Vì lúc viết văn t không hề có tí thuật ngữ nào hết, hôm nay vừa gặp được infodump và red flags thì nên mấy chương t đã đăng sẽ trong hình thức chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Nội dung t rất tâm huyết nên sẽ không đổi
À quên mất, bộ này sảng văn, thuộc kiểu vô địch lưu ấy, nên tâm lí main sẽ khá mờ nhạt( những vẫn dùng đầu chứ ko đánh đấm) còn tâm lí, kế hoạch của nhân vật phụ sẽ được t miêu tả + excel hết r🐧
@Vân Cổ Ma: ko ko, nó không liên quan gì đến ngợp cả đống thông tin cả. Cách duy nhất là bác dàn trải thứ bác muốn truyền tải ra, ít nhất là nguyên cả cái arc, mới chương đầu như nã pháo vào người đọc thì bác sẵn sàng đi lên núi tu đi là vừa (tu này lâu đấy, sửa ngữ pháp cx ko lâu bằng đâu)
@Vân Cổ Ma: quá nhiều thông tin trong một chương và nặng miêu tả, nhiều đoạn có thể chen vào thoại hay suy nghĩ thì bác cho chúng nó thành đống miêu tả chẳng khác gì background hay văn mẫu wb cả
58 Bình luận