JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

71 - 80 (KẾT THÚC)

77.

2 Bình luận - Độ dài: 485 từ - Cập nhật:

  Không hiệu quả. 

  Hắn đã thẳng thừng từ chối ta ---- và thật lòng mà nói, DIO ta còn chẳng biết nguyên do khiến hắn bất mãn nữa. 

  Hắn vẫn còn đang đắm chìm trong cơn say sưa “công lí” của mình? Hay là vì hắn giận cá chém thớt, trút sự thù hận từ cái chết của em gái lên đầu ta? 

  Hoàn toàn có khả năng đó. 

  Tuy đã tự tay trả thù J. Geil, hắn cũng chẳng thể nào mang em gái từ cõi chết trở về. Ta thật không thể hiểu được, hắn thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với Holly Kujo. 

  Cũng có khả năng, đối với Jean Pierre Polnareff ---- rằng cô em gái Sherry bé bỏng cũng giống như mẹ ta và Holly, là Thánh Nữ

  Sherry. 

  Hình như nó mang nghĩa “yêu dấu” trong tiếng Pháp thì phải. 

  Xem ra DIO ta luôn trở thành bại tướng trước những “tình yêu” ấy. 

  Tình yêu cha mẹ. 

  Tình yêu gia đình. 

  Tình yêu nhân loại. 

  Không. 

  DIO ta vẫn chưa thua kia mà. 

  Chưa nói đến những gì đã diễn ra một trăm năm trước ---- tình tiết hiện tại mới chỉ là việc ta bị Jean Pierre Polnareff, một Stand user xuất sắc, từ chối về dưới trướng. 

  Đó vẫn chưa tính là một thất bại. 

  Tuy nhiên ---- điều đó cũng có nghĩa rằng “lực hút” đang không đứng về phía ta. 

  Muốn hắn trở thành một người bằng hữu, việc phải căn chỉnh thời điểm là rất quan trọng. 

  Căn chỉnh thời điểm? 

  Khoan, chờ chút, điều đó vẫn chưa chính xác lắm. “Căn chỉnh thời điểm” chung quy lại vẫn là tập hợp con của “thời gian”. Nhưng đó có phải tất cả hay không? Nếu chỉ có vậy thì ta đã có thể kiểm soát được rồi. 

  Ta đang có một The World để kiểm soát thời gian ngay đây ---- ấy vậy mà vẫn phải chịu khổ sở nhường này. 

  Vậy nên điều quan trọng ở đây không phải “căn chỉnh thời điểm” và “thời gian”. 

  Nói đúng hơn, thời gian không phải là yếu tố quan trọng duy nhất ---- vẫn còn một thứ then chốt không kém, thậm chí hơn thế nữa. 

  Vị trí. 

  Giống như ở tiền sảnh năm nào, “vị trí” ta bị Jonathan đấm phụt máu, bắn vào Mặt Nạ Đá. “Vị trí” mà tình cở ở đó có một bức tượng Nữ Thần Tình Yêu. Và vị trí ta “chiếm đoạt” cơ thể của Jonathan là ở giữa đại dương ---- “vị trí” đã luôn mang ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời ta. 

  Yếu tố bắt buộc cuối cùng ---- chính là “vị trí”. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm