• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hướng tới cuộc sống học đường bình yên và hạnh phúc

Chương 6: Nhật ký

11 Bình luận - Độ dài: 2,422 từ - Cập nhật:

Schwarz ôm đầu bằng cả hai tay, gương mặt mang một biểu hiện trống rỗng, bởi vì bây giờ chính hắn cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Chỉ mới nửa ngày kể từ khi ký ức kiếp trước trở lại mà hắn đã cảm thấy đủ loại tiêu cực. Nếu như ở kiếp trước, hắn cảm thấy tiêu cực vì sự bất lực của bản thân khi không thể cứu được ai đó đang phải chịu đựng ác ý của thế giới, thì hiện tại hắn cảm thấy thế giới chết giẫm này đang hướng thẳng ác ý của nó vào mình.

Có thật đây là thế giới giả tưởng lãng mạn không vậy? 

Nếu là thật thì tại sao mạng của hắn lại như chỉ mành treo chuông, như đèn trước gió?

Hay tại vì hắn chỉ là phản diện hạng ba nên mới bị đối xử như vậy?

Thực tại chết tiệt này.

"Không được! Giờ không phải lúc than vãn!" Schwarz tự vỗ vào mặt mình một cái.

"Phải nghĩ cách giải quyết tình trạng trước mắt cái đã." Hắn không muốn vừa chuyển sinh đã phải lăn ra chết, nhất là cái chết vô nghĩa thế này.

Academy Legacy tồn tại những vật phẩm có công dụng mở rộng giới hạn chỉ số nhân vật, bao gồm cả sinh lực trong đó, người chơi có thể mua được chúng trong cửa hàng vật phẩm khi đã có đủ tiền. Mặc dù giá thành của những vật phẩm như vậy rất đắt đỏ nhưng việc có được chúng là hoàn toàn khả thi. Chẳng qua đây là thực tại chứ không phải trò chơi, không có cái gì gọi là "cửa hàng vật phẩm" tồn tại cả.

Tuy nhiên, cửa hàng vật phẩm không bán những gì không tồn tại trong cốt truyện, nói cách khác, những vật phẩm đó có lẽ cũng tồn tại trong thế giới này. Vấn đề là nên tìm chúng ở đâu?

Schwarz không biết, phải nói là không biết chính xác thì đúng hơn. Hắn nhớ mang máng rằng trong cốt truyện sau này, nhân vật chính tìm thấy một vật phẩm tên là "Tiên Dược" ngay trong Stellar, nhờ vậy mà giải quyết được một rắc rối lớn về sau. Schwarz không biết được vị trí chính xác vì nguyên tác chỉ miêu tả là Arc vô tình mua được nó ở một cửa hàng nào đó.

Cần phải nói thêm, khi nhắc đến Stellar, người ta thường hay nghĩ tới học viện Stellar, nhưng trong thực tế, nó là cả một vùng lãnh địa nằm ở phương bắc của đế chế Imperial, là đất phong được tặng cho Satella Draco, học viện Stellar chỉ là một phần của lãnh địa Stellar mà thôi. Không tính học viện thì nó còn tiếp giáp với cả một khu rừng rộng lớn bạc ngàn. Ngoài ra, còn có một thành phố lớn được các thương nhân thành lập để giao thương.

Nếu bỏ qua phần học viện và rừng rậm thì vẫn còn cả một thành phố chủ yếu là thương nhân, muốn tìm một lọ thuốc nhỏ ở một nơi như vậy chẳng khác gì mò kim đáy biển.

"Không còn cách nào khác, chuyện tìm kiếm này chỉ có thể tự làm một mình."

Là một phản diện có danh tiếng gần chạm đáy, cộng thêm việc bị đuổi cổ khỏi gia đình, hiển nhiên khi Schwarz không có mối quan hệ nào thân thiết tới mức để có thể gọi là tin tưởng được. Cho dù có đi nữa thì trước một thứ đầy hấp dẫn như Tiên Dược, thì những mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt cũng sẽ trở nên mong manh dễ vỡ.

"Tạm thời cứ để mai đi thử một chuyến xem sao."

Schwarz lắc đầu tự nhủ.

Tuy nói là sinh lực của hắn không còn nhiều, nhưng tạm thời sẽ không chết ngay được, có lẽ còn đâu đó tầm khoảng trên dưới một năm, trì hoãn một ngày sẽ không có vấn đề gì. Cơ bản là do hiện tại hắn cảm thấy bản thân phờ phạc quá, không phù hợp với việc đi vòng vòng thành phố để tìm. Hơn nữa trời đã gần tối rồi, những cửa hàng hẳn là đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa.

Trước mắt phải nghỉ ngơi thật tốt.

Ngay lúc Schwarz vừa định vậy, bụng hắn phát ra vài tiếng vang ọc ọc bất thường.

"..."

Chắc là phải tìm cái gì ăn cái đã.

Hắn nghĩ.

***

Trí nhớ trống không, Schwarz không biết đường đến nhà ăn, lại thêm việc danh tiếng không tốt, mọi người đều tránh xa khi hắn xuất hiện trong phạm vi mười mét, nên việc hỏi đường cũng là không thể. Vì vậy kể từ lúc ra khỏi ký túc xá, Schwarz chỉ có thể tự mò đường tìm tới nhà ăn của học viện, may mắn thay, có vẻ hiện giờ đang là giờ cơm chiều nên có khá nhiều học sinh cũng đang đi tới đó, hắn chỉ việc bám theo từ xa.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Schwarz lại nghe thấy những lời chỉ trỏ bàn tán từ người khác. Khỏi phải nói, nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ hiển nhiên là hắn rồi, phần nhiều những lời đàm tiếu đó là chuyện hắn sắp bị đánh cho một trận tơi bời rồi bị đuổi học, kèm theo đó là những tiếng cười hả hê vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.

Chỉ tiếc là phải để bọn họ thất vọng rồi, hắn không bị đánh, không bị đuổi học và cũng không hề có ý định để bị đuổi học. 

Không giống như chuyện Schwarz Skywalker bị trục xuất khỏi nhà Skywalker sớm hay muộn gì cũng sẽ bị bọn họ tuyên bố với thế giới, việc hắn chiến thắng áp đảo Arc Leonardo trong cuộc chiến tay đôi chỉ mới diễn ra một lúc trước, còn là ở nơi không ai qua lại, ngoại trừ mấy người bọn họ ra thì không ai biết. Là người giữ vị trí cao nhất trong học viện, trừ phi cần thiết, Satella sẽ không ngồi lê đôi mách mà tiết lộ chuyện này, Noires cũng thế. Arc hiện tại hẳn là vẫn chưa tỉnh lại, về phần Elsie và Irine, bọn họ càng không có lý do gì để chủ động tuyên truyền chuyện mất mặt có thể làm ảnh hưởng tới danh dự của Arc ra ngoài. 

Nên là trong vài ngày tới, nếu Schwarz không nói thì sẽ không ai biết kết quả trận đấu cả, mà dù có nói cũng chưa chắc có ai tin hắn.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, rốt cuộc Schwarz cũng tới được nhà ăn chính của Stellar nhờ theo chân những học viên khác. Đó là một khu nhà có nhiều dãy khác nhau nằm ở phía đông học viện, không nghĩ nhiều, Schwarz chọn đại một dãy nhà rồi bước vào trong.

Giờ cao điểm nên khá là đông đúc tuy không tới mức chật kín không còn chỗ ngồi nhưng cũng không kém nhiều, phải căng mắt ra tìm mới thấy được một hai bàn trống. Tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi, chuyện học hành, chuyện yêu đương, vui chơi trộn lẫn vào nhau tràn khắp nhà ăn.

Schwarz không khỏi nhớ tới những giờ ăn trưa đầy náo nhiệt của mình vào những ngày đầu cấp ba trước khi bị bắt cóc.

"Cuối cùng cũng có chút mùi vị học đường."

Khoé môi vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười hoài niệm, Schwarz thì thầm và tìm một bàn còn trống trong góc để ngồi xuống. Những bàn bên cạnh khi nhìn thấy hắn thì cảm thấy ngỡ ngàng, tiếng bàn tán cũng nhỏ xuống rất nhiều. 

Tuy Schwarz vẫn thấp thoáng nghe thấy những lời không mấy hay ho về hắn cho lắm, nhưng ít ra thì đám người đó cũng không dám công khai nói xấu lớn tiếng. Nói thế nào thì trong mắt người khác, hắn hiện tại vẫn là kẻ kế thừa của nhà Skywalker, có bị đuổi học thì con trai công tước vẫn là con trai công tước, để bị ghi hận thì không hay lắm. 

Schwarz nhìn quanh, bên kia vẫn còn một hàng dài đang xếp đợi lấy thức ăn, hắn dự định ngồi đợi một chút cho hàng vơi bớt người. Cơ mà vào chỗ chưa bao lâu, một thiếu nữ rụt rè đi đến chỗ hắn, dựa vào đồng phục thì có vẻ là học viên làm thêm ngoài giờ.

"Ngài... Ngài muốn dùng gì ạ?"

Thiếu nữ e dè hỏi.

Dường như chỉ hắn mới có đãi ngộ này, tin tốt là xem ra là không cần phải xếp hàng.

"Gì cũng được." Schwarz trả lời.

Thiếu nữ nghe xong thì hơi tái mặt, cúi gập người xuống rồi quay lại vào trong.

"Rốt cuộc là hắn tới nơi này làm gì vậy? Không phải ký túc xá quý tộc được phục vụ thức ăn tận nơi ư?"

"Gì cũng được? Rõ ràng là đang làm khó nhà bếp mà."

"Không phải là đang khó ở trong người nên muốn tìm ai đó xả tức đấy chứ?"

"Hẳn rồi, sắp bị đuổi học, bực mình là dễ hiểu thôi, chỉ tội những người thấp cổ bé họng như chúng ta."

Những tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên, khiến Schwarz không khỏi liếc mắt nhìn quanh một lượt, chỉ khi đó âm thanh mới dần lắng xuống.

Hắn vuốt mặt một cái, nếu hắn biết chuyện ký túc xá quý tộc được phục vụ tận chỗ thì đã chẳng nhọc thân tới đây rồi. Làm khó nhà bếp cái gì, quả thật là mang cái gì lên cũng được, hắn chỉ cần có cái bỏ vào bụng thôi.

Thở ra một tiếng cam chịu, Schwarz lấy quyển sổ tay ra, định đọc trong lúc thức ăn được chuẩn bị. Hắn muốn xem kỹ lại một lượt, xem mình có bỏ sót thông tin quan trọng nào không.

"Ngày xx/xx/xxxx: Hôm nay là ngày tân sinh nhập học, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại Elsie và Irine, nhưng... Người bên cạnh bọn họ là ai?

... 

Ngày xx/xx/xxxx: Sẽ không hay lắm nếu để hai người họ biết về những tin đồn thất thiệt kia, phải tìm thời gian để giải thích.

...

Ngày xx/xx/xxxx: Hôm nay Irine có việc, Elsie cũng bận, lại một lần nữa không thể gặp mặt trực tiếp. Phải chăng họ đang cố tránh mặt mình?

...

Ngày xx/xx/xxxx: Tin đồn về mình càng lúc càng quá đáng, rốt cuộc là ai đã phát tán chúng và vì mục đích gì? 

...

Ngày xx/xx/xxxx: Tại sao lúc nào họ cũng bám lấy tên đó?

...

Ngày xx/xx/xxxx: Tại sao các người lại không tin tôi?"

Thay vì gọi là nhật ký, có lẽ nên gọi nó là những lời than vãn không biết giải bày cùng ai. Quá nửa trong số đó còn là vì Irine và Elsie.

Những dòng cuối cùng trong quyển nhật ký hẳn là được viết ngay khi xảy ra xung đột giữa "hắn" và Arc vài ngày trước. Đọc tới đây cộng với cốt truyện lờ mờ mà Schwarz nhớ được của Academy Legacy, hắn có thể đoán được đại khái những chuyện xảy ra.

Nếu tin đồn đầy ác ý về Schwarz là do người khác phát tán nhầm mục đích gì đó thì tám phần mười là do phe phái của anh trai hắn tung ra nhằm hạ thấp danh dự của hắn, để việc giành chức vị thế tử diễn ra thuận tiện hơn. Tuy không có chứng cứ nhưng khả năng này rất cao, kẻ đó là người có động cơ nhất. Hắn không tin một đứa con đầy tài năng trong một gia đình quý tộc lại cam tâm tình nguyện nhìn kẻ kém cỏi hơn mình quá nhiều được chọn làm người thừa kế.

Về phần xung đột giữa Schwarz và Arc, trong cốt truyện mà hắn nhớ, "mình" đã sấn tới chỗ Irine và Elsie đang ăn trưa cùng Arc rồi yêu cầu hai người ra gặp riêng để nói chuyện, nhưng vì những tin đồn xấu của Schwarz, hai người họ không muốn đi theo hắn. Arc cảm thấy Irine và Elsie khó xử nên đã ra mặt chặn Schwarz lại, hai bên lời qua tiếng lại một lúc, cuối cùng Schwarz không nhịn được đã gọi Arc là một thường dân không có gia thế, đừng xen vào chuyện này. Điều đó vô tình xúc phạm tới quá khứ của Arc, khiến cậu tức giận thách đấu hắn.

Hẳn là vì liên tục bị tránh mặt do những tin đồn nên "hắn" định tới gặp mặt Irine và Elsie để trực tiếp giải thích thì bị Arc ngăn cản nên mới không nhịn được mà nói vậy.

Mọi chuyện đại khái là vậy đi?

Ngoài ra vẫn còn một khúc mắc khác, đó là quan hệ giữa Schwarz và Irine cùng Elsie đã có trong quá khứ. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến "hắn" chấp nhất với hai người đó như vậy? Có cảm giác việc "hắn" cố chấp dùng hắc thuật suốt năm một để qua môn và lên được năm hai có liên quan tới việc này, không nhiều thì ít nhưng chắc chắn là có.

Cốt truyện Academy Legacy không đề cập tới, Schwarz cũng không nhớ gì nên đành chịu, hắn nhét quyển sổ tay về lại túi áo. Dù sao thì chuyện này không liên quan gì tới hắn bây giờ, không có ký ức nên Schwarz chỉ có thể xem mọi chuyện với tâm thái của một người ngoài cuộc vô tình bị vướng vào.

"Ừm?"

Vừa rồi nhập tâm quá nên không biết từ bao giờ trên bàn trước mắt đã đầy ắp thức ăn. Hơn nữa, bầu không khí trong nhà ăn đã thay đổi, ánh mắt của người khác hướng về hắn không còn e dè, lảng tránh nữa mà đã trở thành nhạo báng và thương hại, còn cả khinh thường và vui sướng trên nỗi đau của người khác. 

"Cái quái gì vậy?"

Schwarz cảm thấy bối rối.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tưởng bà nữ thần phải quay lại bù đắp gì đó cho main chứ.Cứ bóp nhỏ vầy kiểu gì nó chả tha hoá.
Xem thêm
tôi không nghĩ bả còn sức để xuất hiện hay làm gì đó đâu
Xem thêm
Thần mà bay cả cánh thì ít cũng vài nghìn năm nhé bạn
Và bóp là mấy con đ* kia và thực tại ảo ma chứ bả giúp hết cỡ r còn gì
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks :3
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm