• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 17: Phải nhớ nhìn trước nhìn sau

9 Bình luận - Độ dài: 2,572 từ - Cập nhật:

Chương 17: Phải nhớ nhìn trước nhìn sau

Một ngày tiết trời trong xanh, nắng ấm trải dài khắp nơi.

Carna thấy thế chợt liên tưởng đến buổi picnic khi trước, nên cả bọn hẹn nhau cùng tổ chức tiệc trà tại vườn hoa khi có dịp. Vẫn còn đang mải mê trò chuyện, họ đã đặt chân đến tòa nhà khổng lồ, đủ để sánh ngang với tháp đồng hồ.

“Lớn quá đi!” – Folia ngước đầu lên, cảm thán.

Thư viện này lưu trữ số lượng lớn các đầu sách và tài liệu thuộc nhiều thể loại khác nhau, trải dài từ những ấn phẩm nổi tiếng đang hiện hành đến những loại phục vụ cho việc nghiên cứu. Các chuyên viên nghiên cứu đã được cấp phép cũng hay đến đây mượn sách nữa.

Thật là một nơi xa hoa. – Razé chỉ biết ngỡ ngàng trước kho tàng sách đồ sộ được cất giữ trong thư viện.

Carna: “Uhm…. Tớ không nghĩ bọn mình có thể tìm hết sách của một khu chỉ bằng một ngày đâu.”

Razé: “Thật đó. Không cẩn thận là lát khỏi biết đường về luôn.”

Folia: “Không phải lo đâu mà. Trường hợp tệ nhất thì có thể đi kiếm thủ thư để hỏi đường nè. Giờ cả ba chia nhau ra tìm sách, rồi chút nữa hẹn nhau ở chỗ quầy của tầng trệt nha.”

Carna: “Tớ thấy vậy cũng được.”

Sau khi thống nhất ý kiến, ba cô gái tản về khu thể loại mình yêu thích. Razé đi liền một mạch đến chỗ tạp chí sinh học.

“Nó đây rồi.” – Cô nàng không mất quá lâu để tìm thấy thứ mình cần bằng cách dùng kỹ năng truy vết. Rồi cô tiếp tục đi vòng vòng xung quanh để kiếm Carna và Folia.

“Hai cậu ấy ở tầng nào đây ta…” – Razé đoán chừng họ đang tìm vài bộ tiểu thuyết nên cô đi xuống tầng hai. Vừa đi dọc theo phía hành lang, cô vừa ngó vào từng gian sách và phát hiện cô gái với mái tóc màu trà sữa cách đó không xa.

Razé: “Ah, Fo-”

Carna: “Razé, chờ chút đã!”

Ngay khi Razé vừa định cất tiếng gọi Folia thì Carna bất chợt kéo tay cô từ đằng sau.

Razé: “S-sao thế?”

Carna: “Shhhh, yên nào! Có vài thứ tớ muốn xác nhận thử.”

Razé có chút hoang mang khi bị Carna bịt miệng. Cô đành bất đắc dĩ theo dõi Folia cùng với Carna. Còn cô nàng kia thì vẫn chưa hay biết gì, cố với tay lên chỗ quyển sách nằm trên đỉnh kệ.

“Phải cái này không?”

Claude Orr Lesir bỗng xuất hiện ngay cạnh Folia. Razé chợt thấy lạ vì Claude lúc nào cũng đi kè kè bên Ruben, không khác gì hình với bóng vậy.

Folia: “À, đúng rồi. Cảm ơn cậu nhé!”

Claude: “Không có gì. Quyển sách này cũng khá thú vị.”

Folia: “Thật sao? Tớ háo hức quá đi mất! Các tác phẩm của vị tác giả này lúc nào cũng khiến tớ như bị hút vào trong câu chuyện vậy. Cậu Lesir biết người này sao?

Claude: “… Cứ gọi Claude là được rồi.”

Folia: “Ừ-ừm … Claude?”

Claude: “Nghe đỡ hơn rồi đấy. Còn về sách thì tôi khuyến nghị quyển này, cũng cùng một tác giả.”

Cả hai trông có vẻ vui và bầu không khí quanh đó đủ để người ta thấy vị ngọt ngọt trong miệng[note57210]. Razé không biết Hồng Y Moldir nghĩ thế nào về Folia, nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh. [note57211]

“Hmm, có vẻ không phải mọi tình tiết đều thay đổi…” – Carna khẽ tiếng thầm thì. Razé nghe thấy thế, liền quay sang nhìn.

Razé: “Tình tiết?”

Carna: “Kh-không có gì.”

Carna đánh mắt sang chỗ khác nhưng Razé dĩ nhiên không để cô thoát một cách dễ dàng như vậy được.

Razé: “Carna … có khi nào…?”

Carna: ( ̄△ ̄;)

Razé: “Ở đây không tiện bàn chuyện này. Chúng ta ra chỗ khác đi.”

Razé nắm tay Carna và rời ra phía ngoài thư viện.

Carna nhìn phản ứng của Razé, thầm nghĩ – Lẽ nào là….

Cùng lúc ấy, bên trong thư viện.

“Tiểu thư Carna?” – Ruben đang đứng cạnh cửa sổ, trông thấy Carna bị Razé kéo ra ngoài, lòng cậu liền nổi lên sự nghi hoặc.

Cả Razé lẫn Carna đều quên mất một điều rất dễ nhận ra, nếu Claude ở trong thư viện thì tất nhiên Ruben cũng sẽ gần đó.

* * *

Khi đến một góc không ai qua lại, Razé quay lại, mặt đối mặt với Carna. Có một thứ cực kỳ quan trọng mà cô buộc phải xác minh. Nếu sai thì không sao, nhưng nếu đúng thì đây chính là thứ có thể đảo lộn toàn bộ tương lai của cô.

Carna: “Ra-Razé?”

Razé: “Thưa tiểu thư Carna, tớ cần làm rõ một chuyện với cậu.”

Carna: “…Thực ra, tớ cũng muốn đề cập đến chuyện đó nữa.”

Razé: “Thật sao?”

Carna: “Đúng vậy.”

Một khoảng lặng bao trùm.

Họ lấy hết sự can đảm, cùng lúc thốt lên câu hỏi vẫn luôn mắc trong đầu.

Carna: “Cậu là cũng người chuyển sinh sao?”

Razé: “Cậu có khả năng Tiên Tri à?”

Dù giọng nói có bị đè lẫn lên nhau, họ vẫn có thể hiểu được điều mà người bên kia muốn truyền tải. Và thế là cả hai cùng đứng hình mất 5 giây.

Carna và Razé: “Huh?”

Razé: “Kh-khoan đã! Carna là người chuyển sinh á??”

Carna: “Hãy quên những gì tớ vừa nói đi! Lúc thấy biểu cảm của cậu khi nghe từ “tình tiết”, tớ cứ tưởng cậu cũng biết đây là thế giới trong otome game[note57212]. Tớ nghĩ rằng cậu cũng là người chuyển sinh giống như tớ. Tất cả đều là tại sự ngốc nghếch của tớ hết! À, chắc cậu cũng không hiểu tớ đang luyên thuyên gì đâu nhỉ? Ughh, mình làm cái quái gì vậy-”

Carna rơi vào hoảng loạn. Cô úp mặt vào lòng bàn tay như muốn trốn khỏi thực tại đáng xấu hổ này.

Còn Razé thì chỉ biết đứng như trời trồng.

Razé: “Aaaaaaaaaaa!!!!”

Carna giật mình vì tiếng hét bất chợt của Razé.

Razé: “Chính nó! Chính là nó! Thì ra cái học viện này là bê nguyên xi từ thế giới otome game ra.”

Razé sực nhớ về ký ức tiền kiếp. Cô phấn khích đến độ nắm chặt đôi vai của Carna.

Carna: “Haeh? Ý cậu là sao? Lẽ nào … cậu cũng vậy?”

Razé: “Tớ chưa kể chuyện này cho ai nghe bao giờ, nhưng tớ có được những ký ức đến từ tiền kiếp. Cái otome game mà cậu nói là trò chơi giả lập hẹn hò phải không?”

Vừa nghe xong, ánh mắt Carna sáng lung linh.

Carna: “Đúng rồi đó! Thế giới này là otome game có tên là Blue Orchid. Razé cũng là người chuyển sinh nhưng không hay biết gì sao?”

Razé: “Tớ chỉ biết thể loại game này là gì chứ chưa chơi thử qua lần nào hết.”

Carna cố nắm thật chặt tay Razé như thể không muốn cô bạn chạy mất.

Carna:「Cậu hiểu tớ đang nói gì không?」

Razé: 「Tất nhiên rồi. Kiếp trước tớ là công dân gương mẫu ở Nhật đấy nhé.」

Được nghe những từ ngữ thân quen phát ra từ người khác khiến Carna không khỏi vui mừng, liền nhảy tới ôm chặt Razé vào lòng.

Carna: “Ước gì tớ được gặp cậu sớm hơn!! Tớ biết mình chắc chắn không phải là người duy nhất mà.”

Razé: “Tớ cũng vậy. Cậu là người đầu tiên tớ gặp sau 15 năm đó.”

Carna: “15 năm sao? Cậu lấy lại ký ức từ khi mới sinh ra luôn hả?”

Razé: “Ừ.”

Carna: “Ra là vậy. Còn tớ thì nhớ lại vào năm 12 tuổi.”

Razé: “Chắc là mỗi người mỗi khác. Thật kỳ diệu khi hai ta có thể tìm thấy nhau như vậy.”

Carna dần bình tĩnh lại và buông Razé ra. Trước mắt cô là một người chuyển sinh khác, nhưng lại không hề hay biết gì về thế giới otome game cả.

Carna: “Tớ hỏi phòng hờ thôi, nhưng cậu không có tình cảm gì với Hoàng tử Ruben đâu nhỉ?”

Razé: “Hả!? Đâu ra mọc lên câu hỏi lạ đời vậy?”

Carna cảm thấy yên tâm trước phản ứng của Razé. Đồng thời, Razé cũng chợt nhớ cái gọi là “cốt truyện mô típ” của otome game.

Razé: “Hoàng tử Ruben, và cả mấy người con trai của giới chóp bu. Folia lại là thường dân có thiên phú Trì Dũ hiếm thấy. Carna với cương vị hôn thê….”

Sau khi nhận ra sự thật kinh khủng ấy, Razé tím tái mặt mày.

Razé: “Đừng nói với tớ là….”

“Đúng như những gì cậu đang nghĩ. Folia chính là nữ chính của Blue Orchid và tớ là nữ phản diện, Carna Foote Mortens. Tệ hơn nữa là game này thuộc thể loại chiến đấu kỳ ảo. Ở đoạn cuối, tớ sẽ chìm đắm trong hận thù, biến thành “dị vật”, và sẽ phải chết trước sức mạnh của dàn nhân vật chính.” – Carna thều thào từng chữ, rồi ngã khuỵu xuống đất.

Razé đỡ cô dậy và nói: “Tớ chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Trông thấy sự nghiêm nghị trong ánh mắt của Razé, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống trên đôi gò má Carna.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bất kể ra sao, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng.” – Razé ôm lấy Carna như để che chở, ủi an cô bạn lúc yếu mềm.

Uhmm … Razé cố tỏ ra mình vẫn ổn, chứ trong lòng cô tầm này thì toàn sóng thần với bão tố mà thôi.

Heyyyyyyyyyyyy! Sao không ai nói với tui đây là thế giới trong otome game dị?!!!! Với lại cái quả tình tiết ải chỉa gì thế kia. Hôn thê của Hoàng tử Ruben, Carna hóa thành dị vật xong bị cho đi nấu ăn. Vụ này mà xảy ra chắc thành scandal để đời luôn mất. Và cái đứa đang nhận nhiệm vụ ma quỷ này chính là mình đây. Nếu làm không xong … mất việc như chơi luôn. À không, lúc đó có mà mất đầu chứ mất việc gì nữa.

Tình huống này đã vượt xa khả năng dự đoán của Razé, nhưng cô không được để Carna phải lo lắng hơn nữa, nên đành cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Carna: “Cảm ơn, Razé….”

“Có gì đâu. Làm sao tớ để một cô gái yếu đuối khóc một mình được.” – Razé vừa nói vừa lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của Carna, và việc này khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp.

Ngay lúc ấy.

“Thế này là thế nào?” – Một giọng nói trang nghiêm vang lên từ phía sau.

Razé luôn duy trì kỹ năng truy vết khi cảm nhận có người đến gần, nên cô được một phen hú vía khi nghe thấy tiếng.

Carna: “ Thưa Điện hạ!”

Carna không muốn để cậu xem thấy khuôn mặt khóc nhè của mình, cô liền trốn ra phía sau Razé. Razé cũng hiểu vì sao cô bạn của mình lại làm vậy, nhưng cũng vì vậy mà cô tự đưa mình vào thế khó.

Ruben: “Tiểu thư Carna bị làm sao? Cô đã làm gì?”

Razé: … (゚ロ゚;ノ)ノ

Cái sát khí dày đặc tỏa ra khiến Razé lo lắng khôn nguôi. Cứ cái đà này, không sớm thì muộn, cô sẽ phải chịu phạt vì tội dám vô lễ với hôn thê của Hoàng tử mất.

Carna: “Điện hạ, ngài nhầm rồi ạ! Razé là người bạn vô cùng trân quý của em. Em khóc vì hạnh phúc khi gặp được cậu ấy thôi ạ!”

Vô cùng trân quý? [note57213]– Việc Carna không mấy khi tỏ ra thân thiết với người khác, nhưng lại dính chặt vào Razé, khiến Ruben cau mày khó chịu. Cậu đi tới trước mặt Carna và quỳ xuống.

Ruben: “…Anh biết rồi. Nhưng nếu được thì anh không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt em lúc này hết.”

Carna: “Haeh?”

Ruben một mạch bế cô lên theo kiểu công chúa.

Carna: “Đ-điện hạ!?”

Ruben: “Yên nào.”

Wow…. – Razé choáng váng trước tô cơm tró từ trên trời rơi xuống.

Carna với đôi tai đỏ lựng, nằm im trong vòng tay Ruben.

Carna: “Razé!”

Razé: “Hửm?”

Carna:「Chúng ta nói chuyện sau nhé?」

Razé:「Còn phải hỏi sao, bọn mình là bạn siêu thân cơ mà. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu cho đến phút cuối. À đúng rồi, xíu nữa cầm cặp về tận phòng cho!」

Razé nhận ra Carna chưa nói rõ mọi chuyện cho Ruben nghe vì cô cố tình bắt chuyện bằng tiếng Nhật. Nếu mọi chuyện không vô tình vỡ lẽ ra như vậy, có khi Carna sẽ phải chịu đựng kết cục đau thương ấy một mình mất.

“Cảm ơn cậu nhiều.” – Carna ngượng ngùng tạm biệt. Chẳng biết cô nàng này giống nữ phản diện ở chỗ nào nữa.

Razé vẫn đứng đó, khẽ vẫy tay chào.

Carna có lẽ vẫn chưa nhận ra vì cô quá chăm chú vào cốt truyện gốc của game, nhưng đối với Razé, vừa là người đứng ở vị trí khách quan vừa là người lãnh trọn cái lườm đầy chết chóc từ Hoàng tử Ruben, thì mọi thứ đã quá rõ ràng. – “…Xem ra cậu ấy đã tự bẻ gãy death flag luôn rồi.”

Chuyện Ruben có tình cảm với Carna lộ rõ còn hơn ban ngày. Vấn đề là tính chiếm hữu rồi hay ghen tuông của Ruben quá dữ dội, khiến Razé không khỏi lo lắng cho chính tương lai của cô. Chỉ cần cậu xem cô là đối thủ thì chắc cô phải vĩnh biệt đời học sinh êm đềm mất.

Razé: “Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì … đi đón Folia rồi lấy cặp cho Carna thôi.”

Razé cần chuẩn bị trước, phòng trường hợp Ruben định làm gì đó. Chuyện otome game vẫn chỉ là bán tín bán nghi, nhưng cô chắc chắn Carna có khả năng biết trước tương lai.

Nghĩa vụ của người lính là báo cáo lại sự việc liên quan đến Carna … nhưng tình huống hiện tại quá ảo diệu. Khả năng xấu nhất, Razé có thể bị kết vào tội gian dối, đặt điều. Bởi vậy, cô chỉ đành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát các học sinh.

Tại Shian, những cá nhân với thiên phú Tiên Tri phải được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Điển hình là Đại Mẫu, người đã đưa ra lời tiên đoán rằng đứa trẻ hạ sinh vào năm Seira sẽ nhận được chúc phúc từ thần giới. Hiện bà đang sống trong tòa dinh thự nguy nga, rộng lớn.

Nếu như có chuyện xảy ra, Razé buộc phải chịu trách nhiệm vì không báo cáo đầy đủ. Nghĩ đến đó khiến cô đau hết cả đầu.

(;´д`)=3

Tiếng thở dài não nề cứ thế trôi theo chiều gió.

Ghi chú

[Lên trên]
Tui thấy cay
Tui thấy cay
[Lên trên]
Moldir mới 26 nên anh là chuẩn nhé
Moldir mới 26 nên anh là chuẩn nhé
[Lên trên]
Game hẹn hò nhưng nhắm đến đối tượng nữ
Game hẹn hò nhưng nhắm đến đối tượng nữ
[Lên trên]
Gốc ở chỗ này là bỏ đi kính ngữ từ Razé-san thành Razé, nhưng khi dịch tui đã bỏ hết kính ngữ đi từ chap 16 rồi, nên tui sẽ chỉnh sao cho hợp lý nhất nha
Gốc ở chỗ này là bỏ đi kính ngữ từ Razé-san thành Razé, nhưng khi dịch tui đã bỏ hết kính ngữ đi từ chap 16 rồi, nên tui sẽ chỉnh sao cho hợp lý nhất nha
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

2 tháng cho một chương (_□_ ' )...
Chắc pay qua bản Eng đọc qué🙏
Xem thêm
Mong cảnh con Raze lộ rõ quả thân phận bá cháy bọ chét
Xem thêm
Lúc đó hết truyện rồi :))
Xem thêm
Còn sống kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui ngáp ngáp chứ đã đóng hòm đâu :))
Xem thêm
@Chrou: thủy sản bị ngộp là sắp bị lên thớt rồi đó
Xem thêm
nhanh r :))))a chương mới đuy <(")
Xem thêm