@volatile: trg suy nghĩ t thì tanaka mắt đen mắt có quầng thâm kiểu hơi sắc bén, tóc đen, cắt ngắn ko xoăn hơi rối do ăn ở:) đếu đẹp choai như minh họa xD
@volatile: bây h mà bác cho anh main đi với những chuyến phiêu lưu bất tận + ko quan tâm tới cái vương quốc ban đầu triệu hồi nó là ngon mà nếu bác gán thêm cái mác anh hùng vô main nữa truyện nát ko nhỉ :v ko biết mấy bạn kia sao chứ bản thân tui thích những chuyến phiêu lưu bác làm đc dù truyện ko gái gú hay bạn bè gì nó vẫn hấp dẫn ((: gợi ý vài ngôi làng cơ bản elf, người thú( bán nhân),người lùn,đi săn hoặc thăm ngang qua vài con rồng vĩ đại có trí thông minh cao,.......
Ba năm trời tìm kiếm bìa gốc (không bị cắt hỏng và làm mờ) của Naoki Inosora làm tặng cho không có kết quả, hôm nay sực nhớ tới wayback machine thì cũng đã tìm thấy rồi. Không ngờ là lần save duy nhất của năm đó lại trúng ngay hình truyện mình :)
Không biết cách nào để xuất hình ra nên đành phải cắt đại vậy... hơi buồn một tí... Nhưng có còn hơn không. Hồi xưa để bị mất ảnh vì hư máy tính đã buồn rồi, ít ra kiếm lại được thế này cũng vui. TuT
3506 Bình luận
Còn hết ngày thứ 12 thì... anh bạn à, cho tôi xin cái địa chỉ :))))
Vừa nghiên cứu vừa viết thôi anh ạ :v
Nhiều thật nhiều luôn, thực lòng cảm ơn bác!!!