Hể! Mặc dù cái tóm tắt không thú vị thu hút tui bằng hồi trước. Nhưng lại mở ra một con đường mới rất đáng mong đợi.
Nào đến lúc Clear sạch bộ nhớ và dõi theo hành trình(chắc ko Dark) của bé vịt Ahiru rồi :))
P/s: ko biết comment gì nên để đây cho đỡ quê nhá (◔‿◔)
Hai... Hai mươi tim!? Uầy~ tuyệt vời quá ạ, đi xa được như vậy phải gọi là lần đầu tiên của mình luôn đó, cảm ơn cả nhà đã đọc và yêu thích truyện của mình nha. Mong cả nhà vẫn sẽ luôn dõi theo hành trình của vịt con trong tương lai. Yêu cả nhà nhiều
Tái bút: mình vừa đi quốc phòng về, và thi xong cả mấy môn trên trường luôn rồi, nên dự là sẽ khá rảnh một thời gian, chắc tranh thủ viết xong luôn arc 2 nhỉ.
Tái bút 2: có khi nào mình viết đơn giản cả nhà lại thích hơn không nhỉ? arc 2 công nhận là mình đã giảm miêu tả đi khá nhiều để tập trung vào tình tiết hơn, à thì có cả đánh nhau nữa. Tính ra arc 2 vừa ra có vài chương thôi hà, mà tym bay vèo vèo lên 20 nè, không biết đúng không ha?
Dà! Hồi 1 đã đến hồi kết rồi. Nếu chương 13 là cái kết cho một quá khứ đau buồn để vịt con có thể chấp nhận thực tại. Vậy ở hồi 2 sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình, cảm ơn vì 10 tym cũng như 3k2 view tính đến thời điểm hiện tại ạ! Không biết các bạn thấy hồi 1 của mình như nào ha. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, kết thúc hồi 1 cũng là chạm tới tiến độ bản thảo hiện tại của truyện mình rồi, vì ban đầu mình định viết cho xong hồi 1 rồi đăng luôn 1 thể để coi như là có một mạch truyện, nội dung và ý nghĩa nào đó muốn truyền tải. Vậy nên mình sẽ tiếp tục đăng sau khi hồi 2 hoàn thành và nếu truyện mình sống sót trên hako nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người, mãi iu.
85 Bình luận
Nào đến lúc Clear sạch bộ nhớ và dõi theo hành trình(chắc ko Dark) của bé vịt Ahiru rồi :))
P/s: ko biết comment gì nên để đây cho đỡ quê nhá (◔‿◔)
Uầy~ tuyệt vời quá ạ, đi xa được như vậy phải gọi là lần đầu tiên của mình luôn đó, cảm ơn cả nhà đã đọc và yêu thích truyện của mình nha. Mong cả nhà vẫn sẽ luôn dõi theo hành trình của vịt con trong tương lai. Yêu cả nhà nhiều
Tái bút: mình vừa đi quốc phòng về, và thi xong cả mấy môn trên trường luôn rồi, nên dự là sẽ khá rảnh một thời gian, chắc tranh thủ viết xong luôn arc 2 nhỉ.
Tái bút 2: có khi nào mình viết đơn giản cả nhà lại thích hơn không nhỉ? arc 2 công nhận là mình đã giảm miêu tả đi khá nhiều để tập trung vào tình tiết hơn, à thì có cả đánh nhau nữa. Tính ra arc 2 vừa ra có vài chương thôi hà, mà tym bay vèo vèo lên 20 nè, không biết đúng không ha?
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình, cảm ơn vì 10 tym cũng như 3k2 view tính đến thời điểm hiện tại ạ! Không biết các bạn thấy hồi 1 của mình như nào ha.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, kết thúc hồi 1 cũng là chạm tới tiến độ bản thảo hiện tại của truyện mình rồi, vì ban đầu mình định viết cho xong hồi 1 rồi đăng luôn 1 thể để coi như là có một mạch truyện, nội dung và ý nghĩa nào đó muốn truyền tải. Vậy nên mình sẽ tiếp tục đăng sau khi hồi 2 hoàn thành
và nếu truyện mình sống sót trên hakonhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người, mãi iu.