Truyện sáng tác
Tác giả: Quân Kanx
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Volume I: Nguyên tố trỗi dậy
Ngoại truyện: Những mảnh ghép đau thương
Volume I: Nguyên tố trỗi dậy (Reboot)
Bình luận (160)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

160 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào mọi người.
Vừa mới gáy được câu "dạo này mình ổn định", đang tính hoàn thành nốt chương 2 reboot thì ba mình bất ngờ nhập viện từ thứ Tư tuần trước.
Do tính chất công việc của ba, thời gian rồi mình vừa làm việc của mình, vừa phải làm thay việc của ông ấy nữa. Ba mình sẽ cần phải thực hiện ít nhất 2 ca phẫu thuật trong tuần này và tuần sau, nên chắc là cũng sẽ chưa xong sớm được đâu hu :<
Mong mọi người thông cảm, đợi qua khoảng thời gian khó khăn này mình sẽ lên truyện tiếp nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Quân Kanx
t vô vì nghe đây là dark fantasy
:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
True true true! :v
Xem thêm
@Quân Kanx: đây là bạn quân gay mà bạn quang nhắc tới ư :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ghen tỵ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại sao? :v
Xem thêm
Vừa nhiều ngươi xem lại còn nhiều bình luận khen còn gì
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tôi thấy bạn viết khá oke, vốn từ phong phú, không có lỗi lặp từ. Nhưng mà nội tâm nhân vật của bạn hơi kì. Nói về cái hồi tưởng của Solum đi, bạn viết về những chuyện mà chỉ Solum biết nhưng lại có cả nội tâm của nhân vật khác. Đừng lạm dụng hoặc bạn đang nhầm lẫn góc nhìn thứ ba vào đoạn hồi tưởng vì ký ức là thứ nhìn thấy qua con mắt của nhân vật, không đi quá xa tới mức nhìn thấu được cả những chuyện khác. Hi vọng bạn khắc phục đối với các nhân vật sau. Bạn có thể thêm tag comedy dù tôi chưa thấy có gì quá hài hước nhưng có vẻ bạn là một người hài hước. Với cho nói một chút về một chuyện không liên quan lắm. Việc tác giả có nhờ bạn bè mình ủng hộ là lẽ đương nhiên mà. Không ai viết truyện mà lại không để người quen của mình đánh giá trước cả, nên lầu dưới đừng có kích động quá bạn ơi, tác giả này là người mới mà, tôi cũng là một người đọc mới và tôi cũng nghĩ như tác giả cho đến khi tôi "thả tim" =)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình đã xem xét lại lỗi dùng góc nhìn và tiến hành chỉnh sửa. Phần hài hước thì mình thêm vào để đẩy tình cảm đi lên thôi, phần cũng là để độc giả bớt căng thẳng vì càng về sau bầu khí sẽ càng tối tăm hơn, nhất là những đoạn hồi tưởng.

Và đúng như bạn nói, mỗi lần cập nhật chương mình đều dán link vào hako ở trang cá nhân Facebook, và mình cũng không ngờ là sự nhiệt thành của bạn bè mình lại vô tình gắn cho mình cái mác "tác giả không trung thực". Có một chút buồn trong lòng nhưng không sao, vì đó không phải lý do để mình ngừng phục vụ những người thực sự muốn tiếp tục ủng hộ mình. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chân thành xin lỗi các bạn vì đến tận hai tuần mình mới đăng chương bốn, nhưng vì việc cá nhân đã xong xuôi nên từ mình sẽ cố gắng một tuần một chương để các bạn không phải chờ lâu. Cảm ơn và hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vì lượng từ chương một khá nhiều, nên mình chia thành hai chương để tránh trường hợp ngán ngẩm khi nhìn vào. Cảm ơn đã ủng hộ ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Quân Kanx
Truyện đọc cũng ổn đấy, bối cảnh chuyện tôi thấy mới lạ, không ăn theo isekai. Chỉ là tôi thấy chương đầu giới thiệu nhiều nhân vật quá, cảm giác đọc khá rối. Mong rằng trong tương lai tác giả sẽ khai thác kĩ hơn về những nhân vật này chứ đừng như Tower of God.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Những người đó đều được chọn để cùng lãnh đạo Quân đội với Zerius, nên tất nhiên mình sẽ khai thác tất cả như là nhân vật chính trong cuộc đời của riêng họ. Cảm ơn bạn đã góp ý. ^^
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi badAssSavior
Truyện của bạn viết được nhưng có vẻ tôi sẽ không đọc những chương sau. Bởi vì tôi ghét những thứ trùng hợp.

Hoangnghiep, chibang, duonganh, ba tài khoản này được tạo cùng một ngày và cả ba đều vào khen rằng bạn viết hay, cả ba đều "đã theo dõi 1 truyện".

P/S: Lần sau có nhờ ai đó hay tạo clone PR chính truyện của mình, làm cho thật khéo vào. Và chính bởi việc này, tôi không thấy tinh thần tác giả trung thật ở bạn.

Tạm biệt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi chỉ bảo họ vào tim giúp thôi nhưng họ vẫn comment suggest, tôi không can thiệp được. Cảm ơn vì đã đọc và tạm biệt bạn. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Và tôi cũng không chạy ngang dọc CLN để chào mời người khác về đọc truyện của mình, nên tôi cũng không thấy có gì là không trung thực ở đây cả. Nhưng không sao, cảm ơn bạn đã góp ý. ^^
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời