JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

71 - 80 (KẾT THÚC)

74.

1 Bình luận - Độ dài: 328 từ - Cập nhật:

  Như đã đề cập, công việc tìm diệt đám chuột bọ đang lăm le đoạt mạng ta đang được thuộc hạ xử lý. Trong tình huống này, ta không khỏi phân vân có nên tiếp tục viết những chuyện tầm phào vào quyển sổ này, và liệu đó có phải là điều tốt nhất nên làm hay không. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ duy trì thói quen ghi chép của mình để chứng minh rằng nhóm Joestar hoàn toàn không đáng để ta bận tâm. 

  Trước đó, Vanilla Ice đã đánh thức ta, và hành động thể hiện lòng trung thành của hắn, lạ thay, đã khiến ta tỉnh táo.

  Ngay bây giờ, sự tỉnh táo ấy ít nhất đang khiến ta cảm thấy mình có tiến bộ hơn nhiều so với bình thường ---- và ý tưởng đó đang dần trở nên rõ ràng. Rất có thể đây là một ảnh hưởng từ huyết thống Joestar ---- có lẽ do cảm nhận được những hậu duệ của mình đang tới gần, cơ thể của Jonathan đã trở nên linh động hơn và dẫn đến những ảnh hưởng tích cực đến phần đầu não của ta chăng...  

  Hóa ra, Joseph Joestar và Jotaro Kujo đang gián tiếp giúp ta tìm ra “con đường dẫn đến Thiên Đường”. 

  Nếu đúng như vậy, ta không được để vuột mất cơ hội này. 

  Trước khi đám thuộc hạ ---- hoặc chính tay ta, tiễn hai kẻ đó sang thế giới bên kia, ta phải thu thập càng nhiều ý tưởng của mình càng tốt ---- những ý tưởng để đạt được Thiên đường

  Với tâm trí giờ đây đã được thông suốt, ta sẽ chuyển sang một trang mới và tiếp tục kiếm tìm những mảnh ký ức xưa cũ của mình. Những kỷ niệm cuối cùng của ta. Phần kí ức sau khi Hamon của Jonathan Joestar đánh bại ta và khiến cơ thể ta tan rã. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cuốn :)
thx trans
Xem thêm