Lần cuối
Số từ
3.244
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
6.150

Tóm tắt

"Gửi con, con gái ta ////"

Cái phong bì nhàu nát ám màu cũ kĩ của thời gian chỉ ghi độc có dòng chữ bị mờ mất một phần như vậy bên trên. Không tên người gửi, cũng chẳng tên người nhận.

Nhưng với cô, đó là kho tàng cô đã luôn tìm kiếm.

Chầm chậm, cô xé mở nó, lôi ra cuốn sổ tay đen ngòm cũng cũ không khác gì cái phong bì ra khỏi đó, lật từng trang sách.

Những trang sách úa vàng phản chiếu trên đôi đồng tử màu xanh lá của cô, lấp đầy, che khuất ánh lục bích đó đi, như đang hút lấy linh hồn cô vào trong đó.

"Tặng LEAF, con gái ta."

Xem thêm
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.ONESHOT
ONESHOT
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Truyện ngắn nhưng đủ ổn. Có điều đọc câu này mà giật mình... "Mà, dù sao hai đứa có kinh hay không vẫn là những đứa con gái xinh đẹp nhất thế gian."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lỗi đấy... là kính... check không kĩ... tai hại vl...
Xem thêm
AUTHOR
@vn2202: Cố tình lại còn chối.
tenor.gif?itemid=9693567
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bộ OLN đầu tiên tui đọc. Hay quá. Chắc tui sẽ ghi vô nhật kí rồi ngồi đếm ngược chờ ngày 25/5/2048 :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chọn đại một ngày thôi à, không có ý nghĩa đặc biệt gì đâu...
Xem thêm
@vn2202: ấy chà, tui sẽ coi đó là ngày để đọc lại bộ này chăng :v
Xem thêm
AUTHOR
Hay quá. Còn ra thêm chương nữa không, hay là dừng rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đây là một oneshot, có chừng đó thôi, mà sau này nổi hứng viết tiếp hay không thì còn chưa biết.
Xem thêm
Hay thật, cho 5 sao:)
Xem thêm
AUTHOR
Tem
Xem thêm