Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 51

4 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Tôi đang hành hạ thể xác của Saffinia và khiếm cô ấy phát khóc, nhưng thật là không may là điều này không đủ làm tôi hài lòng.

Tôi hiểu rất rõ việc này bởi vì tôi cũng chả bao giờ chịu khuất phục trước mấy màn tra tấn của Mariwa. Rất khó để có thể bẻ gãy tinh thần của một người chỉ bằng việc gây ra nỗi đau về thể xác. Đặc biệt với một người cố chấp như Saffinia. Cô ấy đơn giản chỉ cần một ngày để hồi phục lại tâm thế của bản thân. Cô ấy là kiểu người không bao giờ rút ra bài học gì.

Mặt khác tôi đang rất tức giận.

Tôi sẽ không bao giờ hài lòng cho đến khi tôi hạ gục cô ấy, cô ấy đã gây ra một tội ác tàn bạo . Thái độ của cô ấy cũng làm tôi lo lắng, vì vậy tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc.

Để có thể biến nó thành hiện thực tôi đã đi hỏi ý kiến cô con gái trưởng nhà Cariblachore. Là một người có khả năng tổ chức sự kiện rất tốt, cô ấy đã nhiệt liệt tán đồng với lời đề nghị của tôi. Có vẻ như cô ấy cũng muốn đỡ gì đó cô em gái trầm lặng của mình. Tôi không hiểu sao Saffinia lại không thích chị mình, cho dù chị cô ấy luôn có ý tốt.

Cho dù mọi chuyện như thế nào, thì chị cả nhà Cariblachore vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận đề nghị của tôi. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy bữa tiệc sẽ không quá hoành tráng. Nó có thể sẽ là một cuộc tụ họp nhỏ giữa những người bạn thân.

Với tư cách là đàn em chúng tôi có thể gặp mặt các hoạc sinh và những người đã tốt nghiệp Học viện hoàng gia tại bữa tiệc này. Sẽ rất xấu mặt nếu không có một chủ đề cho bữa tiệc, vì vậy điều quan trọng nhất là chúng tôi nên nghĩ ra một số chủ đề hấp dẫn. Sẽ thật thuận tiện khi tôi nhập học và có một người chi lớp trên. Nếu chúng tôi có những mối quan hệ này thì mọi việc sẽ chuyển biết và trở nên cực kì thú vị.

Hơn nữa, đây là một bữa tiệc được tổ chức bởi nhà Cariblachore và nhà Noirs Tôi sẽ có một số mối quan hệ ngay khi còn nhỏ. Có rất nhiều sẽ người biết tôi với tư cách là con gái của công tước, sẽ thật tuyệt nếu tôi được nhiều quý tộc biết đến. Mọi thứ sẽ hiệu quả hơn nhờ có sự giúp đỡ của con gái cả nhà Cariblachore. Kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công vì đây lài sự cộng tác của gia đình công tước và hầu tước.

Đó cũng là một cơ hội tốt để khiến cho Mishuly vui chơi, vì vậy tôi yêu cầu bữa tiệc được tổ chức tại nhà Noir. Chúng tôi sẽ củng cố đi vào chi tiết sớm , nhưng kế hoạch sơ bộ có vẻ rất chắc chắn.

Đáng ngạc nhiên là cha tôi cũng đã đồng ý với việc tổ chức bữa tiệc và để Mishuly tham gia nó. Tôi đã nghĩ là ông sẽ phản đối, nhưng ông đã đồng ý ngay và lẩm bẩm gì đó đại ý là ”......Cha nghĩ rằng nên để con bé tiếp xúc với xã hội một chút để ta có thể hiểu tính cách con bé hơn.”

Tôi không thực sự hiểu những gì ý nghĩa thực sự đằng sau những lời của cha tôi, nhưng cơ bản tôi vẫn đã nhận được sự đồng ý của ông đều đó cũng đã quá đủ với tôi. Vấn đề còn lại là phối hợp với người hầu để tổ chức các công việc. Có thể có rất nhiều việc phải làm, nhưng không có gì là quá khó đối với một thiên tài như tôi.

