Có hơi chút khó khăn để t...
二日市とふろう Kei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng

Chương 12 - Cô tiểu thư vút bay (7)

22 Bình luận - Độ dài: 1,819 từ - Cập nhật:

~“Ngân hàng Viễn Đông, một ngân hàng địa phương hạng 2 đặt trụ sở tại thành phố Sakata, tỉnh Yamagata, đã chính thức thông báo việc sát nhập với Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido đặt trụ sở tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido. Ngân hàng Viễn Đông vẫn sẽ được duy trì với cái tên mới là Ngân hàng Viễn Đông Hokkaido. Công tác quản lý của Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido trước đó đã bị lâm vào khủng hoảng khi mà họ đang phải gánh một khoản nợ xấu lớn, sau đó họ đã bị Quỹ Moonlight thôn tính và giành lấy quyền quản trị. Nhằm mục đích giải quyết nợ xấu, Quỹ Moonlight sẽ tiến hành sát nhập ngân hàng này với Ngân hàng Viễn Đông, nơi mà họ cũng đang nắm một phần quyền quản trị. Kèm theo đó, đội ngũ quản trị của Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido đã đồng loạt xin từ chức sau khi các khoản nợ xấu của họ đã được bán lại cho Công ty thu mua và xử lý nợ xấu. Cùng với việc nguồn vốn bị giảm và để thể hiện vai trò cổ đông của mình, Quỹ Moonlight sẽ tiến hành rót vốn xuống doanh nghiệp thông qua một bên thứ ba. Và để có thể quản lý ổn định trong tình trạng quỹ tín dụng đang bị đe dọa, họ sẽ tiến hành xin cấp khoản vay đặc biệt từ phía Ngân hàng Nhật Bản……”~

~“Người ta cũng phát hiện ra rằng một quỹ nước ngoài như Quỹ Moonlight thực chất lại được tài trợ bởi một doanh nghiệp trong nước là Tập đoàn Keikain. Những người có liên quan cũng đều đã xác nhận việc này. Quỹ Moonlight là đầu tàu chính trong việc thành lập nên Ngân hàng Viễn Đông Hokkaido dựa trên cơ sở sát nhập giữa Ngân hàng Viễn Đông với Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido. Người ta đồn rằng ngân hàng này vốn đã có mối liên hệ với Ngân hàng Viễn Đông thuộc sở hữu của Tập đoàn Keikain và cùng do một quỹ tác động lên. Tại thời điểm này, các nghị sĩ đã liên tục chỉ trích trong kỳ họp quốc hội rằng “Các vị đang bán doanh nghiệp trong nước cho các quỹ kền kền sao?”, Cục ngân hàng thuộc Bộ tài chính đã trả lời nhằm làm sáng tỏ vấn đề rằng “Họ tuy là một quỹ nước ngoài nhưng lại có vốn sở hữu nội địa, Bộ tài chính cũng sẽ có quyền chỉ đạo chủ tịch cho ngân hàng vừa được sát nhập mới”. Để phản hồi lại, Quỹ Moonlight cũng đã ra thông báo rằng “Ngân hàng Keika” sẽ là tên chính thức của ngân hàng vừa được sát nhập mới……”~

~“Ngân hàng Naganobu là một ngân hàng thành phố cũng vừa mới tiến hành tuyên bố sát nhập với Ngân hàng Keika vừa mới thành lập. Ngân hàng còn được duy trì sẽ là Ngân hàng Naganobu nhưng với cái tên mới là Ngân hàng Keika. Trụ sở chính của doanh nghiệp sẽ được rời về Toukyou, thương vụ sát nhập này đã đem về một nguồn cứu trợ đáng kể. Các ngân hàng bị bỏ lại trong vấn đề giải quyết nợ xấu đều đang bị thị trường nhắm đến. Nhưng giờ đây Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido đã được cứu trợ và tiếp theo sẽ là Ngân hàng Naganobu. Bộ tài chính đang xem xét vấn đề xử lý nợ xấu theo phương thức bảo hộ doanh nghiệp từ điển hình tốt của Ngân hàng Keika này. Ban lãnh đạo của Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido cũng đã đồng loạt xin từ chức, còn các khoản nợ xấu của họ sẽ được Công ty thu mua và xử lý nợ xấu thu mua lại. Cùng với việc nguồn vốn bị giảm và để thể hiện vai trò cổ đông của mình, Quỹ Moonlight sẽ tiến hành rót vốn xuống doanh nghiệp thông qua một bên thứ ba và sau đó là sát nhập với Ngân hàng Keika……”~

