Nhằm chấn chỉnh tình trạng nhiều bạn thích tỏ ra hiểu biết thành ra tiết lộ (spoil) các chi tiết truyện gây phản cảm cho người mới, làm mất hứng thú và thú vị cho người đọc sau. Thành ra các bạn hãy nhiệt tình báo cáo những trường hợp này.
Cách làm: Gửi link comment hoặc truyện (ghi rõ tên và comment gì để mình tìm) ở đây.
Hình thức xử lý:
Lần 1: Giấu bình luận (hide)
Lần 2: Cấm (Remove) người bình luận khỏi hệ thống bình luận facebook của truyện đó.
Đối với các thể loại cù nhây trên hệ thống bình luận của CLN thì mình sẽ ban khỏi CLN.
2127 Bình luận
Xin ban quản lý hãy xử lý và kỷ luật trường hợp của người dùng Carlos Lee vì có hành vi công kích cá nhân, không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, tôi nghĩ ban quản lý nên xử mạnh tay, tránh tạo tiền lệ xấu cho web.
Hai, tôi đã đề nghị bên kia nói chuyện riêng tư, tánh tôi không phải là kiểu người thích gây chuyện bên chỗ người không liên quan, nên thậm chí nếu bác không có chửi thẳng mấy câu từ mà tôi coi là "cực kỳ mất dạy" thì có lẽ mọi chuyện cũng đã xong và không gì hơn. Bác mất kiểm soát khi tôi đã cố gắng không gây ảnh hưởng tới một người mà tôi tưởng phải có kĩ năng kiểm soát bản thân, thì vâng, đó là lỗi của bác.
Ba, tôi không biết vợ chồng hai bác có bầu chưa hay nếu có thì đã mấy tháng, nhưng tôi chấp nhận là mình sai ở cái phần gia đình, và cái này thì bác cứ coi nhận là lời xin lỗi của tôi, mặc cho kiểu gì thì rất nhiều người chắc cũng sẽ coi nhận nó như mấy video xin lỗi công khai trên mạng thôi.
Tất nhiên, tôi không rút lại quyết định mình sẽ không có con cháu trực hệ và tình cảm yêu đương đâu, nên đừng mong đợi quá nhiều về việc tôi mời dự cả làng sáng tác tới dự đám cưới mình (Sự thật thì xưa, có lão thầy bói nói tôi có hai vợ, và tôi chả biết lão nói đa thê hay tình bước nữa, nhưng yeah, kể cả gì đi nữa, tôi sẽ chỉ có thể đưa thiệp mời tới cả web nếu ai dự được thì dự thôi, tôi không có vợ thì đọc lại lời nãy và miễn bàn tiếp.)
Và đương nhiên, tôi chúc cả slum và bunker và tà giáo 500km một ngày tốt lành. Tôi không có kẻ thù, tôi chỉ đơn giản là đưa ra nhận xét của mình và rời đi khỏi cuộc nói chuyện khi tôi thấy nó chả có ý nghĩa gì quá nhiều. Ý tôi là thực sự đấy, tốn cỡ chục triệu để thuê sát thủ hay gì ám sát chỉ vì một người như tôi? Nó thực sự không có tính toán về mặt kinh tế gia đình tí nào cả, trừ khi bạn giàu nhưng thất bại thì kiểu gì cũng vướng scandal này kia.
Bình luận tư tưởng lệch lạc, kick war
Thành viên có hành vi chửi tục, xúc phạm danh dự của khác trong khi nạn nhân còn chưa nói gì gây ảnh hưởng đến anh ta cả + chửi gia đình người khác gây mất thiện cảm. Mong admin xử lí gấp tránh trường hợp tương tự xảy ra. Tôi biết là vậy nhưng hành vi xúc phạm danh dự với gia đình người khác là 1 hành động không thể nào xem thường. Đó là 1 hành vi không thể nào chấp nhận, nếu đó là ngôn từ bình thường hay có ý bổ sung còn được chứ như này thì đọc hoặc xem truyện thì chả có hứng mà đọc. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi, chứ không có ý kiến của ai khác cả.
Truyện spam acc clone liên tục.
xam luoc campuchiathôi không sao nhắc nhở là được rồi 😅Khích đểu để mong sự chú ý, thái độ bố đời thách thức, cmt không giúp ích được gì ngoài chửi đổng. Và trên hết là rất cù nhây.
Vài bằng chứng em có thể liệt kê:
Tạo thảo luận để kích đểu
Thái độ rất tệ khi đóng góp cho truyện, còn quay lại report
Nhiều cmt của thanh niên này đã bị xóa nên em không liệt kê ra được. Em mong Mod và Ad giải quyết ạ.
Lại cmt chửi đổng thể loại mình không thích rồi, ở dưới cũng có vài cái đấy ad.
Ngôn từ mất quyền kiểm soát
/thao-luan/2972-truyen-lien-quan-den-kien-thuc?comment_id=2678122#ln-comment-2678122
Công kích, bôi nhọ tác giả "Anh Trai Nhân Vật Chính" và độc giả bộ truyện nói riêng, toàn thể Hako nói chung.
|StE|