Sau khi thi xong giữa kỳ hai, trong quá trình edit lại các chương truyện, tôi nhận ra văn phong của mình còn quá kém. Vậy nên có lẽ chương mới sẽ ra hơi lâu, thay vào đó tôi sẽ remake lại toàn bộ từ chương 1 tới chương 7 (full tập 1) và sẽ đăng lại một loạt trong thời gian sắp tới. Có lẽ đó sẽ là một bước ngoặt lớn thay đổi trong Crimson Angel bởi sự trau chuốt, cố gắng làm cho lời văn trở nên cuốn hút hơn. Vẫn mong các độc giả tiếp tục ủng hộ cho Herz trong tương lai.
Và có lẽ trong quá trình remake, tôi sẽ phải học hỏi kinh nghiệm rất nhiều từ những người có kinh nghiệm tốt hơn để sửa sang lại truyện mình. Cảm ơn rất nhiều!
Sau 3 chương đầu của bản remake, tôi nhận ra sự vội vàng dễ khiến cho chất lượng không đạt được mong muốn. Siêng năng mà thiếu tinh tế thì cũng khó nhận ra vấn đề. Tôi đã rất băn khoăn và không biết nên sửa lại từ đâu cho hợp lý. Rất may là tôi đã nhận được lời góp ý và đánh giá nghiêm túc từ phía những người có kinh nghiệm. Chính vì thế, tôi sẽ quyết định edit lại 3 chương đầu của bản remake. Nhưng có lẽ là khá lâu vì tôi sẽ không đăng ngay, chỉ cho đến khi chất lượng mỗi chương đạt tiêu chuẩn, tôi mới sẵn sàng đăng. Cả những chương remake sau cũng sẽ theo tiến trình như thế. Vậy nên tạm thời tôi sẽ để 3 chương đầu của bản remake ở chế độ "chưa hoàn thành" cho đến khi chính thức edit xong. Chậm lại một tí nhưng đổi lại là chất lượng. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Ai có đóng góp ý kiến gì có thể liên hệ riêng qua discord của tôi @herz_nohara, tôi sẽ tiếp nhận những ý kiến mà mọi người đưa ra và đóng góp của mọi người để cải thiện chất lượng chương truyện. Và chắc chắn nếu được, tôi cũng sẽ nhờ sự giúp đỡ của mọi người - bất cứ ai có kinh nghiệm văn chương để có thể phát hiện vấn đề và góp ý cho tôi trước khi tôi đăng chương mới. Tôi không muốn mình đi vào vết xe đổ của những bậc tiền bối trên hako, vậy nên rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý về lâu về dài của tất cả mọi người. Cảm ơn các độc giả và các bậc tiền bối lão làng rất nhiều!
Vì là tác phẩm đầu tay với lần đầu tiếp xúc với việc viết thế này nên tôi còn quá non nớt. Các bác cứ thoải mái chia sẻ quan điểm thông qua discord tôi để tôi cải thiện chương nhé.
Tôi thấy bộ này bị lậm infodump, gần như không có thoại nếu không muốn nói là chỉ toàn miêu tả và tường chữ, nhân xưng trong truyện thì giống như nhân vật hành động trẻ hơn so với tuổi của họ. Có vẻ như tác muốn xây bộ này theo kiểu bố già nhưng nó hợp với văn LN hơn, nếu có dịp nhận xét kỹ hơn thì tôi sẽ làm nhưng mà coi sơ qua giữa hai bản thì tôi thấy có đỡ khúm núm hơn, nhưng mà vẫn là khúm núm.
Tôi thấy bộ này bị lậm infodump, gần như không có thoại nếu không muốn nói là chỉ toàn miêu tả và tường chữ, nhân xưng trong truyện thì giống như nhân vật hành động trẻ hơn so với tuổi của họ. Có vẻ như tác muốn xây bộ này theo kiểu bố già nhưng nó hợp với văn LN hơn, nếu có dịp nhận xét kỹ hơn thì tôi sẽ làm nhưng mà coi sơ qua giữa hai bản thì tôi thấy có đỡ khúm núm hơn, nhưng mà vẫn là khúm núm.
Được cái là cấu trúc từ ngữ trong câu nó không có bị sượng như mấy đứa khác, nhưng vì viết mỗi đoạn dài y hệt như nhau nên đành ra cấu trúc đoạn nó không tương xứng, cứ xem này như việc bác xây nhà nhưng cả căn nó nhìn như xài kim cương nguyên khối để xây đúng cái hộp diện tích 3 x 20 trong minecraft vậy, chỉ chừa có mỗi cái cổng để vào trú nhưng mà nó lại là cửa thép tự động với cơ chế đá đỏ siêu phức tạp ẩn bên dưới lòng đất, nơi mà có hàng chục nô lệ dân làng bị nhốt.
Sau khi remake lại chương 1 từ đêm hôm trước tới tận trưa hôm sau, thì 15k chữ giờ đã lên tới tận 20k chữ. Mắt bắt đầu có dấu hiệu thâm đen, lưng bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa 🐸
Sắp thi giữa kỳ hai rồi, có lẽ chap mới sẽ ra chậm hơn so với mọi khi. Tiện thể từ giờ cho tới lúc đó tôi sẽ edit lại toàn bộ từ chương 1 đến chương 7 và sửa lại những lỗi mà bản thân cảm thấy cần cải thiện cũng như từ việc nhận được sự góp ý của các độc giả. Chỉ là sửa lại cách viết cũng như văn phong sao cho nó hợp lý nên sẽ không ảnh hưởng gì đến nội dung truyện đâu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới và màn comeback sau thi của tôi. Bye~
91 Bình luận
Có vẻ như tác muốn xây bộ này theo kiểu bố già nhưng nó hợp với văn LN hơn, nếu có dịp nhận xét kỹ hơn thì tôi sẽ làm nhưng mà coi sơ qua giữa hai bản thì tôi thấy có đỡ khúm núm hơn, nhưng mà vẫn là khúm núm.
Có vẻ như tác muốn xây bộ này theo kiểu bố già nhưng nó hợp với văn LN hơn, nếu có dịp nhận xét kỹ hơn thì tôi sẽ làm nhưng mà coi sơ qua giữa hai bản thì tôi thấy có đỡ khúm núm hơn, nhưng mà vẫn là khúm núm.
nô lệdân làng bị nhốt.cảm ơn bác đã góp ý. discord đi bác, có gì mong được bác chỉ giáo thêm ở những chương remake sau