Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 08: Chỉ Là Giả Sử Thôi…

7 Bình luận - Độ dài: 853 từ - Cập nhật:

Hôm nay vẫn chỉ là một ngày tháng Năm như bao ngày khác; Chihiro đang hoàn tất việc chuẩn bị bữa tối và ăn cùng Itsuki như thường lệ.

Thực đơn hôm nay là cà ri hải sản với tôm và salad bơ, đi cùng là một nồi súp có nước dùng nấu từ vỏ tôm. Đây là món ăn Chihiro vô cùng tự hào.

“Gần đây anh bận quá nhỉ, anh hai.”

Quầng thâm bao phủ hai mắt Itsuki. Râu ria lởm chởm không được chăm sóc. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu, nhưng vẫn còn đó một thứ tham vọng táo bạo ẩn sau nụ cười kia.

“Ừm, kiểu vậy. Viết kịch bản cho anime đòi hỏi lối tư duy khác hẳn với viết tiểu thuyết. Thậm chí cũng chẳng giống drama CD anh viết hồi trước…nhưng anh nghĩ anh đang dần nắm được vấn đề rồi. Giờ chỉ cần cứ thế viết ra là được.”

“Có vẻ như anh đang làm việc rất chăm chỉ nhỉ.”

“Ừ. Với anime bây giờ thì đó là chuyện sống còn đấy. Bọn anh đang ở ngay ranh giới giữa ổn hoặc là toang. Với lại Hirugano cũng đang dốc hết mọi thứ cho kịch bản lần này…còn phải biên tập lại phần anh viết nữa. Anh phải cố gắng bắt kịp mới được.”

Không có chút đùa giỡn nào trong đôi mắt Itsuki, như thể cậu đang nhìn vào một kẻ thù xa xôi nào đó.

“Anh Hirugano là biên kịch đúng không?”

“Ừm.” Cậu gật đầu. “Em có nói chuyện với anh ta chưa Chihiro? Anh ta có tận bốn đứa em gái thật đấy.”

“Wow, một nhà năm con à? Đông thật đấy.”

“Chứ còn… Hồi trước Hirugano có cho anh xem ảnh chụp gia đình, nhưng họ trông chẳng giống anh ta chút nào cả. Mấy cô em gái đó ai cũng trẻ trung xinh đẹp hết…! Chưa hết, anh ta còn kết hôn với nữ thần Kohime Shiratori nữa chứ, chính là nữ diễn viên đã đảm nhận không biết bao nhiêu vai em gái đấy! Có vẻ như việc đọc Toàn Thư – hoặc là do giao du với anh – đã khiến Hirugano bắt đầu đi vào con đường ‘em gái’ rồi, thậm chí giờ anh ta còn tắm chung với họ nữa chứ…! Gaahhhh, sao anh ta lại có thể chơi trò dating sim ngay đời thực mà anh lại không được hả?! Chết tiệt…! Cay quá điiiiii…”

Giọng cậu ngày một cường điệu theo từng lời cậu nói, cho đến khi sự thất vọng đã quá rõ ràng đến nổi cậu có khả năng sẽ bật ra tiếng nức nở.

“B-bình tĩnh, anh hai!”

“…Huff, huff, huff…” Mất một lúc Itsuki có thể điều chỉnh lại hơi thở. “…Nhưng mà cũng nhờ vậy Hirugano mới trở thành người duy nhất anh có thể tin tưởng giao lại kịch bản Toàn Thư. Ngoài ra, anh cũng không thể để thua những trải nghiệm thực tế với em gái đó trong việc viết lách đâu. Không đời nào mấy chuyện đời thực như vậy có thể đánh bại trí tưởng tượng về em gái của anh!”

Sự pha trộn phức tạp giữa tin tưởng và thù địch hiện rõ trong giọng nói của Itsuki. Khiến Chihiro phải cẩn trọng rào trước đón sau trước khi mở lời.

“Um…mà anh hai này…”

“Hửm?”

“Kiểu như…chỉ giả sử thôi nha… Nếu anh thật sự có em gái đi. Vậy anh sẽ làm sao?”

“Hmmmm…” Itsuki ngẫm nghĩ một lúc. “Thật sự thì cũng khó nói lắm, trừ khi nó thực sự xảy ra cơ. Nhưng anh chắc chắn sẽ dành cho em ấy thật nhiều tình yêu, và anh cũng chắc chắn sẽ tận hưởng cuộc sống ở bên cạnh em ấy… Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ không thể tiến bước trên con đường chạm tới lý tưởng về người em gái tối thượng, chắc cũng giống như khả năng sáng tạo của anh bị mất đi ấy.”

 Với nụ cười bâng quơ, cậu đưa ra câu trả lời của mình chỉ với một tý nghiêm túc. Chihiro đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.

…Không được, giờ chưa phải lúc để nói anh Itsuki sự thật. Sự hiện diện của mình sẽ trở thành chướng ngại trên con đường của anh hai mất…

…Nhưng mình muốn anh ấy yêu thương mình như một người em gái.

Chihiro không sao tránh được những ý nghĩ như vậy.

“Nhưng mà cứ giả sử thì cũng có lợi ích gì đâu chứ. Chỉ cần để Ashley với Aoba gọi anh là anh hai thì anh đã thấy vui lắm rồi!”

“Cái anh này…”

Itsuki cố tỏ ra bông đùa về chuyện đó, giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Chihiro cũng bật cười với cậu, nhưng sâu bên trong, cô đang bắt đầu cảm thấy những nỗi niềm thất vọng trào dâng.

u114052-10acfd63-4b48-400e-8779-fe842bc78a19.jpg

   

   

   

------------

Đã vượt mốc 1k tim  乂◜◬◝乂 thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ *cúi đầu*

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Công việc biên kịch đầy biến động và nhàm chán đã giúp tôi gặp được cậu tiểu thuyết gia đó! Từ giờ, Hirugano này sẽ bắt đầu tận hưởng cuộc sống cùng vợ seiyuu và 4 cô em gái!!!
(Đột nhiên nảy ra ý tưởng này🐧💦)
Xem thêm
Nan
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm