Tóm tắt
Sau cuộc Đại chiến chống lại những kẻ không thể chết từ thuở sơ khai, Đấng tối cao đã ban một phần thưởng lớn lao cho những người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh rất nhiều vì đại sự. Ngài đã ban tặng cho họ tuổi thọ dài hơn, chiều cao cao hơn và trí tuệ sâu rộng hơn tuổi của họ. Những người được chọn này đã được nâng lên một địa vị cao hơn cả những giống loài khác khác, được tất cả những ai biết tới họ tôn kính và kính trọng. Nhưng ngay khi họ bắt đầu tận hưởng những món quà mới tìm được thì một thực thể vĩ đại hơn đã can thiệp. Thực thể bí ẩn này, xuất hiện trước mặt họ và trục xuất họ khỏi Old World, đưa họ đến một lục địa xa xôi tên Laruthar. Hắn sau đó bao phủ vùng đất này bởi ma thuật, ngăn cản họ rời khỏi ranh giới của nó. Cư dân của Laruthar hoang mang và sợ hãi trước sự xuất hiện của những sinh vật kỳ lạ này, với chiều cao cao chót vót và trí tuệ cổ xưa. Họ được coi như những vị thần giữa loài người, và người dân Laruthar cúi đầu trước họ trong sự kính sợ và tôn kính. Nhưng thực thể bí ẩn kia đã có những kế hoạch khác dành cho những sinh vật này, những kế hoạch sẽ thay đổi tiến trình lịch sử mãi mãi.
16 Bình luận
mà không biết sao chứ, tôi cứ thấy chán chán bác à. chắc do không hợp gu tôi🐧
w(°o°)w