Tác giả: Izumiya Kazuki
Họa sĩ: Nakamura
Dịch giả: Hoàng Long
Số trang: 296
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 04/05/2024
Giá bìa: 129.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

“Nè nè, sao lúc nào cậu cũng giả vờ ngủ vậy?”

Trong giờ nghỉ giải lao, tôi - Eizawa Shuji cứ đang giả vờ ngủ thì lại bị cô bạn cùng lớp Hanatsuki Miran đến bắt chuyện. Ngay khi tôi vẫn đang cảm thấy khá lúng túng mỗi khi đối diện với Miran thì bỗng một ngày, tôi được bố mẹ thông báo rằng: “Thực ra, con đã có vị hôn thê rồi.” Bất ngờ hơn, người đó lại chính là Miran, cô nàng xinh đẹp luôn cố tiếp cận và làm phiền tôi ấy!

“Bọn mình ăn cùng nhau nhé ♪”

“Tớ muốn thử đến nhà hàng mà Shuji có vẻ thích ấy!”

Sau đó, chúng tôi thường xuyên ở cùng nhau vào giờ nghỉ trưa và sau giờ học. Ban đầu, tôi cảm thấy có chút bối rối trước vị hôn thê từ trên trời rơi xuống này, tuy vậy Miran vẫn dịu dàng chấp nhận điều đó và đối xử với tôi bằng tình cảm chân thành nhất của mình.

Đây là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước giữa một chàng trai hướng nội nhút nhát và một nàng Gal sành điệu hướng ngoại.

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây