JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

71 - 80 (KẾT THÚC)

76.

5 Bình luận - Độ dài: 719 từ - Cập nhật:

  Khi đang viết những dòng này, Vanilla Ice đã bị xóa sổ. 

  Đúng, xóa sổ. 

  Không phải thất bại, sát hại hay bất cứ từ đồng nghĩa nào khác ---- do Vanilla Ice đã biến thành thây ma, rất có thể hắn đã bị ánh nắng Mặt Trời rọi thẳng vào người, khiến hắn tan thành tro bụi, không còn xác để mà chôn. 

  Dẫu cho ta và hắn không hề chung một huyết thống, chỉ là một mối quan hệ chủ-tớ đơn thuần với sự trung thành cao hơn bình thường một chút, ta vẫn có thể biết được hắn đã bị xóa sổ mà không cần phải đợi báo cáo. 

  Với lại, Nukesaku đã đơn thương độc mã bám theo bọn Joestar, có muốn cũng chẳng còn thuộc hạ nào để báo cáo cho ta nữa. 

  Mất một hầu cận tầm cỡ như Vanilla Ice cũng là... một cú khá đau đấy. Và bởi cái kết của hắn là “bị xóa sổ”, ta nghĩ vậy đã đủ để cho thấy mặt hạn chế của việc chuyển hóa hắn thành thây ma rồi. 

  Cứ động đến cái gì là y như rằng sẽ gặp vấn đề. 

  Tuy nhiên, ta không thể gọi đây là sai lầm được ---- chỉ đơn giản do Định Mệnh đang đứng về phe bọn chúng mà thôi, cho dù đang có dòng máu Joestar chảy trong huyết quản ---- Hoặc cũng có thể vì đang chưa chiếm hữu hoàn toàn được cơ thể này, những hành động của ta đã vô tình tiếp tay cho bọn chúng. 

  Ta có hơi giật mình một chút. 

  Dù ta vẫn chưa đến mức hoảng loạn, nhưng trong tình cảnh thuộc hạ thì thiệt mạng, kẻ thân tín nhất thì chẳng còn sót lại lấy một miếng thịt để thu hồi, vị trí tòa biệt thự bị lộ, bản thân trong tình thế thân cô thế cô, quá đỗi lộ liễu thế này, ta khó mà có thể giấu đi sự khó chịu đang dâng trào. 

  Nhưng ngay cả ở trạng thái tuyệt vọng hiện tại, chỉ cần lường trước được những khả năng có thể xảy ra, ta sẽ có đủ “sự quyết tâm” để đương đầu với khó khăn. 

  Nếu như đây là một tương lai ta đã từng chứng kiến và hiểu rõ, việc gặp lại tương lai ấy chẳng đáng để ta lo lắng nữa. 

  Đó hẳn chính là “Thiên Đường”. 

  Ta phải nhìn thấy Thiên Đường ---- đi đến Thiên Đường và trở thành kẻ chiến thắng đích thực. Ta phải giành lấy chiến thắng ấy. 

  Tuy Vanilla Icce đã không còn, ta vẫn tin tưởng năng lực của hắn sẽ kéo theo được Polnareff hoặc Iggy, hoặc chí ít khiến chúng phải nhận thương tích nặng nề. 

  Nếu cả hai đều sống sót ---- suy cho cùng, Iggy có thông minh đến mấy cũng chỉ là một con chó hoang, nên về cơ bản, Ponareff chỉ có một mình. 

  Tuy nghe có vẻ vô ích, nhưng... 

  Ta nghĩ mình sẽ thử thách thức hắn xem sao. 

  Polnareff đã bị tách ra khỏi Jotaro và Joseph, một cơ hội ngàn năm có một. 

  Nếu lực lấp hẫn kiểm soát sự gặp gỡ giữa người với người thực sự tồn tại giữa ta và Ponareff ---- dẫu thành lập liên minh với nhà Joestar chỉ là chuyện viển vông, trong cái cảnh một thân một mình thế này, ta sẽ rất biết ơn nếu hắn chịu quay lại với ta. 

  Kakyoin đang di chuyển cùng với hai hậu nhân Joestar, nên kể cả khi đàm phán thất bại... Jean Pierre Polnareff. 

  Nếu lúc đó ta không cắm chồi thịt vào đầu hắn, chưa chắc hắn đã có ác cảm với ta ---- hắn đã tự tay kết liễu tử thù J. Geil để báo thù rồi. Và đáng nói nhất ở chỗ, không giống như Noriaki Kakyoin, Polnareff chưa từng gặp mặt trực tiếp Kujo Holly. 

  Tùy thuộc vào cuộc thương lượng sắp tới, có khi ta sẽ mang được hắn trở lại dưới trướng mình cũng nên. Ta phải hành động thật nhanh kẻo đám Joestar đến phá đám. 

  Quyết định vậy đi. 

Mong rằng phần ghi chép tiếp theo sẽ là về một tin vui. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
thuyết phục polnareff = cách ngưng thời gian đặt chân nó xuống rồi lại leo lên trên tạo dáng :))
Xem thêm
TRANS
tưởng tượng mà thấy hài vloz :)))
Xem thêm
Chắc điều khiển stand làm rồi đứng trên tạo dáng:))
Xem thêm
TRANS
Sắp đến đoạn hay rồi.
Thanks trans
Xem thêm