Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
Lên Ý Tưởng, Xây Dựng Cốt Truyện, Và Kể Chuyện
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
15514 Bình luận
/sang-tac/20617-giac-mo-cua-nhung-anh-hung-hi-vong
Vua rồng tà ác thì là Ác/Tà Chi Long Vương hoặc Ác/Tà Long Vương thôi
Đọc Useless Hero from Another World - Chương 66: Lũ hobgoblin - Cổng Light Novel - Đọc Light Novel
"Nhưng mà chị yêu à...Tại sao chị lại yếu tới thảm thương tới vậy...Thậm chí chị còn chẳng nhìn ra đòn tấn công của em nữa."
Shizue khi này mới để ý đã có một thanh gươm bằng thánh mana đâm xuyên qua bụng mình. Máu rỉ ra liên tục nhuộm đỏ chiếc áo trắng cô đang mặc.
"Khục..."
Đúng lúc Shizue định phá giải đòn tấn công. Cơn đau nhói truyền đi khắp cơ thể cô.
Thứ Shizue đang thấy chỉ là một thế giới bị đảo ngược. Và mắt cô đang dần đỏ lên.
Toàn thân Shizue đã bị xuyên thủng bởi mười ba thanh kiếm ánh sáng. Toàn bộ cử động của cô đã bị cứng lại và gần như không thể di chuyển được nữa.
Cổ họng đã bị đâm thủng không thể phát động chú thuật. Ngay cả mạch mana trong Shizue cũng đã bị phá huỷ. Cô gần như đã chết ngay tại đây.
Nhìn dịch thể màu đỏ tuôn ra xối xả. Angelina ôm mặt đầy mãn nguyện, cô khuỵu gối chiêm ngưỡng vẻ đẹp cận tử của người mình yêu.
"Aaaaaa chị yêu của em thật xinh đẹp...Aaaaa dòng máu đỏ rực tuyệt sắc đó sẽ là của em...Toàn bộ thể xác của chị sẽ thuộc về em...Chị yêu sẽ vĩnh viễn là của em..."
Chiêu thức cô vừa sử dụng là "án phạt của thần-Mười ba kẻ định tội".
/sang-tac/13183-toi-nhan-ra-minh-song-trong-mot-the-gioi-game-eroge
Xin hãy nhận lấy tấm hình này như một lời cảm ơn.
Top 1: đọc full Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
Năm ngoái cảm giác mình rất là tích cực viết, soạn bản thảo, ghi ý tưởng, làm khung kịch bản các kiểu cảm giác rất chi là chuyên cmn nghiệp. Mỗi ngày đều dành ít nhất 30 phút để nghĩ về tác phẩm, còn đọc lại các chương để chỉnh sửa các kiểu.
Giờ bẵng phát hơn chục ngày ăn chơi phè phỡn, bánh chưng, rượu thịt đầy bụng...
Bản thảo đọc lại mà cảm giác như đứa nào nhập chữ vào đấy chứ không phải mình, cũng không tài nào hiểu nổi "năm ngoái" đang tính toán cái gì mà vẽ ra cái cốt truyện to như bánh xe bò thế này... Viết được 5 dòng là muốn đắp chăn đi ngủ.
Phải chăng đây chính là.. Ý trời!
Cụ thể là bánh chưng.
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Thì trong bức thư cuối cùng của em gái quá cố gửi cho nữ chính. Vốn là một người tiêu cực, cô bé sẽ trích đoạn thơ này vào.
Nữ chính đọc xong liền phì cười. Dù biết em ấy đang cố truyền đạt bản thân phải sống hướng về tương lai, vì có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón. Bởi cô biết cây táo nở hoa là bản năng của nó, còn rãnh nước tuy trong nhưng không thể nào uống được. Cô thấy sự ngây thơ trong suy nghĩ của em gái mình thật đáng yêu.
Thế nhưng, sau khi đọc xong, rồi gấp lại bức thư đó, vừa nghĩ về những điều tốt đẹp đang dần ứng nghiệm dạo gần đây, nữ chính lại khẽ lẩm nhẩm:
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Mình muốn hỏi là có được phép (vấn đề bản quyền) và có nên (vấn đề nội dung) cho đoạn này vào không ạ.
Mình cảm ơn rất nhiều!
Ai đó hãy giúp đỡ kẻ hậu bối này đi pls...
Và khi lên ý tưởng viết thì.... Tệ cực kì. Bởi cách viết rất thiếu hợp lí và rời rạc. Vài đoạn còn chả liên quan đến truyện nữa cơ, chưa hết tình huống được viết qua thì thấy rất tệ, nói thẳng ra là thiếu miêu tả + nội tâm chưa được biểu hiện rõ qua lời nói hay hành động.
Cách diễn đạt chưa được tốt lắm hoặc tệ sẵn rồi..
Có cách nào để có thể miêu tả 1 cách có trình tự và hợp lí được không ạ.