Lần cuối
Số từ
6.805
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
7.070

Tóm tắt

Câu chuyện tình yêu giữa hai con người và một con quỷ nhỏ.

Nhân vật chính:

1. Tôi: Một thằng bị mắc chứng ngại giao tiếp.

2. Elena (Elen): Cô nhóc quỷ bị trói buộc với "tôi".

3. Akira: Bạn thân và sau này là người yêu của "tôi".

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Ngẫu hứng viết ra trong một chuyến đi. Gạch đá xin nhận đầy đủ.

Lưu ý: Vote 1 hoặc 5 sao nhớ để lại comment cho tác giả.

Cảm ơn vì đã đọc.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.OneShot. Nói với em
OneShot. Nói với em
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Bộ này viết chưa xong hay là đầu to đít teo vậy? Triển khai tốt, viết cũng ổn mà sao cái kết quá hụt hẫng như cầm kéo cắt cái rụp. Đừng nói là kết thúc mở nha vì kết thúc mở như vầy thì lại càng fail dữ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oneshot này viết cũng được 9 tháng rồi, giờ đọc lại thì thấy đúng là nhiều chỗ fail thật. Mà Quàng Thượng đoán đúng rồi đó, kết này mở nha, muốn nghĩ sao là tùy độc giả.
Có lẽ mình nên viết lại vào một ngày nào đó.
Xem thêm
@Vuio: Kết mở như thế này thì quá vội. Vả lại kết mở thường khiến độc giả băn khoăn liệu nhân vật sẽ chọn làm theo cách A hay cách B. Trong trường hợp của bạn thì hơi... lãng xẹt vì nhân vật đâu còn sự lựa chọn nào khác. Mình nghĩ nên suy nghĩ thêm để chọn cách triển khai mới bớt vội vàng hơn.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Truyện này hay mà sao ít người đọc thế nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có lẽ không hợp gu của đa số mem hako21.gif
Mà truyện vẫn chưa được hoàn hảo lắm, cần cải thiện nhiều chỗ nữa.
Xem thêm
@Vuio: nó là oneshot, và không được ở trang đầu thì dễ bị tụt view thôi, ông Liin bảo thế :|
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ene
AUTHOR
Không biết nói sao nhỉ :)) Nó không tệ nhưng cũng không đặc sắc lắm (Có lẽ drama tầm này vẫn bình thường với pé) :v nhưng pé vẫn cho 5*
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gu của bác cao quá rồi ????
Xem thêm
Ene
AUTHOR
@Vuio: Có lẽ là vậy =))
Xem thêm
có vài câu hơi vụng tí nhưng truyện hay thật
Xem thêm
"Que kem đó, những việc tớ làm cho cậu và cả chính tớ nữa..."
"...tất cả, đều là của cậu"

ý kiến riêng thôi... mà không biết chueyern thành thế này được không nhỉ?
"Que kem đó, những việc tớ làm cho cậu và cả chính tớ nữa..."
...tất cả, đều là của cậu"
đánh giá:
tui không biết viết romance nó ra thế nào cả. nhưng cách viết của bác nó không làm bật lên được cái chất ủy mị ấy... cảm giác nó thô thô thế nào ấy... chắc bác nên đọc thêm một quyển nào đó điển hình của tàu đi ở trong ấy lắm câu hay. (ps: không nhớ tên nào hết nhưng có đọc 1 vài quyển chùa trong phương nam)
tại sao bác không đưa bối cảnh về vn nhỉ? hay thế giới mà bác tạo ra ấy. có nhất thiết là nv phải là tên tieensgs nhực bổn không?
bác kiếm trong oln thử xem có bộ nào rom tham khảo đi... tui không biết nói gì thêm cả/
Xem thêm
cứ oan shot nà tragedy~
chú ăn bơ rồi nhở~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Vuio
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhanh thế!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhanh thế!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời