Truyện sáng tác
Tác giả: Quân Kanx
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Volume I: Nguyên tố trỗi dậy
Ngoại truyện: Những mảnh ghép đau thương
Volume I: Nguyên tố trỗi dậy (Reboot)
Bình luận (160)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

160 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào mọi người.
Vừa mới gáy được câu "dạo này mình ổn định", đang tính hoàn thành nốt chương 2 reboot thì ba mình bất ngờ nhập viện từ thứ Tư tuần trước.
Do tính chất công việc của ba, thời gian rồi mình vừa làm việc của mình, vừa phải làm thay việc của ông ấy nữa. Ba mình sẽ cần phải thực hiện ít nhất 2 ca phẫu thuật trong tuần này và tuần sau, nên chắc là cũng sẽ chưa xong sớm được đâu hu :<
Mong mọi người thông cảm, đợi qua khoảng thời gian khó khăn này mình sẽ lên truyện tiếp nha.
Xem thêm
Ui, chap mới. Hmmm...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Noice! :v
Xem thêm
@Quân Kanx: Mấy bữa nay được nổi ạ hì hì :>
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yo!~

Vậy là lần đầu tiên xuất hiện một chương mà không có bem nhau sứt đầu mẻ trán. :v

Hôm nay mình chỉ đăng chương thôi, tối mai và chủ nhật mới bắt đầu sửa lại những chỗ sạn. :v

Hôm nay bị hành quá rồi mong các bạn thông cảm. :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin chào! Hiện tại mình đã thoát khỏi kiếp nạn "đồ án" rồi, nên thứ 6 tuần này sẽ có chương mới nhé. :v

Nhân tiện thì sẽ xem lại và sửa luôn những chỗ bị cấn. :v
Xem thêm
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BỘ DEITIES

-Hình thức:
+Về dung lượng thì một chương hoàn toàn đủ với một bộ fantasy
+Đầu tư nhiều trong việc viết, không có tí sạn hay lỗi chính tả nào.
+Nhiều chỗ viết hoa không cần thiết. Vd: từ "Ngài" viết hoa còn được, nhưng cả từ "binh lính" cũng viết hoa thì hơi khó hiểu.
+Mạch truyện ổn, không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng vào vấn đề chính hơi muộn ở vài chương.
+Ngắt chương hơi nhạt, khó giữ được độc giả. Mở đầu chương cũng chưa cuốn lắm.
+Vốn từ rộng, không thấy lặp từ nhiều.
-Nội dung:
+Zerius: đầu tiên thanh niên này tỉnh trẻ con thực sự, sức mạnh đầu truyện bá dã man, gì cũng không sợ nhưng sợ cái con Lucis thì hơi lạ. Không ra dáng lắm, còn cái chỗ mà không cho quân lính nói là "ngài" thì có hơi thái quá.
+Lucis: Cũng na ná.
+Tình cảm giữa hai nhân vật chính làm tui đọc khá khó chịu, nếu trai gái yêu nhau thật thì cũng chẳng nói mấy lời, hay làm mấy chuyện như vậy.
+Tác biết sử dụng lời thoại để miêu tả thay cho việc nhồi nhét thông tin vào một đoạn văn.
+Khung cảnh đánh nhau khá cuốn, nhưng thông tin về mấy chiêu thức lúc đầu chưa rõ ràng.
+Miêu tả người vậy là khá đủ với một bộ fantasy, tả cảnh lại thiếu. Quang cảnh rất mơ hồ ở nhiều đoạn.
+Diễn đạt dưới ngôi ba chưa linh hoạt, truyện này chỉ cần thay "Zerius" thành "tôi" rồi chỉnh vài chỗ là sang ngôi một OK luôn. Bởi lượng thông tin vẫn chưa đủ, cần tăng thêm nhiều để người đọc hình dung được.
+Đặc biệt, tui thấy phần comedy không đặc sắc lắm, không muốn bảo là thừa. Nếu tác muốn nhân vật thêm cute thì có thể dùng nhiều biện pháp tốt hơn (tui không biết), hoặc thay phần comedy thành kiểu khác khiến main ngầu lòi hơn.
+Tui vẫn chưa hiểu tại sao đoạn kể về hồi tưởng Slum thì nội tâm nhân vật khác lại khá rõ.

>Truyện hay, tui thích rom nó ngọt hơn, và không cần comedy. Tác giả viết rất ổn, không giống kiểu người mới tập viết. Còn cái này chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé: Tui thấy bộ này còn hay hơn nếu là manga, vì chỉ cần quang cảnh thêm rõ ràng.

P/s: tui cũng chỉ đọc đến chương 10, còn chưa đọc ngoại truyện.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Rất cảm ơn một bài bash cực kỳ tâm huyết đến từ vị trí Phú Ông, và để giữ một thái độ thảo mai, xin được phép xưng "tui" và dùng icon ":v".

Sau đây là một số giải thích của tui về bộ truyện này.

- Đầu tiên, truyện của tui được viết theo một mạch xuyên suốt, dù góc nhìn có khác nhau nhưng vẫn theo nguyên tắc kế thừa, chương sau là tiếp diễn của chương trước đó, nên dù đã suy đi tính lại tui vẫn không thể nào tìm ra được chỗ nào gây tò mò để kết chương. Tui đã cố gắng kết chương bằng những đoạn, hoặc những câu thoại chốt hạ gây shock, nhưng nếu vậy là chưa đủ thì để khi nào khoẻ lại tui sẽ ngồi ngẫm xem mình sẽ phải sửa chúng như thế nào.

- Tiếp theo, về nhân vật trọng tâm, Zerius. Thanh niên này được tui xây dựng trên hình mẫu một thằng đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều ti... à nhầm, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Cậu sẽ chẳng cười với ai ngoại trừ bạn gái của cậu, và sau này là cả đồng đội nữa. Tất nhiên, cậu không sợ Lucis chút nào cả. Cái mà Zerius sợ là một điều khác, điều còn kinh khủng hơn nếu như cậu bỏ rơi cô (suỵt, spoil tí vậy thôi, sau này sẽ có một chương tên là Zerius ngoại truyện, nằm ở cuối tập II nhằm giải thích hết mọi khúc mắc về vấn đề này).

- Kế đến, về "bà nội" của Đại Thống soái, Lucis. Con nhóc này thì lại được xây dựng là một cô gái đáng để mlem... e hèm, một cô gái hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, nhưng cũng không kém phần cáu bẩn nếu Zerius dám trốn đi đánh nhau một mình rồi sau đó vác một lololololol vết thương về nhà (nói thẳng là biết quan tâm đến người khác đó). Hình tượng này hoàn toàn là sự cố ý của tác giả, bởi như đã đề cập trong truyện, "nụ cười và sự vô tư" của Lucis là một trong những lý do Zerius tồn tại đến giờ phút này, và cậu sẽ làm mọi cách để bảo vệ những giá trị đó dù có phải "đánh đổi linh hồn mình" đi chăng nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
- Thứ tư, về lãng mạn. Hmmm... nói sao giờ nhỉ? Tình yêu ở đây là tình yêu thời chiến sự, nó không giống như tình yêu học đường hay tình yêu thời kỳ hoà bình. Con người ta ngoài việc sinh hoạt, ăn ngủ học hành, còn phải quan tâm đến một vấn đề khác nữa, đó là SỐNG CÒN. Đối với một Đại Thống soái, người đứng đầu một quốc gia và có trách nhiệm dẫn dắt quân đội đi đến thắng lợi trong chiến tranh, việc dành thời gian cho tình yêu là rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi. Không có ai hoàn hảo cả, và khuyết điểm lớn nhất của Zerius chính là không thể hoàn thành trọn bổn phận của một người bạn trai. Cậu không thể cân bằng được giữa tình yêu và công việc, cũng như luôn phải cân đo đong đếm xem giữa tình yêu và công việc, mình sẽ phải lựa chọn thế nào cho đúng đắn. Nếu Zerius chọn công việc, Lucis sẽ bị bỏ rơi, và lịch sử sẽ lại một lần nữa tái diễn trong sự ân hận của cậu, nhưng nếu cậu chọn Lucis, thế giới này sẽ bị diệt vong.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao Zerius không chọn cả hai? Bảo vệ thế giới cũng có nghĩa là bảo vệ mọi thứ, kể cả Lucis. Xin thưa rằng, Zerius đã từng nói cậu không mạnh đến mức thay đổi được mọi thứ. Còn rất nhiều kẻ mạnh như cậu, và thậm chí mạnh hơn cả cậu, luôn lăm le huỷ diệt thế giới. Điều này có nghĩa là, để bảo vệ thế giới, Zerius luôn phải sẵn sàng cho cái chết, và có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Nếu cậu chọn cả hai, thì người cuối cùng quỳ trước thi thể cậu và khóc đến cạn nước mắt không ai khác ngoài Lucis. Liệu có ai muốn người mình yêu thương phải đau khổ bởi chính sự ra đi của mình hay không? Không có vinh quang nào mà không trải qua mất mát đau thương, Zerius dù sao cũng chỉ là một con người, và cái tuổi 20 thì cũng chẳng phải trưởng thành gì cho cam, vẫn chưa đủ khôn ngoan để đưa ra những quyết định mà có thể mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người được.

Nhưng nói gì thì nói, Zerius là người đi đâu cũng nghĩ về Lucis, làm gì cũng nghĩ về Lucis, thậm chí mất kiểm soát cũng vì Lucis. Tình yêu cậu dành cho cô vô cùng lớn, kèm theo một nỗi lo sợ rằng ngày nào đó mình sẽ không còn hiện diện trên đời này nữa. Tuy nhiên, cậu không được để một người lúc nào cũng cười nói vô tư phải chứng kiến cảnh tượng cậu tự cào cấu bản thân mình, nên Zerius luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mặt Lucis, bù đắp tình yêu nhiều nhất có thể để cô có thể an tâm mà sống vui vẻ ít nhất là đến khi không còn cậu bên cạnh nữa.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin chào!
Chân thành xin lỗi các bạn vì hiện tại mình đang bị sốt rất nặng, và có nguy cơ cao phải nhập viện.
Vậy nên một lần nữa lỡ hẹn chương mới với mọi người, mình sẽ cố gắng cập nhật trở lại sau khi đã cảm thấy khoẻ hơn.
Hi vọng mọi người thông cảm cho tình hình đang rất là tình hình này. Xin cảm ơn!
Xem thêm
@Quân Kanx: Thế tác nghỉ khỏe nhé. Mà nhắc mới nhớ chưa có mod nào comment ở truyện :vvv
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Edogawa Yuuchiro: Chắc là tại không có gì đặc sắc để nhận xét. :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Quân Kanx
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Quân Kanx
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yo, mình là Quân Kanx đây! :v
Chuyện là tuần này mình bị 3 bài thuyết trình rượt chạy sát đít rồi, nên mình không hứa trước được việc sẽ hoàn thành chương vào thứ Sáu. :v
Mình sẽ cố gắng cập nhật vào đúng ngày, nhưng trong lúc tang gia bối rối có gì không kịp xin quý vị lượng tình tha thứ và hẹn thứ Sáu tuần sau. :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi truong-dep
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy là ngoại truyện đầu tiên đã ra mắt. :v
Lẽ ra ngoại truyện là thứ chỉ xuất hiện sau khi kết thúc chính truyện, nhưng dù sao chính truyện về Pruin đã hết, và ngoại truyện của mình cũng giải thích khá nhiều về những mắt xích trong quá khứ mà sau này sẽ không nhắc lại nữa.
Nên là hi vọng các bạn sẽ đọc ngoại truyện như một chương hẳn hoi, chỉ khác cái không đánh số thôi. :v
Xem thêm