Lần cuối
Số từ
10.541
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
938
Tên khác:
Khaverah'rin
The flower field of Kael

Tóm tắt

Câu chuyện này là hành trình của cựu anh hùng Kael trên hành trình hướng về phía cực Bắc, tại đó có một nơi được cho là tồn tại Khaverah'rin - tận cùng cánh đồng hoa, đó là chốn mà các linh hồn chống lại được sự hư vô hóa an nghỉ. Kael tới đây để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của người anh yêu - một phù thủy từng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho toàn thế giới

Xem thêm
Chú thích thêm

Sinh viên chuyên văn lần đầu viết Light Novel =))

Mình đang học năm 3 nhưng hiện tại đã nghỉ vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối, hi vọng mình có thể hoàn thành bộ truyện này trước khi mình cook=))

Dù không ai đọc nhưng có thể đây sẽ là sự thẩm du tinh thần của mình thoi he he

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 1 - Tro tàn ký ức
  2. 02.Tập 2 - Biến cố tại Oviclat
  3. 03.Tập 03 - Thị trấn mù hương
Tập 1 - Tro tàn ký ức *
Tập 2 - Biến cố tại Oviclat *
Tập 03 - Thị trấn mù hương *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

AUTHOR
Hãy hoàn thành nó theo cách của bạn nhé! Mọi dấu ấn của bạn dù chưa hoàn hảo nhưng nó vẫn là duy nhất trên đời.
Gửi ngàn lời chúc thân thương đến bạn!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
iuuuu <3
Xem thêm
Lại là cái căn bệnh quái ác này. Không biết bao giờ mới có cách điều trị dứt điểm (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ
Caelum cũng chỉ có thể động viên cậu là, hãy hết mình tới giây phút cuối cùng. "Đừng từ bỏ, hay mong cầu một phép màu đến với mình. Vì chính cậu đã là một phép màu rồi." Đây là lời của cậu ấy đã nhắn nhủ, giờ Caelum sẽ dành lại cho cậu.
Fighting!
Xem thêm
Đây là thứ duy nhất Caelum có thể dành tặng bạn lúc này:
https://drive.google.com/file/d/1XPcCVovNIV5WWArmqX4iURz24pPpDmfV/view?usp=drivesdk
Xem thêm
Đây là lyrics:
He walks alone, through ice and flame,
With a name once sung, now lost to fame.
Kael the fallen, hero of dusk,
Chasing a whisper in northern musk.

He bears the weight of love long gone,
For her, the witch with a shattered song.
A vow unbroken, a fire still burns,
To the fields where the silence turns.

Ride on, brave heart, through the snow and pain,
To where dreams bloom beyond the rain.
Khaverah’rin, where souls still sing,
You carry the wish of a broken wing.

They feared her name, the world grew cold,
But in his heart, she was more than gold.
Now through the void, he’ll carve a light,
To reach the edge of endless night.

You, who write with hands grown weak,
Still paint the stars with words you speak.
Though shadows fall and time runs thin,
Your story fights the dark within.

So ride on, dear soul, through storm and frost,
Every tale you gave will not be lost.
Like Kael, you shine though days grow dim,
Your ending song will never end.

At the edge of blooming fields,
Where sorrow kneels and silence yields,
A voice remains, forever true
And we remember you.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
+1 follow cho sự nhiệt huyết này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn cậu ạ
mình sẽ cố gắng hết sức
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Xem thêm
Biết gì không? Bạn đã dành được +1 theo dõi của tôi rồi. Một người cùng sự cháy bỏng với đam mê của mình xứng đáng nhận lãnh kịch bản đẹp nhất 🥰
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
XD cảm ơn bạn ạaa
Xem thêm
TRANS
Prologue - The Scarlet Vow
Ờm, đoạn đầu mình nghĩ ngắt câu chưa hợp lý lắm. Mới hồi trưa nay mình đọc lần 1 thì còn khá nhiều dấu phẩy, đọc trông khá mệt. Một số lỗi khác thì như ngoài trang chính cũng đã có bạn chỉ ra. Tạm thời là thế đã, còn cốt truyện cũng tương đối ổn. Ờm thì cái chú thích của bạn khiến mình khá tò mò về bộ truyện của bạn, nên là đặt trước 1 gạch hóng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Prologue - The Scarlet Vow
hiện tại là mình cũng đã sửa rồi nhưng mà có vẻ chưa được chau chuốt cho lắm, mình sẽ chú ý hơn ở những chương sau ạa
cảm ơn bạn đã góp ý nhé💖
Xem thêm
Đọc cái chú thích thêm làm tôi rén đến mức không biết có nên cmt chỉ lỗi không ;v. Cũng chắng rõ đó là thông tin thật hay là bác đang vỡn. Nhưng tôi có một số góp ý như này nhé:

Bác gặp rất nhiều lỗi chính tả, ở gần như là mọi chương. Có thể là những từ tiếng anh như "prologue" chứ không phải "prolouge", "Dwarf" chứ không phải "Dwaft", và cả những từ ngữ tiếng việt: "bắt đấu", "dấu hiện" , "nhận nôi",... còn rất nhiều nữa, nhưng chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.

Kế đến là thiếu dấu "." ở cuối câu. Có 80% các đoạn thiếu dấu ".", hi vọng bác kiểm duyệt lại trước khi đăng.

Một cái nữa là, hình như bác bị nhầm giữa "tập" và "chương", tôi không biết là bác có bị nhầm thật hay không, hay cố tình làm vậy nhưng đăng vậy rất lạ. Nhìn nó thực sự bị kì á ;v

Cũng có vài chỗ bị diễn đạt lỗi, nhưng thôi, mấy cái đó quá nhỏ để gọi là lỗi. Bác có thể đọc kĩ các luật trước khi đăng truyện nhé ;v.
Đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn đã góp ý ạ, mình sẽ chú ý ở những tập sau
mà có lẽ là mình nhầm ở đoạn: 1 tập sẽ có nhiều chương,... chắc thế
nếu mà bạn đọc chú thích thêm xong mà bạn phân vân giữa mình đang giỡn và mình nói thật thì chứng tỏ mình đang làm rất tốt he he😚
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Vì không biết phải nói lời gì, bởi bệnh tình của bạn đã đến mức ấy, nên t chỉ biết hy vọng có một phép mầu xảy ra. Chúc bạn hoàn thành được tâm nguyện này, những chuyện khác ta nói sau vậy. 🥲
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hí hí, cảm ơn fen nhaaa
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@Sinetrea2213: Nhân đây t cũng xin mượn lời cô giáo Tribbie: "Ngày mai gặp lại" nhé.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời