Tóm tắt

Câu chuyện kể về nhân vật Alex Horvath sau khi gia nhập Sư đoàn số 0 - Diệt Chủng (Giai đoạn năm 1206 đến năm 1209). Hành trình của cậu trong vòng ba năm khi phải chống lại Đảng Xã Hội và những kẻ nguy hiểm ở phía đông nam Hopeland. Cùng với đó là sự thành lập tổ đội cận vệ của Alex mang tên "Thất lôi thiên sứ".

Xem thêm
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Ê thực sự khi viết không cần phải thông báo khi nào nhân vật sắp nói đâu. Hoàn toàn có thể bắt đầu một câu thoại mà không cần phải dùng mấy động từ "nói, đáp lại, quát lớn, dặn..." làm gì. Cứ bám vào cấu trúc kiểu vậy sẽ gây sượng vô cùng.
Trích Lão Hạc:
Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe...
- Ông giáo hút trước đi.
Lão đưa đóm cho tôi...
- Tôi xin cụ...
Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ý kiến của bác ạ. Mình sẽ cố gắng sửa lại cho mấy chương sau.
Xem thêm
TRANS
@Xathusanma: sau ko sửa ngay mà phải chờ mấy chương sau?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Sao toàn là thoại và chữ "nói" được lập đi lập lại vậy =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mình diễn đạt vậy để dễ tránh các nhân vật không biết ai đang nói ai thôi.
Xem thêm
AUTHOR
@Xathusanma: nhưng có thể diễn tả theo kiểu ý vd.

Mở đầu chả có gì;

"Này cậu kia!" Tên xếp to mập, gọi lớn.
"Chuyện gì thằng già?" Nam chính, với gương mặt lạnh lùng đáp.

Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Truyện vừa bị xóa thì không được up lại liền đâu. Như phần tên khác thì vẫn sai quy tắc đánh máy, còn tóm tắt thì chung chung quá. Dù không nhất thiết phải spoil quá nhiều nhưng vẫn nên show cái gì đó cụ thể để có thể nắm bắt được nội dung truyện chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn ý kiến của bác.
Xem thêm