Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Vu nữ Shizuku

Chương 3: Vu nữ biến thái

31 Bình luận - Độ dài: 1,097 từ - Cập nhật:

Cái dương vật giả trước mặt nàng.

Dù chưa từng thấy dương vật đàn ông nhưng, nàng biết đúng là nó.

(Thứ này được nhắc đến trong cuốn cổ thư… Cơ mà, không phải nó quá to sao!?)

Kích cỡ thực tế không được nhắc đến trong cuốn sách, nhưng nhìn vào cũng thấy được, cái thứ to bằng cánh tay người này thật quá sức tưởng tượng.

Nếu thứ này tiến vào trong cơ thể, thì sẽ thế nào…

(T-ta nên thử chút…)

Shizuku, đã mở ra thánh lộ từ việc thủ dâm, không thể giấu nổi sự tò mò thêm nữa.

Việc đưa thứ gì đó vào vùng cấm là không thể vì có lá bùa, nhưng nàng hiểu rằng nơi sâu thẳm của mình đang ngứa ngáy.

Bên trong nàng gào thét đòi dương vật.

"*Ực*…"

Shizuku nuốt nước miếng.

Nàng cầm cái dương vật giả lên.

"haahaa… Thứ này…haahaa…"

Nàng phấn khích tới mức dãi chảy ròng ròng.

Shizuku kich thích với cái dương vật giả trước mắt như một con thú hoang.

(L-làm thôi…!)

Nàng muốn làm nhưng lại không thể đưa nó vào trong.

(S-sao đây…)

Khoảnh khắc đó, cửa sau của Shizuku thít lại.

(Có thể… dùng lỗ khác…)

Thường thì lỗ đó dùng để bài tiết.

Nếu vậy, việc đút nó vào là hoàn toàn có thể.

"Haahaa…haahaa…!"

Dù là một trinh nữ, nàng sẽ nhét nó vào lỗ hậu.

Nàng sờ soạng vùng đất thánh ấy và càng kích thích hơn nữa.

Chỉ nhìn cái dương vật giả thôi mà nàng đã gần ra rồi.

Shizuku một lần nữa nuốt nước miếng.

"S-sẽ ổn thôi…"

Dù lo lắng cho cơ thể, nàng vẫn không đàn áp được sự phấn khích này.

Nàng không thể làm gì khác ngoài đút cái dương vật giả vào lỗ hậu để đàn áp sự phấn khích ấy.

Shizuku nghĩ.

(Nó đứng thẳng)

Cái dương vật giả đang dựng đứng trên mặt sàn.

Cứ như có một gã đàn ông đang nằm đó vậy.

(Trở thành một kẻ biến thái… Ta cứ ở chiếu trên là được)

Shizuku đứng trên cái dương vật giả và chầm chậm hạ thấp bờ hông.

"Haahaa…Haahaa…Aaa!"

Dương vật giả đâm cửa hậu và nàng trở nên nhẹ đi.

Ái thủy chảy qua khiến lỗ hậu ướt nhoẹt.

"V-vào thôi…"

Shizuku đút nó vào mặc cho cửa hậu đang đóng chặt.

"Aa, Nn, Kuuuuu! Aaaaaaaa!"

Dương vật cứng đơ xé toạc cái lỗ chật hẹp của nàng.

Nàng gặp chút khó khăn với phần đầu phình to của nó, việc tiến vào không dễ dàng gì nhưng, Shizuku nhấn mông thấp hơn nữa.

Rồi,

"Aaaaaaaa!"

Dương vật giả tiến vào hậu môn của Shizuku khiến nàng rên lên khiêu gợi.

Nó bị nuốt trọn tới tận gốc và hoàn hảo tiến vào trong.

"Haahaa… Vào rồi…!"

Nàng tưởng rằng sẽ rất đau đớn nhưng bất ngờ thay, không hề.

Thay vào đó, nàng cảm thấy sung sướng, cơn khoái cảm chạy dọc cả cơ thể.

"Aaaan, kuu…!"

Một thứ to lớn đã đâm xuyên cửa hậu.

Nhưng, mặc cho khoái cảm rõ rệt, Shizuku bắt đầu di chuyển hông.

"Haa, haa~n!"

Nàng đưa hông lên và xuống nhịp nhàng.

Không được ai dạy bảo, nhưng cử động của nàng hoàn toàn thuộc về một kẻ biến thái.

Bờ hông di chuyển thanh lịch đến mức khiến một gã yếu sinh lý sẽ phải xuất ngay tức thì.

(G-gì thế này…! Lỗ hậu của ta… sướng quá!)

Sự khó chịu bên ngoài dần biến mất và khoái cảm tăng lên.

Bên trong bị đỉnh của thứ đó chọc vào khiến nàng sẽ ra bất cứ lúc nào.

"Aa, Hii! T-tuyệt quá! Thứ này…!"

Nàng duỗi chân ra, đưa hông và chống tay xuống giường.

Đít sướng hơn nữa khi nàng sử dụng cả cơ thể.

Bờ mông đập lên giường, tạo ra những tiếng *Ban Ban*

(Hông mình… không dừng được…!)

*Ban Ban* ngày càng nhiều hơn, tạo ra thứ lực có thể làm gãy giường.

Mông nàng dù vậy không hề mất đi hình dáng, hông nàng ưỡn cao vì lực đẩy.

Nàng nhận được khoái cảm lớn hơn khi dập mạnh hơn.

(T-ta thật… biến thái…Biến thái…!)

Người thiếu nữ chưa từng biết đến khoái dục mới đây đã thức tỉnh bản năng đàn bà, trở thành một hiền nhân.

Nàng không cảm thấy lực đẩy nào nữa, chỉ còn biết tận hưởng khoái lạc như một kẻ biến thái.

Thực ra, nàng nghĩ rằng sự tồn tại trong sạch và ngay thẳng của vu nữ chỉ là giả tạo.

"Aaaaa! Tuyệt! Tuyệt quá! Hậu môn sướng quá!"

Nàng chẳng nghĩ đến chuyện không còn liêm sỉ khi hét lên những lời thô tục này.

Thêm nữa, khoái cảm lại càng tăng.

Shizuku nhấp hông mạnh bạo đồng thời nhào nặn ngực mình.

"Ann, ngực ta sướng quá! Tuyệt quá!"

Nàng xoa bóp bộ ngực lớn không tưởng của mình, nghịch ngơm nhũ hoa, mù mắt bởi khát dục.

Ái thủy tuôn trào, và viên ngọc nữ căng cứng.

Một tay nàng nhào nặn ngực còn tay kia đùa nghịch ngọc nữ.

"Cảm giác này! Aaaa! Hậu môn của ta, sướng! N"

Nàng há hốc miệng, chảy dãi, mắt nhìn mông lung.

Hệt như hình dạng nàng đã thấy trong tương lai.

Bị cưỡng đoạt bởi một gã đàn ông, phô ra gương mặt ahegao bẩn thỉu.

Nàng đã tự mình giành lấy việc này.

(Th-thế này thì… dù có bị gã đó cưỡng hiếp đi nữa…Ahiii!)

Nàng đã kéo xe đi trước con ngựa.

Dù tương lai có thế nào, thì lúc này, Shizuku vẫn hạnh phúc.

"H-hơn cả thế, ta muốn một cái dương vật…!"

Nàng sớm kiệt sức bởi cái dương vật giả này.

Cùng lúc đó, Shizuku lên đỉnh.

"Aa, hii! Dương vật! Ta muốn dương vật! Au, raaaaaaaaaaa!"

Tiếng rên gợi cảm lớn hơn và nàng nhấp hông nhanh hơn.

Với việc giã nát lỗ hậu, khoái cảm lên cực đỉnh.

"Khôngggggg! Ta… Ta là một vu nữ mà… lỗ hậu… Raaaaaaaaaaaaa!!!"

Shizuku ra với một cơn sóng triều.

Nàng đổ về trước với bờ mông chổng lên.

"Aa, không được rồi…Nu, nó rơi ra rồi…!"

Dương vật giả tuột ra từ người nàng nay đã vô lực.

Chầm chậm.

"Aa!"

*Pon* Dương vật giả rơi khỏi hậu môn nàng.

"Haahaa…Haahaa…"

Shizuku bò đi.

"Dương vật…Dương vật…"

Shizuku thèm khát.

Nàng nhìn vào tấm gương, là dương vật của gã đàn ông mà nàng đã phủ nhận không biết bao nhiêu lần.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Clm self mindbreak :) lần đầu thấy luôn
Xem thêm
Gì vậy trời
chưa đánh chưa đụng chạm đã tự bóp mình rồi
Xem thêm
Tự hủy hợp lí đấy
Xem thêm
Tự tẩy não chính mình




Xem thêm
tự tẩy não chính mình đây mà :))
Xem thêm
self-destruction
Xem thêm
Cảnh giới mới của tag Mindbreak là Self-Mindbreak :))
Xem thêm
mình tự hỏi nếu nó ko dùng cài quả cầu thì có thành ra như vầy ko :))
Xem thêm
tự mindbreak luôn kìa :'(
Xem thêm