@medassin: vậy ah mình cứ tưởng của Nhật bảo sao tìm mãi không thấy tên mình nhớ đọc truyện này lâu lắm rồi thấy hay hay cứ tưởng của Nhật vì mình thấy toàn tên nhân vật giống của nhật
chắc cùng lắm thì kéo thêm 2 chương thôi, nhưng tui nghĩ chap sau là xong. Xong arc này là hoàn thành cốt truyện của cuốn 1 phiên bản đầu tiên :)))
Bản đầu thì làm trong 1 tháng rưỡi, bản này thì 3 năm, lol :v
Mình cao su vcl...
Nghỉ lâu quá thuyết thời gian thành tương đối cả rồi... tui còn không nhớ hôm nay thứ mấy. Chắc là 3 hay 4 ngày nữa chăng?
Vì chương này là chương cuối, vừa đánh nhau vừa phát triển nội tâm nên hơi khó xơi, chỉnh một đoạn mấy lần rồi đấy...
@volatile: Vậy đành hóng tiếp thôi. Cá nhân tôi thấy truyện này hay thật, dù cũng motip với một số truyện khác nhưng đọc vẫn cuốn không nhàm, tác đầu tư nhiều vậy thì hi vọng chương cuối sẽ phụ công mình đợt chờ! Mà tác bảo chương cuối thì là chương cuối arc này hả??? Nếu thế thì bao giờ viết arc mới vậy? có nghỉ một thời gian không?
Em từng đọc bản chưa remake của bác rồi, nếu nhớ không lầm thì con em gái Ayame của Akashi đã từng có một thời gian ghét Akashi do bố mẹ ẻm cưng chiều Akashi hơn đúng ko, khi đó bố mẹ của Ayame còn mắng cô do ghét bỏ Akashi.Cuối cùng Ayame trở thành brocon, dc Akashi cứu và hiểu dc tình cảm của main. Hơn nữa hình như có bản chưa remake của bác có kể về Yuki thích Akashi trước khi Akashi chán nản nhỉ. Khi đó Akashi đẹp trai đến mức Yuki công nhận nhỉ. Yuki cũng từ đó đi kiếm Akashi và phát hiện đc cậu khi học cùng trường. Nhớ lúc đó Akashi cứu Yuki khi Yuki cảm thấy chán về cuộc đời của cô.
Mà bố mẹ của Ayame nhận nuôi Akashi, chứ ko phải là bố mẹ ruột, do đọc lâu rồi nên em ko nhớ nữa
Yeah, Tanaka là con nuôi, cỏn về phần Yuki thì chắc bản này tôi chỉ giữ lại vài chi tiết chứ đổ trai kiểu đó thôi thì cái mức tình cảm nó hơi nông cạn xíu.
Chính thức thì là remake lần 3, không chính thức thì là lần 4, hai bản remake kia tôi bỏ cả rồi vì nó tệ, rất tệ, một bản còn bỏ khi mới viết xong 2 chương và chưa đăng vì nó quá tệ.
bản đầu tiên theo tôi nhớ thì chỉ mới tới 25, 26 chương thôi.
Bản này chỉ dựa trên những cột mốc chính thôi, và làm lại hầu như toàn bộ chi tiết. Toàn bộ dàn nhân vật được đầu tư tính cách lại để phù hợp với chủ đề của truyện cũng như để đa dạng hơn.
Nên nếu bạn chỉ là người đọc bản đầu tiên thì đây chắc sẽ là một trải nghiệm mới mẻ đấy, mong bạn ủng hộ.
3506 Bình luận
Also liệu tên kia có liên quan gì đến thanh kiếm gỉ không? <(")
Bản đầu thì làm trong 1 tháng rưỡi, bản này thì 3 năm, lol :v
Mình cao su vcl...
Vì chương này là chương cuối, vừa đánh nhau vừa phát triển nội tâm nên hơi khó xơi, chỉnh một đoạn mấy lần rồi đấy...
Mà tác bảo chương cuối thì là chương cuối arc này hả??? Nếu thế thì bao giờ viết arc mới vậy? có nghỉ một thời gian không?
Hơn nữa hình như có bản chưa remake của bác có kể về Yuki thích Akashi trước khi Akashi chán nản nhỉ. Khi đó Akashi đẹp trai đến mức Yuki công nhận nhỉ. Yuki cũng từ đó đi kiếm Akashi và phát hiện đc cậu khi học cùng trường. Nhớ lúc đó Akashi cứu Yuki khi Yuki cảm thấy chán về cuộc đời của cô.
Mà bố mẹ của Ayame nhận nuôi Akashi, chứ ko phải là bố mẹ ruột, do đọc lâu rồi nên em ko nhớ nữa
.
Đùa đấy, không có bạn bè gì ở đây cả. Chap mới đâu? :knife:
bản đầu tiên theo tôi nhớ thì chỉ mới tới 25, 26 chương thôi.
Bản này chỉ dựa trên những cột mốc chính thôi, và làm lại hầu như toàn bộ chi tiết. Toàn bộ dàn nhân vật được đầu tư tính cách lại để phù hợp với chủ đề của truyện cũng như để đa dạng hơn.
Nên nếu bạn chỉ là người đọc bản đầu tiên thì đây chắc sẽ là một trải nghiệm mới mẻ đấy, mong bạn ủng hộ.