Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
21.458
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
1.244
Tên khác:
Phân rã thế giới
Tóm tắt
Trong một thế giới giả tưởng, tháng 3, năm 2024, tại Shibuya. Một người đàn ông trung niên thất nghiệp vô tình gặp một cô tiểu thư mù. Vì đều có chung mục tiêu và ước mơ tìm kiếm sự sống nên bọn họ đã quyết định sẽ đi phiêu lưu cùng nhau. Đích đến của cả hai - hồ Mashu ở Hokkaido.
Trong chuyến đi, cả hai dần nhận ra nỗi sợ cô đơn bên trong chính mình, về thế giới xung quanh họ - thế giới đã không còn như trước. Những con số bí ẩn đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay loài người. Khi bộ đếm quay về 0, sự tồn tại của họ sẽ biến mất không vết tích. Đối mặt với nỗi sợ hãi và những sự thật sẽ được khám phá về cuộc sống có thể thay đổi số phận của họ mãi mãi, liệu cả hai có đạt được ước mơ trước khi những con số trở về 0?
Xem thêm
-
16/04/2024
-
23/04/2024
Xem thêm
22 Bình luận
Và như thường lệ, mọi người có thể kiểm tra minh họa trong chương 1 và cũng trong comment cho ai lười vào nhé.
Cái tên Unravel World, dịch ra có nghĩa là Phân Rã Thế Giới. Nếu ai đã đọc chương prologue và tóm tắt thì hẳn sẽ biết vì sao nó lại được gọi như vậy rồi. Thế nhưng từ "Unravel" còn có một nghĩa khác nữa, đó là "sự sáng suốt", "làm sáng tỏ". Trong chương đầu này có nhắc tới hồ Mashu ở Hokkaido. Mashu là một tên tiếng Nhật địa phương, được dịch ra có nghĩa là "sự trong suốt". Nếu ai để ý kỹ thì nữ chính của chúng ta có nói tới cụm từ này khi được nam chính hỏi tới nhé. Và ngoài ra, Mashu cũng được dịch nôm na ra là "sáng tỏ", đồng nghĩa với từ "Unravel". Và đó là nguồn gốc của cái tên, có hai tầng ý nghĩa. Sự phân rã của thế giới và làm sáng tỏ thế giới xung quanh các nhân vật.