Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 165 - Xiềng xích gọi là quá khứ

155 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

    Điểm đến là một toà nhà gần ga tàu.

    Đây là nơi mà dì tôi đang làm việc.

   

    「Xuống đi, Koutarou」

   

    Trên đường đi hoàn toàn chẳng có lời giải thích nào. Dì thì im lặng, tôi thì không dò hỏi sự tình, còn Kurumizawa-san thì lại chẳng nói một lời nào hết.

   

    Vậy nên về tình hình thì tôi mù tịt .

    Tôi chỉ có thể cắn môi ngậm miệng mà làm theo những gì dì bảo.

   

    Những lời của mẹ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không biết bao lần.

   

    『Mẹ sẽ không trông chờ gì vào mày nữa đâu』

   

    Rõ ràng là tôi đã rất sốc vào giây phút đó.

    Cho dù bây đã lớn hơn, tôi vẫn không thể quên được những lời kia.

   

    Vụ này của Kurumizawa-san hình như cũng có bàn tay mẹ tác động vào.

    Mình không muốn làm mẹ thất vọng hơn nữa đâu―― là những suy nghĩ đã ngăn cản tinh thần phản kháng của tôi lại.

   

    Mẹ chính là xiềng xích đã trói buộc tôi đến tận bây giờ.

   

    「Mẹ của chú mày đã mừng lắm đấy」

   

    Tôi xuống xe rồi bước theo dì. Và sau khi đến được một nơi trông như là phòng họp thì dì cuối cùng cũng chịu giải thích sự tình cho tôi nghe.

   

    「Hình như việc thương lượng với các doanh nghiệp khác sẽ diễn ra êm xuôi miễn là tập đoàn Kurumizawa chịu đầu tư vào chúng ta. Và tất cả đều là nhờ mày đấy」

   

    「......Nhờ cháu?」

   

    Tôi chỉ có thể bối rối khi tự nhiên lại nghe được chuyện đó.

    Chuyện bố mẹ điều hành một công ty liên quan đến du lịch thì tôi biết. Cả chuyện quản lý hiện đang gặp khó khăn thì tôi cũng đã được dì nói cho rồi.

   

    Chỉ là, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong câu chuyện đó.

    Vì tôi đã bao giờ hợp tác gì với chuyện công việc của bố mẹ đâu.

   

    「Cũng nhờ mày có quen biết với con gái rượu nhà Kurumizawa mà cuộc nói chuyện mới có thể diễn ra suôn sẻ đấy. May thật」

   

    Ra là thế...... Hình như là tôi đã bị 『lợi dụng』.

   

    「Cha tớ đã nói rằng: 『Thường thì ta còn chẳng muốn đàm phán với một doanh nghiệp non trẻ đâu』...... Nhưng Ichijou-san kia đã đưa tên tớ ra, và có lẽ là ông ấy đã tò mò rồi gọi tụi mình đến đây đấy」

   

    Ngồi tại một góc phòng họp, Kurumizawa-san tham gia cuộc nói chuyện với phong thái trầm lặng.

   

    「Do đã nhận được một tin nhắn, hỏi là 『Con có một đứa bạn cùng lớp tên là Nakayama Koutarou đúng không? Người quen của cậu ta đang hỏi thăm đấy』...... nên tớ đã rất sẵn lòng để bị lợi dụng. Bằng cách nói giúp với cha, tớ đã xin cha cố xây dựng một mối quan hệ tốt nhất có thể đấy」

   

    「......Mục đích của cô là gì? Có lợi ích gì khi Kurumizawa-san làm thế không vậy?」

   

    「Chẳng phải đã rõ rồi à...... Đó là để tình yêu của tớ trở thành hiện thực đấy」

   

    Ánh nhìn của cô nhắm thẳng vào tôi.

    Đôi mắt đỏ như hồng ngọc kia đang toả ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.

   

    「Ngỡ như cơ hội ngàn năm có một vậy. Tớ vui lắm, khi cuối cùng cũng nắm được cách để có thể vật ngã một người vững vàng như cậu. Cuối cùng thì tớ cũng đã kéo được cậu lại rồi」

   

    Cô nói.

    Những lời nói được ráp lại với một giọng điệu trầm lặng nhưng không hề kém phần nhiệt huyết.

   

    「Tớ đã lợi dụng điều đó, và yêu cầu cậu để đổi lại...... rằng tớ 『muốn Nakayama Koutarou làm gia sư』. Quá phá cách cho một điều kiện đàm phán nhỉ? Ichijou-san và cả người mẹ của cậu...... đều cảm thấy rất mừng đó. Tuy chỉ mỗi mong muốn của cậu là bị phớt lờ đi thôi」

   

    ――Tôi bỗng nhớ lại những lời của Kurumizawa-san.

    Cô đã từng nói thế này khi trước.

   

    『Dù có phải dùng đến thủ đoạn nào đi nữa, thì tớ vẫn muốn được trở thành người 『đặc biệt』 của cậu』

   

    Đúng như những lời đó, Kurumizawa-san đã không từ thủ đoạn để bẫy tôi.

   

    「Tớ đã hỏi Ichijou-san rồi. Sau khi biết được xích mích giữa cậu với mẹ và việc cậu sẽ răm rắp làm theo mọi điều được bảo vì bị ràng buộc bởi những xiềng xích trong quá khứ...... tớ đã lợi dụng những điều đó」

   

    Đây là kết quả chẳng thể đạt được bằng những thủ đoạn thông thường.

    Kurumizawa-san hiểu, rằng cô chẳng thể bóp méo được ý định của tôi.

   

    Dẫu thế, cô vẫn thẳng thắn.

    Với tinh thần đã được chuẩn bị, cho dù tôi có dành cho cô những cảm xúc tiêu cực đi nữa...... thì cô vẫn biết, việc mình sẽ chẳng thể đạt được được những cảm xúc đó nếu không cưỡng ép bóp méo đi tồn tại gọi là bản thân.

   

    「Tớ chỉ còn biết làm vậy thôi. Cách để thắng được Shimotsuki Shiho...... ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào nữa」

   

    Tất cả là vì chiến thắng trước nữ chính.

    Nhân vật nữ hỗ trợ của phần ba...... có một tình yêu thẳng thắn hơn bất kỳ một nhân vật nữ nào từ trước đến nay――

   

    =============

    Xin lỗi mọi người vì đã lặn một thời gian.

    Tôi sẽ lại cập nhật tiếp đây.

    Tuy là một người còn thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn mong mọi người hãy chiếu cố m(__)m

Bình luận (155)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

155 Bình luận

Mệt từ tự thân thằng main nặng đầu mà ra , gặp mấy đứa tự chui đầu vào giếng này là mệt nhất , cả ngoài đời thật !
Xem thêm
Fack, chuyến này hít drama căng cực
Xem thêm
+1 player vào hàng ngũ harem.
Xem thêm
Ai cứu main đii
Xem thêm
mayday matday mayday
Xem thêm
Cái con c duma cay đ chịu đc
Xem thêm
Mé nó các vụ drama trước thì còn đỡ chứ ca này hơi nặng rồi đấy, cứu main cũng mệt 🤡
Xem thêm
Chị nhà sớm khỏe cứu a main ạ :((
Xem thêm
mù + quáng r🐧
Xem thêm
concuuduoc
Xem thêm