Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 215 - Đừng ỷ lại vào lòng tốt của cậu ấy

80 Bình luận - Độ dài: 1,108 từ - Cập nhật:

    ――Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô gái kia nghỉ học.

   

    (Chịu thôi, biết làm sao được)

   

    Shimotsuki Shiho đang phát ngán với cái hiện trạng trì trệ này.

    Cô thì muốn nhanh chóng dọn dẹp vấn đề rồi đưa vở romcom trở về như cũ...... nhưng chuyện đó hiện vẫn chưa thành.

   

    (Mà cũng không sao, nhỉ? Kiểu gì thì tâm trí của Koutarou-kun cũng chưa thông mà)

   

    Dù sao thì giai đoạn trì trệ này cũng đâu có hoàn toàn tệ.

   

    Đặc biệt là với Nakayama Koutarou thì đây có khi lại là một khoảng nghỉ tốt, so với tuần trước thì giờ cậu ta trông đã đỡ hơn nhiều rồi.

   

    Tuy vẫn còn khó xử khi mặt đối mặt nói chuyện với cô, nhưng vì cậu ta đang dần dần hồi phục nên cô sẽ kiên nhẫn thêm ít lâu nữa.

   

    (Bựt quá...... hay là pực quá? Aaaa, chẳng biết, thôi kệ vậy)

   

    Chắc là muốn nói "bực quá", nhưng cô cứ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ mãi chẳng biết từ gì nên đành bó tay luôn.

    Lỡ nghĩ ngợi về mấy từ khó chắc cũng là do đang học tiết Quốc Ngữ.

   

    「Nhớ cẩn thận chỗ này trong bài kiểm tra vào ngày mai nhé~」

   

    Giáo viên tiếng Quốc Ngữ đeo kính trông hiền lành đang nhẹ nhàng đưa ra phạm vi câu hỏi.

    Nhưng vì Shiho ghét học hành nên cô đã nhẹ nhàng bỏ ngoài tai.

   

    (Dù gì thì sau này mình cũng sẽ làm vợ mà? Thế nên học hành thì có ý nghĩa gì đâu ha)

   

    Có nói này nói nọ thì cô vẫn là một cô gái vô dụng, và cũng là vì thế nên suy nghĩ cũng lạc quan không kém.

    Cô chỉ nghiêm túc khi chuyện có liên quan đến người mình yêu, do đó mấy chuyện bên ngoài thì cô luôn xử lý cho có.

   

    (Mà...... từ mai là kiểm tra giữa kỳ rồi nhỉ)

   

    Nhớ ra sự tồn tại của bài kiểm tra trong lời của giáo viên môn Quốc Ngữ, Shiho nhăn mặt.

    Cô thì chẳng ham hố gì chuyện điểm số, nhưng cô cũng không muốn ăn điểm thấp vì nếu thế thì sẽ không được Nakayama Koutarou yêu quý của mình khen.

   

    Bố mẹ cô lúc nào cũng ngọt ngào bảo rằng 『Không sao, Shii-chan đã cố là sẽ làm được mà』, thế nhưng cậu ta thì lại có hơi chút khắt khe. À không, miêu tả cho đúng thì vợ chồng nhà Shimotsuki chỉ là dễ tính mà thôi, còn Nakayama Koutarou mới là bình thường.

   

    (Nên học không nhỉ, nếu chỉ là một xíu......)

   

    Với suy nghĩ đó, hiếm hoi thay, cô thử tập trung vào bài giảng.

    Bằng cách nào đấy mà cô đã nỗ lực được vào giờ học, nhưng giây phút tiết học kết thúc thì đầu cô cũng bốc ra khói luôn.

   

    Tựa như con robot bị hỏng, mắt Shiho xoay vòng vòng.

   

    (Học hành đâu phải là thứ mà con người cần làm đâu)

   

    Đầu cô trở nóng, nóng cứ như máy chơi game phải chạy quá lâu vậy. Mà tiện thể lạc đề chút: Shiho có thói quen phát điên lên rồi tấn công cái đệm mỗi khi cái máy chơi game trở nên quá nhiệt rồi tắt ngúm.

   

    Mà ý thức tắt ngúm như cái máy chơi game thật thì to chuyện mất, vì vậy mà cô định là sẽ đi làm nguội cái đầu.

   

    (Ra ngoài giải lao thôi)

   

    Giờ mới là tiết hai, và cũng chỉ có mỗi 10 phút giải lao giữa hai tiết, nhưng Shiho lại mở cửa ra mà chẳng buồn bận tâm về chuyện đó.

   

    Cô định cứ thế mà tới phía sau trường - nơi mình hay nghỉ ngơi.

   

    Và tại đó, một event đã phát sinh.

   

    「............Ara?」

   

    Ngay khoảnh khắc cô đến tủ đặt giày.

   

    「............Ah」

   

    Tình cờ thay, cô đã gặp cô ấy.

   

    Thiếu nữ có điểm nhấn là mái tóc hồng, với tên gọi là――

   

    「Kurumizawa Kururi-san?」

   

    Cô cứ thế thốt ra những lời đã luôn quanh quẩn trong tâm trí suốt những ngày gần đây.

    Nghe thấy vậy, phía cô gái kia ngay lập tức trở nên hoang mang.

   

    「......Shimotsuki, Shiho」

   

    Shiho gật đầu nhẹ khi tên mình cũng được gọi ở phía bên kia.

    Và ngay lúc đang suy nghĩ xem nên làm gì...... thì cô nhận ra Kurumizawa Kururi đang cầm trên tay một lá thư.

   

    Và cả việc cô gái kia đang đứng trước tủ đựng giày của ai, cô cũng đoán được ngay lập tức.

   

    「Tại sao cô lại đứng trước tủ giày của Koutarou-kun thế」

   

    Và thế là điểm này điểm nọ đã liên kết lại với nhau.

    Những nghi vấn kết lại thành đường thẳng và cô đã hiểu được cô gái kia đang định làm cái gì.

   

    Dù bình thường chỉ là một thiếu nữ lông bông chẳng bao giờ nghĩ gì nhiều quá.

    Thế mà ngay khi chuyện dính đến Nakayama Koutarou, cô lại trở nên giỏi xem xét đến độ bất thường.

   

    Có khi đó cũng lại là một tính chất của nữ chính.

   

    「Đừng có nói là cô đang cầm thư tình...... và giờ định đặt cái thư tình đó vào trong tủ giày của Koutarou-kun đấy nhé?」

   

    Cô hỏi, rồi xem xét tình hình.

    Nhưng Kurumizawa Kururi đã hoảng hốt đến độ chẳng cần phải gặng hỏi luôn rồi.

   

    Sự nghi ngờ đã hoá thành chắc chắn.

    Shimotsuki Shiho...... khinh bỉ loại con gái như kia từ tận đáy lòng.

   

    「Cô lại định lần nữa lợi dụng lòng tốt của cậu ấy đấy à?」

   

    Chỉ có Shiho, duy nhất mỗi cô là tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi của Kurumizawa Kururi.

   

    「Cảm xúc của cô có bị xáo trộn đến thế nào thì cũng đừng lợi dụng Koutarou-kun. Gì mà tỏ tình với chủ đích để bị từ chối...... đừng có thực hiện cái hành vi tồi tệ đấy」

   

    Hiện tại tình yêu của Kurumizawa Kururi đang bị lung lay.

    Cô đang lạc lối giữa Nakayama Koutarou và Ryuuzaki Ryouma mà chẳng biết phải làm gì.

   

    Chính vì vậy mà cô mới cố thu xếp.

   

    Cô định rũ bỏ đi những cảm xúc dành cho Nakayama Koutarou bằng cách cố tình để bị từ chối.

   

    Nhưng Shimotsuki Shiho không cho phép  hành vi đó.

   

    「Biết là cậu ấy sẽ tổn thương, thế mà cô vẫn lợi dụng lòng tốt đó...... Cái chuyện đó, đừng có mà làm」

   

    Điều làm cô sợ hãi hơn tất thảy, chính là việc Nakayama Koutarou sẽ chịu phải tổn thương――

Bình luận (80)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

80 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
>là con nhà tài phiệt
>từ nhỏ đã không có nhiều thú vui
>sống những ngày buồn chán
>chuyển trường
>gặp được Kou, tình yêu sét đánh
>vui mừng vì lần đầu "rung động"
>sử dụng thủ đoạn để có thể được yêu
>chấp nhận làm người đến sau, chấp nhận làm cái ví, làm 1 kẻ tiện lợi miễn là được yêu dù chỉ một chút
>biết là không thể thắng, nên đành sử dụng hạ sách chỉ để lưu lại chút dấu vết của bản thân
>làm tổn thương người ta
>không biết phải làm gì
>lơ đãng suýt bị xe tông
>được cứu
>người cứu lại là main chính harem
>đổ cái rụp, như mọi tình tiết harem khác
>bắt đầu tự vấn tình cảm của bản thân
>không biết phải làm gì (2)
>không thể để yên cái trạng thái mông lung nửa nửa này
>giữa Kou và Ryuu thì Kou đã có người thương + tấn công bao nhiêu lần rồi vẫn không thành
>quyết định chấm dứt đi tình cảm với Kou, ít nhiều cũng là giải thoát cho Kou
>"cần làm gì để chấm dứt 1 mối tình đơn phương?"
>"tỏ tình, và bị từ chối"
>quyết định triển
>nhưng lại bị chính nữ chính bắt gặp
>nhận ra những gì mình làm chỉ là ích kỷ áp đặt và chỉ mang lại thêm tổn thương cho Kou
>the road to hell is paved with good intentions.png
Xem thêm
Xem thêm 26 trả lời
Á à con bitch này dám đụng tới chồng chị
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
NHC
Love 🥀
Xem thêm
Tưởng tượng mấy lão bà của Lâm Tam ta cũng ấu trĩ ntn chắc ta chết mất :((
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đụng tới chồng chị là ko đc đâu
Xem thêm
T cảm nhận đc nó
Sự chết chóc 💀
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KingLeopard