Tác giả: Nisioisin
Họa sĩ: VOFAN
Dịch giả: Mỹ Thi
Số trang: 444
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 13/05/2023
Giá bìa: 175.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Ở tập 2 này, chúng ta sẽ theo chân cô nàng thám tử lãng quên Okaitegami Kyoko, người có kí ức bị cài đặt lại mỗi ngày, đến… bảo tàng mỹ thuật để xem tranh. Đời tư của cô sẽ tiếp tục được hé lộ, (vẫn) bên cạnh những màn phá án tài tình chỉ trong một ngày.

Đây là một tập truyện dài, vì diễn tả đầy đủ quá trình suy luận bằng phương pháp loại trừ: liệt kê mọi khả năng có thể xảy ra, rồi gạch bỏ từng cái một cho đến khi còn lại chân tướng. Nếu đủ kiên nhẫn, độc giả sẽ biết Kyoko cũng rất kiên nhẫn (với vụ án và cả với anh chàng khách hàng mới) và giỏi bao quát tình hình tới nhường nào - chỉ có điều là cô "nhanh bậc nhất".

Cuốn sách là tập thứ hai thuộc series Thám tử lãng quên của Nisioisin, nhà văn nổi tiếng với những pha bẻ lái ngoạn mục trong tình tiết và sự vui tính thường gây trầm trồ trong sử dụng ngôn từ, đã được khẳng định qua nhiều series, trong đó có series Monogatari, cũng do VOFAN minh họa, và truyện ngắn DEATH NOTE: ANOTHER NOTE - LABB liên hoàn án.

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây