Tóm tắt
"Còn cần gì để hòa bình?"
"Một cái bắt tay."
[...]
“Mục tiêu là năm mươi năm, nhưng chúng ta chỉ đàm phán được năm năm.”
“Đừng buồn, chúng ta còn chín lần để ký mà.”
"Còn cần gì để hòa bình?"
"Một cái bắt tay."
[...]
“Mục tiêu là năm mươi năm, nhưng chúng ta chỉ đàm phán được năm năm.”
“Đừng buồn, chúng ta còn chín lần để ký mà.”
121 Bình luận
1. Nữ chính không hiền tới độ bị lôi tới đây mà ngoan, đợi con bé dặm tí son rồi dậy bật hai cha nội này sau.
2. Jiro không ngáo, nó sắp bật lại Ken từ vụ thả Max đi rồi, mấy chương sau sẽ tới.
Giờ thì đợi nha, tui đi edit chương, khi nào rảnh tui ra chương sau.
Làm sĩ quan quân đội? Không vui.
Làm nam chính teenfic? Vui vãi! 😆✨
=> Nhạc chủ đề Người Giấy (Piano ver.) - Sáng tác: Ngân Hà
P/s: Đây là bản thu âm trực tiếp trên piano, chưa làm intro và outtro nhưng mà mình vẫn cực kỳ thích luôn.