“Ma thuật (mana) tức là những hạt thông tin, là thứ định hình thế giới….”
“Lật trang.”
“Lục địa Rum này bao gồm 3 vương quốc chính: Vương quốc rừng rậm Sylvoria ở phía đông, vương quốc ngầm Drakthar ở phía Bắc, cuối cùng, vương quốc Aetheron ở trung tâm lục địa. Ngoài ra, phía tây là nơi mà các ma vật tụ tập đông đúc, không nhiều người dám đi qua khu vực này, vì tồn tại nhiều thú dữ và ma vật tấn công, đây cũng là khu vực xảy ra vô số các thương vong do lòng tham của giới giàu có. Phía nam là một vùng đất băng giá lạnh lẽo, một vùng đất luôn có tuyết phủ quanh năm, người ta đồn rằng, nơi này….”
“Lật trang.”
“Vương quốc rừng rậm Sylvoria là quê hương của tộc Elf, nằm sâu trong rừng Sylvanveil, nơi này sương mù dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nó chính là trở ngại lớn nhất của những tộc khác, chỉ có Elf mới có thể xuyên qua màn sương này, có lời đồn cho rằng màn sương này không….. “
“Lật trang.”
“Vương quốc ngầm Drakthar, nơi tồn tại hàng ngàn các hang động khổng lồ kéo dài đến hàng ngàn ki-lô-mét, nơi cư trú của tộc người lùn.”
“Vương quốc Aetheron, bởi vì là vùng trung tâm, một vùng đất lớn nhất và đông dân nhất, Dân cư đông nhất là nhân loại. Đây cũng là trung tâm kinh tế, nơi người lùn, Elf và một số tộc khác thường xuyên lui tới để giao dịch, buôn bán.”
“Lật trang.”
“Phía tây lục địa Rum, Havocfell, vùng đất của sự hỗn loạn, vô số các quái vật và sinh vật từ mọi chủng loại, có cả nhân loại, Elf, người lùn cũng tồn tại ở nơi này. Vùng đất chứa đựng vạn điều kỳ diệu và bí ẩn không thể giải đáp, kho báu, cơ duyên, truyền thừa đều tồn tại, kéo theo sự tham lam của giới giàu có, thuê người đi tìm. Có vài ghi chép cho rằng, nơi này chính là một vương quốc cổ đại. Do nghiên cứu ma thuật đen quá nhiều, họ đã vượt qua giới hạn và dẫn đến một sự biến đổi không thể đảo ngược…
“Lật trang.”
“Phía nam, Avalara, vùng đất vĩnh viễn mang theo băng giá, nơi này từ xưa nay đều lạnh đến mức khó lòng mà sinh sống. Vài ghi chú cho rằng đó là không dành cho kẻ yếu đuối, một vài nhân loại đã đạt đến cấp độ nhất định, có thể chịu đựng cơn lạnh này và sinh sống ở đây, cũng có một vài thương nhân đã từng ghé mắt ngang đây và cho rằng đã thấy một sinh vật như rồng….”
“Lật trang.”
“Tương truyền thế giới được tạo ra bởi các vị thần……”
Đóng cuốn sách lại, một cuốn sách trong có vẻ là bách khoa toàn thư về thế giới này. Một thanh niên có vẻ chán nản, Người đó ngã mặt lên trời, ánh mắt trống rỗng và mang vẻ mệt mỏi như thể họ đang tìm kiếm một câu trả lời không bao giờ đến. Đôi môi mím lại, mang chút bực bội. Lòng bàn tay mở rộng và hai ngón tay được đưa lên mũi, như thể cố gắng xoa dịu cơn bực bội trong lòng.
2 Bình luận
Ví dụ: Có vài ghi chép cho rằng, nơi này chính là một vương quốc cổ đại, do nghiên cứu ma thuật đen nhiều lần (về lượng) đã dẫn đến sự biến đổi về chất…
“Vương quốc Aetheron, bởi vì là vùng trung tâm, một vùng đất lớn nhất và đông dân nhất,đông nhất chính là nhân loại, là trung tâm kinh tế khi người lùn, Efl hay một số tộc khác cũng thường xuyên lui đến để giao dịch, buôn bán…”
Quy định đánh máy cần phải được tìm hiểu kỹ, lên chatGPT hoặc lên mạng gõ tí là ra, từ đó mà học. Mà kiểu này bạn chắc chả thèm cả đọc lại và sửa, tỉ lệ bị xóa cũng cao hơn hẳn.