Chương 4 đã lên rồi nha mọi người. Khác với dự tính ban đầu. Mình quyết định gộp cả chương 4 và chương phụ vào thành một. Do vậy nên có vẻ nó hơi dài so với dự tính. Nhưng mình có thể đảm bảo chất lượng của chương này. Những bí ẩn và câu trả lời sẽ xuất hiện ở chương cuối. Dĩ nhiên, như các câu chuyện theo thể loại trinh thám khác. Khi một bí ẩn được giải quyết, cũng là lúc một câu hỏi/bí ẩn mới xuất hiện. Nhưng đây là chương cuối cùng của oneshot này rồi. Vậy nên câu hỏi ở cuối chương, mọi người hãy thử suy luận xem sao nhé.
Chương 4 đã lên rồi nha mọi người. Khác với dự tính ban đầu. Mình quyết định gộp cả chương 4 và chương phụ vào thành một. Do vậy nên có vẻ nó hơi dài so với dự tính. Nhưng mình có thể đảm bảo chất lượng của chương này. Những bí ẩn và câu trả lời sẽ xuất hiện ở chương cuối. Dĩ nhiên, như các câu chuyện theo thể loại trinh thám khác. Khi một bí ẩn được giải quyết, cũng là lúc một câu hỏi/bí ẩn mới xuất hiện. Nhưng đây là chương cuối cùng của oneshot này rồi. Vậy nên câu hỏi ở cuối chương, mọi người hãy thử suy luận xem sao nhé.
@Linky: mình quyết định gộp chương kết và chương 4 lại luôn rồi bạn. Lúc đầu mình dự tính tách ra một chương thủ thuật riêng. Nhưng mà ý tưởng cho cả 2 chương kết hợp để phá bức tường thứ 4 có vẻ hay hơn. 🤗
Chương 3 đã lên nha mọi người. Chương này khá ngắn do cũng gần đi tới phần kết rồi. Và ngoài ra mình cũng muốn nói về một thứ. Mình biết là đối với một câu chuyện bí ẩn kinh dị (trinh thám) thì yếu tố logic rất cần được chú trọng. Vì đây là lần đầu tiên mình tập viết một câu chuyện thuộc thể loại này, nên chắc chắn, mình khẳng định là nó sẽ không đủ thỏa mãn được những fan trung thành với thể loại trinh thám. Vẫn còn 2 chương nữa câu chuyện mới kết thúc. Mong các bạn có thể theo dõi bộ truyện tới cuối (mặc cho có những sai sót). Nếu được mong mọi người có thể góp ý để mình rút kinh nghiệm và học hỏi.
Ngoài ra thì cũng gần kết thúc câu chuyện. Chỉ còn 1 chương chính (và một chương phụ). Trước khi chương 4 lên, mọi người có muốn đoán xem hung thủ là ai không? 🤗
Chương 2 của oneshot "Cuộn Băng" đã ra rồi nha mọi người. Hy vọng chương này sẽ khiến các bạn đọc thấy thú vị. Những tình tiết đang hé mở dần, nếu ai để ý kỹ. 🤗
ngoài ra chương mới của Lilac (chương 8, khởi đầu của arc 2) cũng vừa mới lên nha mọi người. Mong các bạn có thể ủng hộ ạ. Cả hai truyện đều có yếu tố bí ẩn kinh dị. Lilac thì còn có thêm tí đường và drama nữa 😊
Giờ mới để ý là truyện của mình đăng cùng lúc với oneshot của Rikkka 👀
Mà Norwegian Wood, phải Rừng Na Uy đó không? Tác cũng đọc qua truyện của Haruki Murakami hả!
@Rikkka: Thú vị ghê, tại một phần cảm hứng của mình cũng lấy từ cuốn Giết Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ và Kafka Bên Bờ Biển. À mà mình cũng tim cho bạn rồi, như bên Lilac thì sau khoảng thời gian bận rộn mình sẽ đọc ạ.
Một ý tưởng bất chợt? Có lẽ vậy. Mình đang làm oneshot này cùng lúc với Lilac. Mong các bạn có thể đọc và nhận xét ạ. Mình biết là thể loại trinh thám, bí ẩn kinh dị không được chuộng lắm. Nhưng biết đâu bạn sẽ thấy nó hay? 🤗
20 Bình luận
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🤗
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🤗
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🤗
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Mà Norwegian Wood, phải Rừng Na Uy đó không? Tác cũng đọc qua truyện của Haruki Murakami hả!