Tác giả: Akatsuki Kana
Họa sĩ: Suoh
Dịch giả: Giang Hà Trang
Số trang: 572
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 24/06/2024
Giá bìa: 140.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

“Đừng để tôi đơn độc. Xin hãy quay về đi.”

Ban đầu, khắp thế gian chỉ có mùa đông. Không chịu nổi nỗi cô đơn ấy, mùa đông đã cắt gọt một phần sinh mệnh để tạo ra mùa xuân. Không lâu sau, theo nguyện vọng của đất mẹ, mùa hè và mùa thu cũng ra đời, để rồi từ đó, trời đất có bốn mùa hoàn chỉnh. Những đứa trẻ loài người được giao trọng trách luân chuyển bốn mùa trên dòng thời gian, những người đại diện đảm nhận nhiệm vụ đó được gọi là “sứ giả bốn mùa”.

Tiểu nữ thần Hinagiku của “mùa xuân” có một kiếm sĩ đã thề nguyện trung thành với mình cả đời. Tên là “Sakura”. Chức vụ là hộ vệ của sứ giả. Cô đã tuốt đao, tự dặn với lòng rằng mình phải báo thù tất cả những kẻ đã bắt cóc chủ nhân yêu quý, những kẻ bàng quan trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra, những kẻ đã làm tổn thương mình và người bên cạnh. Cô quyết định sẽ bảo vệ chủ nhân tới chết. Bởi vậy, cô không còn phân vân. Cô vứt bỏ sự lưu luyến và nhung nhớ dành cho người con trai mình kính trọng như thầy. Từ đây về sau sẽ là chiến trường mà chỉ những kẻ đã sẵn sàng tinh thần mới có thể tiến bước. Hãy cùng nhảy múa vũ điệu mùa xuân.

Tác giả Kana Akatsuki gửi đến các bạn phần kết của thiên truyện kể về tiểu nữ thần lãnh nhiệm vụ làm cho mùa xuân hiện diện rõ nét ở chốn nhân gian.


Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây