Lần cuối
Số từ
7.667
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
7.178

Tóm tắt

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

Xem thêm
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.One shot
One shot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
5 * nhé bro
Xem thêm
Tôi có chút đỉnh nhận xét đủ khen và chê về truyện:

- Chê trước:
Có kha khá lỗi typo, nếu dò lại sẽ dễ thấy đấy.
Một câu chuyện cổ tích được viết lại với góc nhìn khác, vô tình (hoặc cố ý) tẩy trắng nhân vật một cách đáng sợ. Mà có lẽ chỉ là thay đổi thế giới quan thôi.
Nhưng thật sự thì vì là dưới góc nhìn của mẹ kế, nên Bạch Tuyết hoàn toàn trở thành một cái nền để miêu tả cảm xúc của mẹ kế.
Ngoài ra, tôi cảm thấy thật sự không ưng được cái kết, nó nên dừng lại sau khi mẹ kế chết. Phần sau đấy, đoạn Bạch Tuyết nhận được cái gương đến câu thoại cuối cùng thật sự thừa, cảm giác như đã phá hỏng cả câu chuyện vậy. Nếu thật sự chủ đích của câu chuyện xóa bỏ ác cảm cho mẹ kế và tạo nên một bi kịch cho bà thì tôi nghĩ vẫn nên để Bạch Tuyết hiểu nhầm đến cùng. Nó sẽ đánh sâu hơn vào tâm lý người đọc (người hoàn toàn đứng về phía mẹ kế). Nhưng sau khi có thêm đoạn kia, người đọc chỉ thấy như là "ờ, giờ mới hiểu người ta đã tốt với mình thế nào à?" hay đại loại vậy. Nó làm biến mất đi cảm giác tiếc nuối của người đọc.

- Khen sau:
Một thứ gì đó mới mẻ, vì ngược lại suy nghĩ mọi người.
Một thứ gì đó tạo hứng thú vì tôi đã cố theo cái tư tưởng "mẹ kế sẽ vì một biến cố nào đó mà ghen ghét Bạch Tuyết" mà bị cuốn theo truyện.
Một thứ gì đó tạo nên sự khác biệt.
Xem thêm
T.P
TRANS
hay đó, cảm giác có gì đó buồn buồn
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Tẩy trắng à :v... nhưng hay... cảm động phết :)) 5 sao cái nhẹ...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi W.H.O