Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 23: Thường dân A trở thành Goblin Slayer

59 Bình luận - Độ dài: 1,359 từ - Cập nhật:

[note38315]

“Mình nên giảm cỡ đạn để tăng tính đâm xuyên, hay là làm biến đổi cấu trúc viên đạn luôn nhỉ?”

Tôi đang thực hành thí nghiệm bằng cách thử và sai tại cơ sở nghiên cứu bí mật nằm ngay bên cạnh sân bay Lurden. [note38309]

Mục tiêu hiện tại là chỉnh sửa vũ khí để có thể oneshot được con goblin chúa tể.

Những viên đạn bắn từ Kalashi không thể xuyên qua được cơ thể của con goblin chúa tể. Về cơ bản thì súng cũng chỉ tạo ra để tiêu diệt con người thôi. Và sát thương của chúng là lớn nhất khi viên đạn găm vào người và bị mắc lại trong đó, gây ra nội thương và nội xuất huyết.

Những viên đạn cỡ lớn, ví dụ như những viên đạn có đường kính lớn, sẽ có khả năng mắc lại trong người hơn, tức là dễ để kết liễu được mục tiêu hơn.

Ngược lại, với những viên đạn cỡ nhỏ thì chúng sẽ dễ dàng đi xuyên qua người nạn nhân hơn. Vậy nên ta cần phải bắn vào những yếu điểm để có thể giết họ.

Nhưng vấn đề là tôi đang đối đầu với những con quái vật, không phải người. Tôi không tài nào hiểu được sao một tựa game tán trai mà lại bê nguyên hệ thống chiến đấu khó nhằn như vậy vào. Nhưng họ đã làm vậy thì đành chịu thôi.

Kalashi sử dụng đạn tiêu chuẩn 30 ly 7.62 x 39 mm. Vậy nên tôi đã chế tạo một khẩu súng trường khác với cùng thiết kế của Kalashi và đổi đường kính đạn về còn 22 ly. Tôi đặt tên cho nó là Nikov. Mà nói mới nhớ, Liên Xô hồi trước cũng làm một khẩu súng coi như là đàn em của AK-47.  [note38310]

Khẩu AK-74 đúng không nhờ?

Những viên đạn 22 ly được dùng nhiều hơn bên dòng M16 của quân đội Mỹ, những tôi không quen với thiết kế súng ấy lắm.

Những mẫu vũ khí của Liên Xô cũ được bày bán khá nhiều, vậy nên nếu muốn tìm thì mua một khẩu cũng không khó lắm. Mà là vũ khí của mẫu quốc mà, nên là càng muốn mua hơn nữa.

Mà nói vậy chứ tuy Kalashi và Nikov nhìn giống nhau, nhưng cơ chế hoạt động của cả hai là khác nhau đấy. 

Giờ qua đến phần biến đổi cấu trúc đạn. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu là những viên đạn FMJ, những viên đạn này có một lớp kim loại cứng ở ngoài để tăng độ đâm xuyên cho đạn. (FMJ – Full Metal Jacket, là những viên đạn có lõi mềm và bao xung quanh là kim loại cứng)

Ban đầu thì tôi không định làm cái này đâu, bởi việc chế tạo đồng thau mệt lắm. Nhưng mà dùng đồng thau để bọc lại đầu đạn thì cũng hay. Nếu mà tìm được một quặng vonfram ở gần đây nữa thì tốt, nhưng mà đời đúng là không như mơ. [note38311]

Và thế là tôi tiếp tục thử và sai tiếp hai tuần liền.

Cuối cùng thì cả đạn 5 và đạn 7 đều đã trở thành đạn FMJ với lõi sắt và vỏ đồng thau. Cả hai loại đạn đều nhẹ nhàng đâm xuyên qua một tấm sắt dày 5mm.

Lí do mà tôi chuyển qua dùng đạn FMJ và bởi tôi muốn giảm lượng chì còn mắc lại trong hốc súng và họng súng, bởi nếu quá nhiều sẽ có thể làm hỏng súng luôn. [note38312]

Giờ thì đến hầm ngục goblin để thử hàng mới nào.

Tôi leo lên Buitor và bay đến dungeon.

****

Chưa tới một giờ sau, tôi hạ cánh tại sân bay Stresen. Đương nhiên là sân bay ở đây cũng là bí mật.

Sân bay được xây phía bên kia làng Stresen so với hầm ngục, vậy nên chắc là nơi đây an toàn.

Tôi không có việc gì cần giải quyết ở Stresen, vậy nên tôi hướng thẳng đến dungeon.

Cầm Nikov trong tay và Kalashi trên lưng, tôi thận trọng tiến về phía trước. Như những lần trước, tôi sử dụng [Ẩn mật] khi đang bật chiếc lồng đèn nơi thắt lưng.

Lần này có ít goblin hơn lần trước, nhưng mà số goblin nói chung vẫn là nhiều. Nhưng mà tôi làm gỏi bọn chúng cũng nhanh.

Khi đến được tới phòng boss, trong túi tôi giờ đã có 40 viên ma thạch.

Và trong phòng boss vẫn là những gương mặt quen thuộc – Goblin chúa tể, 2 hobgoblin và 2 goblin pháp sư.

Và cũng là bổn cũ soạn lại, tôi xử những con goblin pháp sư và hobgoblin trước. Sau đó, tôi tạo một màn khói để ẩn giấu và thoát khỏi tầm mắt của con goblin chúa tể.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng… Click

Nikov hết đạn rồi, nhưng mà em ấy cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Con goblin chúa tể, với 6 cái lỗ trên người, gầm lên và xông về phía tôi.

Tôi nhảy qua một bên để né, rồi thay sang Kalashi.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng

Một viên găm thẳng vào giữa hai cái lông mày con goblin. Có lẽ rằng nó đã đâm xuyên được hộp sọ bởi goblin chúa tể tự nhiên ngừng lại và đổ sập người xuống sàn.

Lần này thắng cũng khá dễ đấy chứ. Sau khi thu thập xong ma thạch, tôi chạm vào lõi hầm ngục và được đưa về lối vào.

Tôi tiếp tục tới tăng 2. Goblin giờ chỉ là muỗi với tôi rồi. Thoáng một cái tôi lại đứng trước phòng boss.

Lần này thì được 20 viên ma thạch này.

Trong phòng boss giờ chẳng có ma nào, bởi tôi đã tiêu diệt nó vừa hồi nãy thôi.

Lại chạm vào lõi hầm ngục, tôi được chuyển về lối vào và tiếp tục tăng 3. Lần này cũng được 20 viên ma thạch goblin.

Vào phòng boss, tôi lại thấy được những đứa con của mình – goblin chúa tể, 2 con goblin hobgoblin và 2 con goblin pháp sư.

Cái gì không sai thì đừng sửa, tôi sử dụng chiến thuật như lần trước, đấm vào mồm hobgoblin và goblin pháp sư bằng Nikov, và sau thì dùng Kalashi vả vào mặt goblin chúa tể.

Thu thập ma thạch và tiếp tục thành nha sĩ ở những vòng tiếp theo.

Nếu mà cứ theo tốc độ này, con boss sẽ hồi sinh mỗi 2 vòng. Bình thường thì mất một tuần mới về bình thường cơ, nhưng mà cứ spam đánh thế này thì con boss sẽ được hồi sinh.

Trong game, nếu như người chơi sử dụng chiến thuật spawn farm như thế này ở hầm ngục [Phong Sơn] vào mùa hè năm hai, thì việc clear game main route f2p sẽ khá dễ. Mà tôi cũng không biết cái này, sau này tôi đi mò wiki mới thấy là có thể làm vậy. [note38313]

Mục tiêu hiện tại của tôi là nâng level của bản thân lên cho đến khi nhập học.

Và thế là tôi tiếp tục càn quét hầm ngục này nguyên cả một tuần, tính chung lại thì tôi đã đạt được đến vòng thứ 100.

Tôi quyết định bán đống ma thạch ở guild, nhưng lại choáng váng trước điều mà sư phụ nói với tôi.

“Nhóc Allen. Sao nhóc lại có danh hiệu Goblin Slayer trong bảng thành tích thế này?”

“Là sao sư phụ?”

“Danh hiệu này chỉ dành cho những người đã săn hơn 1000 con goblin trong một năm. Nhóc có thù hằn gì với goblin à?”

“…”

____

Tên: Allen

Hạng: E

Tuổi: 12

Chúc phúc: [Phong thần]

Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật] [Phong thuật] [Đa niệm] [Vô niệm]

Nơi ở: Lurden

Số dư: 7 014 587

Level: 9

Sức mạnh: E

Ma lực: C

Thành tích: Kẻ chinh phục hầm ngục Goblin, Goblin Slayer [note38315]

_____

Ghi chú

[Lên trên]
Thí nghiệm bằng phương pháp thử và sai, là một phương pháp cơ bản để giải quyết vấn đề. Nó được đặc trưng bởi các nỗ lực lặp đi lặp lại, đa dạng được tiếp tục cho đến khi thành công hoặc cho đến khi người thực hành ngừng cố gắng
Thí nghiệm bằng phương pháp thử và sai, là một phương pháp cơ bản để giải quyết vấn đề. Nó được đặc trưng bởi các nỗ lực lặp đi lặp lại, đa dạng được tiếp tục cho đến khi thành công hoặc cho đến khi người thực hành ngừng cố gắng
[Lên trên]
(Nói là 22 ly /30 ly nhưng mà đúng thì là .22 inch/.30 inch, tức 5.56mm/7.62mm, dân pubg gọi là đạn 5 với đạn 7 đấy)
(Nói là 22 ly /30 ly nhưng mà đúng thì là .22 inch/.30 inch, tức 5.56mm/7.62mm, dân pubg gọi là đạn 5 với đạn 7 đấy)
[Lên trên]
(Đồng pha vonfram làm đạn rất tốt)
(Đồng pha vonfram làm đạn rất tốt)
[Lên trên]
(đạn thông thường có đầu làm bằng chì, do chì nhẹ và có nhiệt độ nóng chảy thấp, khi bắn, chì có thể bị bào mòn và nung chảy ở lại tại hốc và họng súng, khiến cho lỗ đạn bị thu nhỏ lại)
(đạn thông thường có đầu làm bằng chì, do chì nhẹ và có nhiệt độ nóng chảy thấp, khi bắn, chì có thể bị bào mòn và nung chảy ở lại tại hốc và họng súng, khiến cho lỗ đạn bị thu nhỏ lại)
[Lên trên]
(f2p = free to play, chơi không nạp tiền)
(f2p = free to play, chơi không nạp tiền)
[Lên trên]
tính sủi rồi cơ, nhưng mà thôi vẫn up vậy, thương lắm mới up đấy
tính sủi rồi cơ, nhưng mà thôi vẫn up vậy, thương lắm mới up đấy
[Lên trên]
Goblin Slayer chắc tự hào về em lắm :))
Goblin Slayer chắc tự hào về em lắm :))
Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Om nom nom nom nom
GS giờ là cả 1 hệ tư tưởng
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
1 năm 365 ngày, tức là main diệt trung bình 1 ngày 3 con....mặc dù main mới bắt đầu còn chả tới 1 tháng chứ nói gì 1 năm, bảo sao lại hỏi có thù hằn gì với goblin không :)))
Xem thêm
và bh hệ tư tưởng goblin slayer lan tỏa khắp các bộ isekai và 70% những thg main trong thế giới của kiếm và pháp thuật luôn có danh hiệu goblin slayer @@
Xem thêm
Một trong những con quái dễ giết nhất nếu ko tính đi theo số đông mà toàn lũ buff bẩn chả có
Xem thêm
Hệ tư tưởng mới ra đời
Xem thêm
Quỷ vương sát thần nào đó đặt tên 2 khẩu súng của mình theo tiếng đức là Donner và Schlag
Allen này đặt tên súng theo tiếng Liên Xô.
Xem thêm
có thù với Goblin =))
Xem thêm
Main này chắc là fan anime goblin slayer :))
Xem thêm
Goblin slayer ko phải là một danh hiệu, nó là một hệ tư tưởng 🤣
Xem thêm
Tội goblin vl
Xem thêm