Cái thanh kiếm gỉ kia sao lại thành giống lệnh chú của tên master nào đó thế bác ơi?
Kyrios là tên Hy Lạp mà sao toàn chơi thần Shinto với thần Bắc Âu thế?
Hơi chán vì Tanaka không ăn được boss bằng skill mới mà vẫn phải gọi nhân cách thứ ba ra, cơ mà thế vẫn ổn <(")
Thì nó từ đầu đã chẳng thể hoàn toàn tự đánh bại được chính bản thân mình rồi. Cả đoạn đánh lộn chỉ là nó vượt qua điểm yếu của chính mình thôi. Xong rồi thì chỉ còn nước gọi quyền trợ giúp thôi.
Cái hình xăm là tự vẽ dựa trên kim đồng hồ với lệnh chú của Saber thật. Cơ mà lại không thấy ông nhắc tới anh vàng chói nào đó dù có Master. :))))
Đặt tên là Kyrios vì tôi ghiền Gundam 00
Lão Zeus chưa tới lúc lên, chờ gặp gái đã. <(")
@volatile: GoB tầm này như hàng chợ rồi lul, nhiều bộ ref quá nên chả để ý nữa :)))
Tính ra thì gọi tên boss là chính bản thân Tanaka có hơi sai, đứng ra nó chỉ là Faker nhưng được bơm máu liên tục nên bất tử thôi, mọi kĩ năng đều lấy từ Tanaka nhưng tính cách và kí ức thì không. Chứ là phân thân thật thì đáng lẽ end từ lúc học skill mới rồi <(")
Xong rồi! Mãi thì tôi cũng đã bắt kịp nội dung tập đầu tiên của bản gốc!!! Sau 3 năm thì thằng nhân vật chính cũng ra khỏi hang! Và do muộn nên tôi viết bù, một chương đáng ra có mỗi 2000 từ lại thêm 14000 từ vào. :))) Chương 35 là một chương truyện chứa rất nhiều cảm xúc của tôi, những cảm xúc khi viết bộ truyện này, và cũng là chương truyện dài nhất tôi từng viết. Tôi biết so với hầu hết mọi người ở đây thì 16k từ không là gì nhiều, nhưng với tui thì đây là một lượng từ khá là lớn. Và mấy ông không biết đâu, để viết cảnh cuối tui đã dậy lúc 5 giờ sáng, ra mắc võng nằm dưới dàn nho trước sân, đón bình minh buổi sớm. Thế nên nó lại là một trong mấy đoạn hoàn thành sớm hơn. Dù bị ba má chửi là khùng. Tôi thực sự đã dồn hết khả năng hiện tại của mình vào chương này. Tôi biết rằng kỹ năng viết, văn phong của mình còn yếu lắm, và có lẽ không xứng với một truyện trong top 10... nhưng mà cảm ơn mọi người đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Useless Hero from Another World. Ủa sao nghe như sắp hết truyện vậy ta... Đùa thôi, truyện còn dài lắm. Và tôi sẽ cố tìm tòi, cải thiện kỹ năng viết của mình thêm nữa để có thể thực sự tự tin đứng ngang hàng với những truyện khác.
Ad Q&A một số câu hỏi đời thường đi: - Tên thật là gì? - Năm nay bao tuổi? - Sống ở đâu? - Làm ngành gì/ Học trường nào? - Sở thích...... - Tại sao ông muốn viết bộ này? - Bộ truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm nào không?
.............
Tên thật của tôi là Tô Ny Thông. (Yes, không đùa đâu)
Năm nay tôi 21, nhưng mà vẫn còn trẻ con lắm. Bằng tuổi với nhân vật chính đấy. Tôi là dân Sài Thành, cơ mà ít đi ra đường nên chả rành đường xá lắm.
Làm trợ giảng tiếng Anh, đang học Năm 3 Đại học sài gòn ngàng Ngôn Ngữ Anh
Sở thích thì là Gundam/Gunpla, nói chung model kit mecha, Kamen Rider, phim hài, manga, tiểu thuyết với game... trước từng khoái mấy game FPS nhưng bỏ để tập trung viết truyện nên chắc sở thích là viết truyện? Tôi cũng khá thích nghe nhạc của Sawano Hiroyuki
Tôi viết bộ này ban đầu
ông nên viết theo cả góc nhìn thứ nhất nữa, đan xen giữa góc nhìn các nhân vật thay vì dùng mỗi góc nhìn thứ ba. nó sẽ làm cho truyện hay hơn và không gây nhàm chán :)
Xem thêm
Ý bạn là một chương áp dụng nhiều POV hay như thế nào ạ?
3506 Bình luận
Kyrios là tên Hy Lạp mà sao toàn chơi thần Shinto với thần Bắc Âu thế?
Hơi chán vì Tanaka không ăn được boss bằng skill mới mà vẫn phải gọi nhân cách thứ ba ra, cơ mà thế vẫn ổn <(")
Cái hình xăm là tự vẽ dựa trên kim đồng hồ với lệnh chú của Saber thật. Cơ mà lại không thấy ông nhắc tới anh vàng chói nào đó dù có Master. :))))
Đặt tên là Kyrios vì tôi ghiền Gundam 00
Lão Zeus chưa tới lúc lên, chờ gặp gái đã. <(")
Tính ra thì gọi tên boss là chính bản thân Tanaka có hơi sai, đứng ra nó chỉ là Faker nhưng được bơm máu liên tục nên bất tử thôi, mọi kĩ năng đều lấy từ Tanaka nhưng tính cách và kí ức thì không. Chứ là phân thân thật thì đáng lẽ end từ lúc học skill mới rồi <(")
Và do muộn nên tôi viết bù, một chương đáng ra có mỗi 2000 từ lại thêm 14000 từ vào. :)))
Chương 35 là một chương truyện chứa rất nhiều cảm xúc của tôi, những cảm xúc khi viết bộ truyện này, và cũng là chương truyện dài nhất tôi từng viết. Tôi biết so với hầu hết mọi người ở đây thì 16k từ không là gì nhiều, nhưng với tui thì đây là một lượng từ khá là lớn.
Và mấy ông không biết đâu, để viết cảnh cuối tui đã dậy lúc 5 giờ sáng, ra mắc võng nằm dưới dàn nho trước sân, đón bình minh buổi sớm. Thế nên nó lại là một trong mấy đoạn hoàn thành sớm hơn. Dù bị ba má chửi là khùng.
Tôi thực sự đã dồn hết khả năng hiện tại của mình vào chương này.
Tôi biết rằng kỹ năng viết, văn phong của mình còn yếu lắm, và có lẽ không xứng với một truyện trong top 10... nhưng mà cảm ơn mọi người đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Useless Hero from Another World. Ủa sao nghe như sắp hết truyện vậy ta...
Đùa thôi, truyện còn dài lắm. Và tôi sẽ cố tìm tòi, cải thiện kỹ năng viết của mình thêm nữa để có thể thực sự tự tin đứng ngang hàng với những truyện khác.
- Tên thật là gì?
- Năm nay bao tuổi?
- Sống ở đâu?
- Làm ngành gì/ Học trường nào?
- Sở thích......
- Tại sao ông muốn viết bộ này?
- Bộ truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm nào không?
.............
Năm nay tôi 21, nhưng mà vẫn còn trẻ con lắm. Bằng tuổi với nhân vật chính đấy.
Tôi là dân Sài Thành, cơ mà ít đi ra đường nên chả rành đường xá lắm.
Làm trợ giảng tiếng Anh, đang học Năm 3 Đại học sài gòn ngàng Ngôn Ngữ Anh
Tôi viết bộ này ban đầu
2-mua phím mới :D
k thì chuẩn bị tinh thần bị thông ass đi