Lần cuối
Số từ
14.659
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
42.339

Tóm tắt

Tại một thế giới chỉ có hai chủng tộc duy nhất là con người và phù thủy. Phù thủy ở đây chính là những "con người dị biệt" và không được Giáo hội - tổ chức cung phụng thần thánh - chấp nhận và đã bị giết rất nhiều trong cuộc thanh trừng phù thủy. Thời điểm hiện tại chính là sau cuộc thanh trừng đó, một phù thủy toàn thân khoác hắc y, với hai cái sừng dài và nhọn cùng một cái đuôi lúc nào cũng ve phẩy đang trên đường đi làm công chuyện của cô. Trên đường đi cô gặp được một thằng nhóc... và từ đó, câu chuyện bắt đầu.

Xem thêm
Chú thích thêm

Hồi đó, có ai đó đã sử dụng nick của mình rồi xóa mất truyện này, lúc mình phát hiện ra thì tưởng là ad xóa vì không đạt chất lượng.

May là ad đã đăng lại giúp mình, mình cũng đổi luôn mất khẩu, hy vọng là không còn sự việc này nữa.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Oneshot hay! Mình xin góp ý là phân đoạn Athena hấp hối cảm xúc nên sâu lắng hơn nữa. Còn lại rất là thú vị!
Xem thêm
Hừm đã onshot rùi mà vẫn chưa hoàn thành
Xem thêm
AUTHOR
Khúc đầu hơi bị lỗi Info Dump. Truyện twist tốt. Đọc cũng khá thú vị. Hành văn và dùng từ còn non... Với lại có 2 câu hỏi nhỏ: Dấu chấm trong tựa truyện có ý nghĩa gì? Phù thuỷ trong truyện bị săn đuổi gắt gao và trốn chui trốn nhủi như vậy thì họ lao động kiếm tiền bằng cách nào nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vâng thưa, mình sẽ ghi nhận. Còn việc kiếm tiền thì không được đề cập trong oneshot nhưng theo cốt truyện thì họ tự thu thập những thứ hiện có trong những nơi không có con người, quân đội và Giáo hội.
Xem thêm
Bổ sung vào phần "Chú thích thêm" về việc em đã bị người khác sử dụng tài khoản đi Trúc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vâng, cảm ơn anh đã nhắc
Xem thêm
chợt nhớ lại cái thời đi săn phù thủy quá! Giờ nghĩ lại mình trẩu vl! Xách nước thánh chôm trong nhà thờ ra...
Xem thêm
Còn non và xanh lắm... chừng này ăn thua gì
Xem thêm
Mấy điểm lão? <(")
Xem thêm
@Gorikrase Kalsei: Không chấm điểm gì hết
Xem thêm
Mới đọc sơ lược, thấy quen quen. Vào đọc truyện thấy 14k từ.
Thế là thoát ra thấy cái chức năng tô màu chữ. Vậy là test thử xem có thấy như thế không.
Xem thêm
anh chương đó hả... :v
Xem thêm
@Yume_Ayasaki: đúng rồi, nhìn tên là biết mà ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
*núp lùm, giả vờ không ai thấy, nhâm nhi trà nóng và xin phép được hóng ạ* ~_~
Xem thêm
AUTHOR
Hello ~~ Welcome back ~~
Xem thêm
Xúc phạm người đọc có gì vui không tác giả 01.gif (trích nguyên xi cái chú thích thêm)
"
Có gì cứ liên hệ mình tại đây:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010498871635
Lũ trash 01.gif.
"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình xin lỗi, acc mình mới bị người lạ xâm nhập nên không biết cái dòng đó. Mình đã sửa lại, xin chiếu cố.
Xem thêm