Tôi chỉ có một mục tiêu trong kế hoạch vĩ đại này.

Nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn và bối rối của Saffinia khi phải tham gia bữa tiệc.

Tôi rất thích việc tổ chức một bữa tiệc và giao lưu với mọi người, nhưng tôi vẫn không quên thực hiện ý định ban đầu của mình. Tôi muốn thấy một con ngouwif trầm lặng như Saffinia trở nên hoàn toàn lạc lõng giữa làn sóng các quý tộc. Con sóng này sẽ chỉ đủ để đến mắt cá chân của cô ấy, có thể nói là vậy, nhưng nó sẽ đủ khiến cho cô ấy sốc.

“Heh heh heh, mình sẽ chỉ cho cậu thấy!”

"Chị ơi?"

“Xin lỗi, xin lỗi Mishuly. Không có gì đâu."

Tôi trở lại bình thường trước câu hỏi ngơ ngác của nghe em gái tôi.

Tôi đã ở trong phòng của Mishuly, em ấy đang thử một số bộ váy.

Đây là thời điểm phù hợp cho việc lựa chọn quần áo cho bữa tiệc. Tôi có chút thời gian để biến Mishuly trở nên cực kì dễ thương, đây là điều khiến tôi phấn khích nhất trong khi chờ đợi bữa tiệc.

“Hmmm, em tự hỏi nó có phù hợp với em không?”

“Em là người dễ thương nhất thế giới này.”

Tôi đưa ra một nhận xét công bằng về sự dễ thương của em ấy.

Chiếc váy màu xanh (lam) nhạt làm nổi bật sự dễ thương của em ấy, em ấy như thể là một nàng tiên vậy. Nó có màu sắc phù du, nhưng chính điều này khiến cho mái tóc vàng lấp lánh và đôi mắt xanh của em ấy tỏa sáng rực rỡ, tạo nên một dấu ấn sáng chói. Chẳng có chiếc váy nào mà lại không hợp với Mishuly cả, nhưng chiếc váy này lại đặc biệt hợp với em ấy. Nó rất dễ thương đến mức cứ như nó đang tạo ra những làn sóng nhấp nhô mọi lúc vậy.. (Tran: thực sự mình ếu hiểu nghĩa của câu này )

Em gái tôi tôi, luôn là vậy, em ấy luôn là nữ anh hùng của thế giới này. Tôi sẽ vẫn giữ vững quan điểm mặc cho việc sau này tôi tách khỏi em ấy. Nói cách khác thì, việc nói rằng em ấy là người dễ thương nhất thế giới là hoàn toàn công bằng. ngay cả khi chúng tôi không chung một gia đình.

“Mishuly, chị tự hỏi tại sao em lại đáng yêu đến vậy. Thật khó để hiểu về điều đó, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng vì em vô cùng dễ thương.”

“Ehehe. Đó là vì chị là người chị tuyệt vời nhất trên thế giới. Không quá khó để nhận ra nó, nó là lẽ đương nhiên mà!”

Tôi xoa đầu khen ngợi và em dẫn thư giãn thưởng thức nó.

Tôi đã rất thất vọng khi Mishuly không được phép giao lưu trong bữa tiệc nhiều năm trước, nhưng lần này người tổ chức tiệc là con gái lớn nhà Cariblachore và tôi. Sẽ chả có vấn đề gì nếu Mishuly tham gia nó cả. Tôi sẽ nghiền nát bất cứ ai dám lên tiếng phàn nàn về em ấy. Tôi không giống như Cha, người mà đã không cho em ấy tham dự vũ hội nhiều năm trước.

“Nhưng điều này thực sự ổn chứ? Đây là lần đầu tiên, em sẽ phải giới thiệu bản thân với rất nhiều người. Em có sợ không?”

“Chị à, em cảm thấy rất ổn.”

Bữa tiệc này cũng khác với Lễ hội kỷ niệm hai năm về trước. Nó sẽ là nơi tụ tập của nhưng con người rất khác so với những người dân hối hả trên đường phố. Phải nói chuyện với những con người này khi mà mới chín tuổi thì em ấy sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.

Nhưng đôi mắt xanh (lục) của em ấy lại không hề có dấu hiệu sợ hãi.

“Em sẽ làm hết sức mình. Em sẽ nỗ lực hết như chị đã từng. Em sẽ không thể dựa dẫm vào chị mãi được. Em phải trở thành một thành viên thực sự của nhà Noir và phải mang đến cho nhà niềm vui và niềm tự hào. Em phải chứng minh cho mọi người thấy em là em gái của chị.”

Thể hiện quyết tâm của bản thân Mishuly nhẹ nhàng nắm bàn tay bé nhỏ của mình lại với một thái độ mạnh mẽ.

“Em sẽ cố gắng hết sức!”

“......Chị hiểu!”

Mishuly đã thực sự trưởng thành trong hai năm qua. Em ấy không chỉ còn là cô em gái dễ thương luôn phụ thuộc vào tôi nữa. Em ấy đã có những mục tiêu riêng để hướng tới, em ấy đã hoàn toàn trở thành một quý cô biết tự lập.

Tôi hạnh phúc đến mức tôi có thể tự hòa khoe khoang về em ấy với mọi người xung quanh. Tôi sẽ xoa đầu và tắm cho em ấy nhiều hơn nữa.

“Rốt cuộc thì em cần cả sự giúp đỡ của những người khác nữa thì vì chị để có thể dành chiến thắng trước Charles.”

“Hmmmmmm?”

Tôi nghiêng đầu trước câu nói bất ngờ của em ấy.

Tại sao em ấy lại nhắc tới Charles?

“Ý em là em sẽ đè bẹp câu ta trên mọi phương diện…...mặc dù cậu ta là người của hoàng tộc, nhưng cậu ta chỉ làm tam hoàng tử, và thậm chí cậu ta chả hợp gì với ngai vàng…….vì vậy em sẽ đành mọi thứ tốt nhất mà em có để hạ cậu ta….!”

“Hmmmm!”

Tôi thực sự không thể nghe rõ những lời mà em ấy đang lẩm bẩm trong miệng.

Dù gì thì Charles sẽ không tham dự bữa tiệc này. Tôi cũng chẳng có ý định mới cậu ta, và cũng chả có cách nào để cậu ta tham gia nó.

“.....Sao tự nhiên em lại nhắc tới Charles?”

Mishuly mỉm cười và trả lời câu hỏi của tôi một cách táo bạo và rất đỗi trung thực.

“Cậu ta là kẻ thù của em, chị biết mà phải không? Đó là lý do vì sao em phải thắng cậu ta!”

“……Heh?”

Mục tiêu chiến thắng của em ấy có tính phổ quát đến mức ngay cả tôi, với tư cách là một thiên tài, cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt những thứ em ấy nói.

Cuối cùng ngày mà tôi mong đợi đã đến.

Ngày mà tôi, một đứa trẻ mười một tuổi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, một ngày tương sáng và đáng nhớ với Mishuly, ngày mà em ấy giới thiệu bản thân với những người ngoài. Ngày mà tôi có thể đón tiếp những vị khách quý với tư cách là con gái công tước và thể hiện cho họ khả năng của tôi, khả năng của một thiên tài.

“Này, Chris, Tại sao không dừng việc núp sau lưng mình và tiến lên phía trước hả?”

“I..im..im đi….!”

Tôi, một “con bọ” có bộ não thiên tai đang thu mình trong sợ hãi núp sau lưng Saffinia.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có cái đéo gì đó sai sai. Chris tự tin thông minh nhưng hơi ngốc đâu rồi. Sao giờ thành con bánh bèo thế này.
Xem thêm
chắc phải​ coi lại mấy chap trước để nhớ nội dung ​​​:))
Xem thêm
cảm ơn vì chương mới <3
Xem thêm