Tóm tắt
Hội chứng tuổi dậy thì, cái thứ oái oăm mà tôi đã vô tình mắc phải khi vừa vào sơ trung. Mặc dù đã từng rất vui, khi có thể làm những gì mình thích mà không ái ngại bất cứ ánh mắt xăm soi hay mấy lời dị nghị nào.
Thế nhưng cho đến lúc nhận ra mình thật sự khác biệt so với mọi thì đã quá muộn, tôi đã bị cô lập suốt những ngày tháng còn lại ở trường. Tuy đã rất cố gắng khôi phục nó, nhưng cái tôi nhận ra chỉ là sự lạnh nhạt và cố gắng tránh xa khỏi tôi từ bạn cùng lớp, ngay cả giáo viên cũng có ánh mắt tương tự.
Tuyệt nhiên tôi không hề bỏ cuộc
Cơ hội làm lại cuộc đời vẫn chưa chấm dứt.
Cao trung, ở cao trung tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, sao cho bản thân không hối hận, và dành cho mình một tuổi thanh xuân học đường đúng nghĩa.
Và để làm được điều đó, trước tiên tôi cần phải bịt miệng con nhỏ tóc trắng nguy hiểm này. Chả biết tại sao nhỏ lại biết được bí mật này của tôi, nhưng chắc chắn nếu nó lộ ra, coi như ba năm cao trung này của tôi chấm dứt…
-
15/04/2024
-
29/04/2024
-
Minh họa vol 1 Chưa hoàn thành15/04/2024
61 Bình luận
Truyện: ☠️
Cuộc sống học đường bất ổn
Cuộc sống học đường đang bị đe dọa 💀