Lần cuối
Số từ
2.392
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
1.185

Tóm tắt

Chỉ là một mẩu truyện ngắn bán tự thuật cậu chuyện điểm số và sáng tác tác phẩm cũ của tôi thôi và đương nhiên nó chẳng có yếu tố ngọt ngào nào cả. Nếu các bạn có hứng thú thì xin mời đọc thử còn tôi thì nghĩ đây là một mẩu chuyện chán phèo chẳng có gì đáng nói. Cho thêm chút dảk dảk vào để cho đỡ nhạt thôi.

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc giải trí cũng được mấy ông ạ chứ để mà nghiêm túc thì văn phong vẫn còn tệ quá. Năm nay là năm cuối cấp ba rồi nên phải nghiêm túc thực sự thành ra không có thời gian mà viết truyện dài nữa nhưng thoát được kiếp này tôi xin hứa sẽ mang đến cho độc giả "mấy cân đường rom com" vì với tôi, rom com là chân lí mà, dù chẳng ai hỏi cả😭.
Thi thoảng tôi sẽ đăng vài mẩu truyện ngắn đế góp vui cùng khí thế mọi người trong mục sáng tác, nhìn những tác phẩm lớn của các tác giả trong đây, tôi thực sự rất ngưỡng mộ họ dù bản thân không có thời gian đọc(biện hộ cho sự lười biếng🗿)
Thôi thì dù sao cũng chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Cảm ơn vì đã đọc. Xin chân thành cảm ơn.🖋️
wtEFGIq.jpg
Xem thêm
AUTHOR
Năm cuối vui ko bri 🦫
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bút danh: sắp thăng hoa hoặc chuẩn bị cạp đất🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời