• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 18: Tiết thực hành cùng những tiếng reo hò

8 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:

Chương 18: Tiết thực hành cùng những tiếng reo hò

Hugan: “Được rồi, lớp nghỉ!”

Murton: “Các bạn nữ cũng nghỉ giải lao luôn nhé!”

Hiện đang là tiết thực hành của lớp A, mọi học viên đều tập trung hết trên sân huấn luyện cùng bộ đồng phục thể thao. Trước tiếng gọi của thầy Hugan và cô Aida Nan Murton, tất cả cùng đồng loạt dừng tay.

Dù là cùng một lớp, nhưng nam và nữ đôi khi sẽ được tách riêng ra. Như tiết hôm nay, nam tập trung rèn luyện kiếm thuật, còn nữ thì học về ma thuật tấn công tầm trung.

Carna: “Của Ngài Ruben đây ạ.”

Ruben: “Cảm ơn em, Carna.”

Razé lặng thầm quan sát Carna mang bình nước với chiếc khăn lau mặt đến chỗ Ruben. Và cũng không khó để cô nhận ra sự khác biệt trong cách hai người họ xưng hô kể từ lần ở thư viện. Bỗng cô cảm thấy mình chẳng khác gì thần Cupid của cặp đôi này cả.

Mà Razé đoán chắc cả mười phần là vụ này do Ruben ép Carna phải làm theo luôn rồi. Và bằng cách nào đấy mà cô có thể nhìn trước cái cảnh Carna gọi Ruben trống không khi cả hai ở riêng với nhau. Nghĩ đến đó làm bụng cô có chút chộn rộn.

Folia: “Cậu Luca, để tớ xem qua cánh tay giúp cho nhé?”

Luca: “H-hả? Thường dân thì đừng hòng dụng vào tôi.”

Folia: “Tớ sẽ không chạm một ngón tay vào người cậu đâu. Chỉ cần thấy vết thương, tớ có thể dùng ma thuật chữa lành được.”

Mặt khác, Folia đang chăm sóc cho mục tiêu chinh phục khác, là con trai của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Folia đúng là thiên sứ giáng trần mà. – Trung bình suy nghĩ thường ngày của Razé.

Carna cũng đã đưa cho Razé ghi chú chi tiết về các sự kiện diễn ra trong Blue Orchid, và cô đang tìm cách để xác minh tính xác thực của chúng.

Xét từ khi bắt đầu đến nay, những sự kiện trong game đã thực sự diễn ra. Tuy nhiên, có một số thứ cũng khác đi so với nguyên tác. Chẳng hạn như tình tiết liên quan đến Ruben và Folia lại trở thành Ruben và Carna, hay một mục tiêu chinh phục khác với Folia.

Game bị lỗi à? – Razé cho rằng đây là một lý do khá hợp lý. Đầu tiên, nữ phản diện Carna gốc trong game là một người cực kỳ kiêu ngạo và chắc chắn không phải là người chuyển sinh. Thứ hai, chính sự hiện diện của Razé đã gây ra không ít sự thay đổi trong cốt truyện. Dẫu Carna có bảo đây là thế giới của otome game, nhưng Razé cảm thấy nên xem đây là một thế giới đã phát triển theo chiều hướng khác thì hơn.

“Nếu không ngại thì Ngài Adis hãy dùng đi ạ!”

“Ngài có thấy khát không ạ?”

“Em có làm nước chanh pha cùng mật ong cho Ngài đấy!”

Là lỗi nữa đúng không?! Thì đúng là tiết thực hành kéo dài đến tận 2 ca lận, nhưng làm méo gì có ai uống nước chanh mật ong khi không phải mùa hè đâu? Ừm, là lỗi, chắc chắn là lỗi rồi. [note59095]

Razé mắt trợn tròn trước cái thái độ trời ơi đất hỡi của hội chị em fangirl. Nhưng cũng khó mà trách họ được, vì người đang được vây quanh lấy là Adis, vừa đẹp trai lại vừa có bố làm to. Ngoài ra, cậu còn là một trong những mục tiêu chinh phục nữa.

Theo nguồn tin từ Carna thì Adis rất ghét sự xung đột, nên cậu luôn che giấu thực lực và nhường hết ánh hào quang lại cho Ruben. Có thể nói, cái thói trăng hoa thường ngày chính là vỏ bọc cậu dựng lên để đánh lừa Ruben, và cậu cũng biết cách ứng xử để không cô nàng nào cảm thấy bị tổn thương cả.

Mà cái sự nổi tiếng của Adis không chỉ dừng trong game thôi đâu. Nhà làm game còn ra mắt cả hậu bản lấy Adis làm nhân vật chính vì sự mong mỏi của lượng fan hâm mộ đông đảo, ngày ngày mong ngóng được thấy hình ảnh hậu đậu nhưng luôn hết mình trong tình yêu của cậu.

Đối với một người chưa từng mò tay vào thể loại game này, Razé chả hiểu phía sản xuất game nghĩ cái quỷ gì trong đầu mà làm ra hậu bản ấy vì cô chẳng thấy Adis có tí tẹo nào là hợp với Folia cả. Mà sự thật là hậu bản đó cũng gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng khiến cô được một pha váng cả đầu.

Hay là vì Adis được đẩy sang làm nhân vật chính của phần sau nên mới có ít tương tác giữa cậu ta và Folia nhỉ?

Phần lớn những sự kiện của Adis đều được thay bằng người khác, rất hiếm khi thấy cậu và Folia nói chuyện gì với nhau.

Hugan: “Giải lao đủ rồi. Mọi người tiếp tục tiết học nào.”

Các học viên bắt đầu quay lại trung tâm sân tập, kể cả Razé đang lẻ loi dựa lưng vào tường cũng vậy.

Hugan: “Các bạn nam sẽ thực hiện đấu tập.”

Razé liếc mắt một vòng quanh. Đối với người từng nắm chức chỉ huy, quy tụ dưới trướng toàn những nhân tài trong quân đội, cùng nhau càn quét khắp các mặt trận, thì những người bạn học này trông không khác gì đám nít ranh với mấy cây kiếm đồ chơi cả.

Trong số đó, Ruben, Claude, Ian và Adis nổi trội hơn hẳn phần còn lại. Luca cũng là mục tiêu chinh phục nhưng cậu không chuyên về kiếm thuật.

Murton: “Các bạn nữ sẽ làm kiểm tra để xem thử thành quả. Cô đã chuẩn bị sẵn mục tiêu đây rồi. Từng bạn lần lượt lên và thi triển những kỹ năng đã tập luyện lúc nãy nhé.”

Lúc này Razé mới đưa mắt lại phía cô Murton. Cô cố nhớ lại những thứ vừa mới tập luyện. Thiên phú của Razé là Thuấn Di, nên hiển nhiên cô sẽ mạnh hơn ở khoản cận chiến, nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ phế khi xạ chiến.

Người nào được gọi tên sẽ bước lên trước và thực hiện phần kiểm tra cảu bản thân.

Murton: “Mortens.”

Carna: “Vâng ạ!”

Thiên phú của Carna là Băng Thuật. Cô bắt đầu vận sức, liền sau đó là một thanh băng kiếm đâm thủng bia tập bắn.

“WOW”

Quả không hổ là Tiểu thư Carna, sức công phá không thể xem nhẹ được. Ngay cả phong thái trang nhã của cô cũng chẳng có chỗ nào chê khiến Razé vỗ tay không ngớt. Carna hay cười xòa cho qua chuyện, cho rằng mấy chuyện này là chỉ là bình thường đối với hôn thê của Hoàng tử Ruben, nhưng Razé hiểu rõ những nỗ lực cô đã dành ra để xứng đáng với vị trí ấy. Razé cười thầm trước sự dễ thương của cô bạn.

Còn Folia thì ngay từ đầu đã không giỏi về mặt tấn công, nên sẽ được cô Murton lên giáo án riêng sau. [note59096]

“Kyaaa~~”

Đám con gái đã kiểm tra xong bắt đầu kéo nhau sang cổ vũ cho bọn con trai. Razé cũng vì tiếng reo hò náo nhiệt mà quay đầu sang, để rồi chứng kiến màn đấu kiếm của mấy cậu chàng đẹp trai.[note59097] Hiện đang là trận đấu giữa Claude và Ian, cả hai đang thể hiện khá tốt.

Murton: “Granoli.”

Razé: “Vâng ạ!”

Trong lúc đám đông ồn ào kia vẫn đang cháy hết mình, lượt kiểm tra của Razé đã đến. Cô nhặt hòn sỏi từ dưới đất, kích hoạt kỹ năng Cường hóa [note59098] và vào thế ném bóng ngang tay [note59099]. Nhưng chỉ có thế thì nhàm quá, nên cô quyết định thi triển thêm kỹ năng thiên phú, đẩy mạnh gia tốc của viên sỏi lên.

Liền sau đó, một tiếng bụp lớn phát ra ngay khi hòn sỏi đục một lỗ xuyên qua giữa tâm mục tiêu.

Razé: “Em xong rồi.”

Murton: “Hể? Ch-chờ cô chút đã.”

Viên sỏi bay nhanh đến mức Murton không thể theo kịp bằng mắt thường, nên cô phải đến chỗ mục tiêu để kiểm tra lại.

Murton: “Không thể tin nổi! Sao cái viên sỏi bé tí đó lại làm thế này được?”

Chính giữa bia tập bắn dày cộp là một cái lỗ đâm thẳng từ trước ra sau. Mà thực ra, cả hàng cây nằm trên ngọn đồi phía sau sân tập cũng bị viên “đạn” ấy đốn gục hết luôn rồi.

Dĩ nhiên, Razé chẳng mảy may quan tâm chút nào, vì đối với cô thì đây mới chỉ ở mức độ tân thủ của tân thủ mà thôi.

Razé: “Em ném hụt sao?”

Murton đi tới chỗ Razé và hỏi: “Em đã làm gì vậy?”

Razé: “Hmm…. Em áp kỹ năng Gia tốc lên hòn sỏi rồi ném nó đi trong trạng thái Cường hóa ạ.”

Murton cạn lời. Những gì Razé vừa nói thoạt nghe thì đơn giản, nhưng không phải thứ có thể dễ dàng thực hiện được. Cô trầm trồ: “Ồ…. Đúng là học sinh danh dự được thầy hiệu trưởng chọn có khác. Cảm ơn, em có thể về chỗ được rồi.”

“Dạ.” – Razé gật đầu đáp nhưng vẫn không giấu được vẻ khó hiểu trên mặt.

“Ngài Adis~! Hoàng tử Ruben~! Cố lên~~!”

Đến lượt Adis và Ruben chào sân, những tiếng hò hét cổ vũ cũng theo đó càng mạnh mẽ hơn.

“Nhẹ tay thôi nhé.” – Adis cười nói. Nhờ những bài tập kiếm vào mỗi sáng, nên cậu cũng không phải dạng yếu đuối.

“Cậu cứ tung hết sức đi.” – Lời của Ruben như tiếng báo hiệu, lập tức cả hai di chuyển.

Dưới tác dụng của kỹ năng Cường hóa, hai thanh kiếm đập vào nhau với lực mạnh hơn hẳn. Trận đấu này cũng không hề kém cạnh so với trận của Claude và Ian, đều nằm ở đẳng cấp của người trưởng thành.

Nhìn vui ghê. – Razé thầm nghĩ. Cô ghen tị với họ vì không thể bung toàn bộ thực lực trong học viện được. – Mấy cậu này mà không phải quý tộc thì chắc mình tóm hết vào quân đội luôn rối.

Trong giai đoạn chiến tranh tổng lực, quân đội và hiệp sĩ đoàn sẽ đều phải ra trận. Nhưng thường thì hiệp sĩ hiếm khi nào nhận nhiệm vụ nguy hiểm cao, vì đa phần đều xuất thân từ quý tộc danh giá. Họ chủ yếu tập trung vào săn lùng quái thú và quản lý trị an cho dân chúng. Ngược lại, quân đội phải thường xuyên đối mặt với những tình huống ngàn cân treo sợi tóc và giải quyết các vấn đề phát sinh vượt tầm kiểm soát.

Harlens: “Em muốn tham gia không?”

Razé: “Hiệu trưởng Harlens!”

Harlens bất thình lình xuất hiện ngay cạnh Razé khiến cô được phen bất ngờ.

Harlens: “Nếu nhìn kỹ hơn chút, em sẽ thấy được.”

Razé: “?”

Razé tập trung quan sát Adis và Ruben, và cuối cùng cô cũng biết điều Harlens muốn truyền tải là gì: “À … là về cậu Zars sao?”

Chỉ bằng theo dõi và phân tích cẩn thận, không khó để thấy rằng Adis đang kìm sức lại. Cậu có cha là bộ não của Đế quốc Shian, còn mẹ là công chúa từ quốc gia láng giềng và được mệnh danh là “Bất bại Chiến Cơ” [note59100]. Khả năng kích hoạt ma thuật mang tính di truyền, nên có thể thể nói tiềm năng của cậu vượt trội hơn hết thảy những người đồng trang lứa.

Harlens: “Đúng vậy. Nếu thằng bé không phát triển thêm chút nào khi còn đang theo học tại đây thì đáng tiếc lắm. Vì thế, ta muốn nhờ em làm một cú hích nhẹ.”

“Sao ạ?” – Razé nhăn mặt trước yêu cầu từ thầy Harlens.

Harlens: “Hahaha. Ta biết em muốn nói gì, không cần phải làm ra nét mặt đấy đâu. Thực ra, nếu không phải do Welrian ép đến học viện thì chắc giờ Adis đã gia nhập hiệp sĩ đoàn rồi. Chắc hẳn cậu bé ấy vẫn còn thấy ấm ức trong lòng. Em không cảm giác có chút động lòng sao?”

Razé nghe xong cũng phải phân vân một lúc. Từ khi nhập học đến giờ, cô luôn cố giữ khoảng cách với Adis, bởi vậy cô càng không muốn đụng vào vấn đề này một tí nào cả.

“Em chịu thua.” – Aids ngã nhào ra sau và bỏ cuộc.

Harlens nhún vai, tỏ vẻ hiển nhiên: “Thấy chưa, ta nói có sai đâu.”, rồi lại quay sang gọi Hugan.

Harlens: “Thầy Hugan.”

Hugan: “Hiệu trưởng Harlens! Thầy đến đây có chuyện gì sao?”

Hugan giật mình trước sự xuất hiện của Harlens. Việc thầy hiệu trưởng quan sát tình hình các lớp học không phải hiếm thấy, nhưng tham dự vào giữa tiết học lại là chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Harlens: “ Ta muốn xem hai trò Zars và Granoli đấu với nhau một trận.”

Nói xong, thầy hỏi tiếp Adis: “Em thấy thế nào, Zars?”

Adis: “Không vấn đề gì ạ!”

Adis không khỏi khó hiểu vì sao lại bị thầy Harlens chỉ định. Trong lúc đó, Razé vẫn đang thỉnh cho cậu ta từ chối, để rồi thất vọng tràn trề.

Hugan: “Hiệu trưởng Harlens … dù không bằng Ruben nhưng Adis vẫn là một trong những học viên mạnh nhất. Nếu vậy thì Granoli….”

Harlens: “Anh đừng lo. Granoli là một học viên xuất sắc, được chính ta tuyển chọn về.”

Học sinh danh dự đâu phải siêu nhân đâu mà cái gì cũng làm được chứ…. – Razé chỉ dám than phiền trong lòng.

Hugan: “Vậy thì theo ý thầy.”

Razé cũng chỉ đành nhặt thanh kiếm đấu tập lên, chấp nhận số phận.

Harlens: “Em biết mình phải làm gì rồi đúng không, Granoli?”

Razé: “…Vâng, em biết rồi ạ!”

Razé toát mồ hôi hột trước áp lực từ Harlens. Kết quả trận đấu này chỉ có một, cô bắt buộc phải thắng. Cô muốn kiện thầy ấy ra tòa vì tội lạm dụng chức quyền, nhưng rất tiếc, thế giới này làm quái gì có thứ đấy.

“Cô có chắc là mình ổn không đấy?” – Adis hỏi Razé khi cả hai chuẩn bị bắt đầu.

Razé: “Không sao, cậu không cần phải lo cho tôi đâu.”

Razé lên dây cót, tầm mắt hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mặt. Nếu việc đã không tránh được, cô thà hoàn thành cho nhanh gọn còn hơn.

Nhận ra bầu không khí quanh Razé đã thay đổi, nét mặt Adis cũng nhanh chóng nghiêm túc hơn hẳn. Cậu nhận thấy có lẽ thầy hiệu trưởng không hề đùa về thực lực của cô.

“Bắt đầu!” – Hugan ra hiệu.

---

“Trận đấu kết thúc!”

Trận đấu nhanh chóng đến hồi kết với chiến thắng dành cho Razé.

Razé rút lại thanh kiếm vừa mới chĩa vào cổ của Adis. Một chiến thắng toàn diện. Dạo đầu, hai bên đều giao kiếm qua lại nhẹ nhàng. Nhưng lực kiếm của Razé cứ tăng dần theo từng giây khiến Adis cứ thế mà bị dồn vào đường cùng. Sự căng thẳng bao trùm, mọi người chỉ nín thở theo dõi, không ai lên tiếng cổ vũ. Razé tất nhiên là không hề tung hết sức vì cô chỉ dùng mỗi kỹ năng Cường hóa chứ chưa từng đụng đến một kỹ năng thiên phú nào cả.

“Cảm ơn vì trận đấu.” – Razé cúi nhẹ đầu trước Adis, mặt cậu vẫn còn nghệch ra. Đám con gái xung quanh không ngừng lên tiếng an ủi cậu.

“Tại ngài Adis vừa mới đấu với Hoàng tử Ruben mà thôi!”

“Hoàn toàn là may mắn, có gì hay ho đâu chứ!”

“Ngài Adis luôn nhẹ nhàng với phái nữ, ngay cả khi đối thủ là thường dân, nên mới không dùng hết sức mình đó!”

Nhưng Razé chẳng hề để tâm đến mấy lời đàm tiếu ấy và lặng lẽ rời khỏi sân đấu. Carna và Folia cũng lập tức chạy đến chỗ cô.

Carna: “Razé giỏi quá đi!”

Folia: “Razé mạnh thật, làm tớ bất ngờ quá chừng luôn!”

Razé liếc mắt sang Harlens và thầy ấy khẽ gật đầu một cái. Có vẻ nhiệm vụ đã hoàn thành.

“Cảm ơn hai cậu!” – Razé vui vẻ đáp. – Tự nhiên được thấy cái mặt ngu ngu ngơ ngơ của ngài Thủ Tướng [note59101], đúng là không bõ công mà~~! Chắc cả đời cũng không có lần thứ hai mất.

Tâm trạng của Razé cứ phơi phới cả ngày, cô thậm chí còn hay ngâm nga trong vô thức nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Nước chanh mật ong được người Nhật cho là có tác dụng giải nhiệt trong mùa hè
Nước chanh mật ong được người Nhật cho là có tác dụng giải nhiệt trong mùa hè
[Lên trên]
Thiên phú là ma thuật giỏi nhất chứ không phải là duy nhất, nên mới có chuyện Razé ngoài Thuấn Di ra vẫn có thể dùng những kỹ năng khác. Nhắc chút để mn không nhầm lẫn
Thiên phú là ma thuật giỏi nhất chứ không phải là duy nhất, nên mới có chuyện Razé ngoài Thuấn Di ra vẫn có thể dùng những kỹ năng khác. Nhắc chút để mn không nhầm lẫn
[Lên trên]
Có gì đó sai sai =))
Có gì đó sai sai =))
[Lên trên]
Tăng cường vật lý
Tăng cường vật lý
[Lên trên]
Sidearm pitch – Tui nghĩ là một kiểu ném trong bóng chày, mn có thể gg để rõ hơn
Sidearm pitch – Tui nghĩ là một kiểu ném trong bóng chày, mn có thể gg để rõ hơn
[Lên trên]
Gốc là Invisible war maiden
Gốc là Invisible war maiden
[Lên trên]
Mặt 2 cha con nhà này giống nhau
Mặt 2 cha con nhà này giống nhau
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

SMN
đợi mãi thôi
Xem thêm
Oan gia ngõ hẹp 😏
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Cấp dưới hí hửng sau khi gõ cái đầu con của sếp. 😅 Cha ăn mặn nên con khát nước đây.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lẹ z :))
Xem thêm