~“Một ngân hàng thành phố là Ngân hàng Saiken cũng vừa mới chính thức thông báo sát nhập với Ngân hàng Keika. Giới thương trường đã tỏ ra rất ngạc nhiên bởi vì Ngân hàng Keika vừa mới quyết định sát nhập với Ngân hàng Naganobu trước đó. Ngân hàng còn được duy trì sẽ là Ngân hàng Saiken nhưng với cái tên mới là Ngân hàng Keika. Các trách nhiệm pháp lý cũng đã được tiến hành sau thương vụ sát nhập với Ngân hàng Naganobu, vậy nên người ta kỳ vọng rằng  thương vụ sát nhập lần này cũng sẽ đem về một nguồn cứu trợ đáng kể. Cơ cấu của Ngân hàng Keika hiện đang trở nên vô cùng rắc rối với việc Ngân hàng Saiken sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm tiếp quản trong khi ngay trước đó trách nhiệm tiếp quản Ngân hàng Viễn Đông đã được giao lại cho Ngân hàng Naganobu. Thương vụ này được gọi là một kiểu sát nhập ngược và là một cách thức hiệu quả để ngay lập tức xử lý nợ xấu. Ngân hàng Saiken cũng thông báo rằng ban lãnh đạo của họ đã đồng loạt xin từ chức sau khi các khoản nợ xấu của họ đã được bán lại cho Công ty thu mua và xử lý nợ xấu. Cùng với việc nguồn vốn bị giảm và để thể hiện vai trò cổ đông của mình, Quỹ Moonlight sẽ tiến hành rót vốn xuống doanh nghiệp thông qua một bên thứ ba, giống như Ngân hàng Naganobu trước đó. Với thương vụ sát nhập này, tổng giá trị khoản vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhật Bản đã chạm tới con số 8000 tỷ yên. Giới thương gia hiện đang liên tục bày tỏ quan điểm rằng “Họ định trả kiểu gì cho nổi?” hay “bản chất có khác gì quốc hữu hóa doanh nghiệp đâu”......”~

“Dường như sang tháng tới là tôi sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành rồi”

Tới mùa thu, khi mà cơn cuồng nộ tái cơ cấu tài chính đã lắng xuống.

Ichijou đã cùng Katsura Naoyuki tới thăm khu biệt thự của tôi.

Biện pháp cưỡng chế xử lý nợ xấu của Bộ tài chính nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, giá cổ phiếu đã dần ổn định và đang trên đà tăng trở lại.

Hàng trăm tỷ yên chớp mắt cái đã bay sạch, nhưng tôi vẫn rất vui vì những gì tôi đã làm đều đúng cả.

“Phù~”

“Bất ngờ là cô vẫn thản nhiên như vậy đấy, tiểu thư. Đây là một đặc ân từ Bộ tài chính đấy”

“Bởi vì đấy có phải là chuyện của tôi đâu. Thực sự thì tôi đang chỉ đang tự mãn về khởi đầu thành công này thôi”

Tôi nói giọng chán chường trả lời Ichijou, nhưng anh ta lại chỉ nhìn tôi và mỉm cười.

Các nguồn quỹ để đầu tư vào việc tái cấu trúc lại các tổ chức tài chính này đã bay sạch do việc liên tục lặp đi lặp lại câu chuyện giảm vốn rồi lại thể hiện trách nhiệm cổ đông bằng cách rót vốn sau mỗi thương vụ sát nhập.

Việc Ichijou được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành là chưa từng có tiền lệ và có thể coi đây như là một động thái xin lỗi của họ.

Mặc dù vậy, nhờ vào làn sóng IT hiện nay mà nguồn quỹ vẫn tiếp tục phình to ra và khoản thâm hụt kia cũng đã sớm được lấp lại.

“Katsura hiện đang làm việc dưới quyền tôi và được thuyên chuyển sang bộ phận ngân hàng tư nhân ở trụ trở chính. Tôi không còn có thể quản lý nguồn quỹ cho tiểu thư như trước đây khi làm giám đốc điều hành được, vậy nên tôi sẽ bàn giao lại công việc này cho anh ấy”

Katsura cúi đầu xuống sau khi Ichijou giải thích xong.

Katsura đang đứng cạnh Ichijou hiện giờ thân sắc đã cải thiện hơn kha khá so với trước, tôi không thể quên được cảnh Naomi-san đã phải nén khóc khi nhìn thấy anh ta khi đó.

“Được thôi. Mong anh giúp đỡ từ giờ trở đi. Mà ngoài ra, tốt nhất là anh nên đừng để làm tôi phụ lòng”

“Tôi xin hết lòng khắc ghi”

Lời tôi nói khiến Katsura mỉm cười.

Tôi lại với lấy cái điều khiển bật TV lên.

Phần thông tin kinh tế ngày hôm đang được thổi bùng lên với việc một công ty IT được niêm yết lên sàn chứng khoán.

~“......Một công ty trình duyệt mới lên sàn hôm nay với mức giá niêm yết khởi điểm lên tới 2 triệu yên và vẫn đang không ngừng tăng thêm. Mặc dù thị trường chứng khoán hiện tại đã tạm lắng xuống nhưng còn rất nhiều các công ty IT khác đang chuẩn bị niêm yết lên sàn, các nguồn đầu tư dự kiến phần lớn sẽ đổ vào các công ty IT trong tương lai. Ngoài ra, một công ty hệ điều hành có trụ sở tại Hoa Kỳ đang chuẩn bị phát hành một phiên bản hệ điều hành mới vào năm 1998. Trong tương lai, ngành công nghiệp IT sẽ ngày càng trở nên bùng nổ hơn nữa……”~

Khoản nợ hoàn toàn có thể giải quyết được với thứ này.

Quỹ Moonlight đã đầu tư vào không hề ít các công ty IT ở cả Mỹ và Nhật, nguồn lực thu được từ lợi nhuận khi bán các công ty đó khi họ niêm yết lên sàn hoặc giá cổ phiếu tăng cao là đủ để đảm bảo việc giải quyết các khoản nợ chồng chất hiện nay.

Trong đó bao gồm cả khoản nợ từ Ngân hàng Nhật Bản.

Vốn ban đầu tôi chỉ muốn chứng minh tiềm lực tài chính thôi, nhưng mà khi đã giành được sự tin tưởng từ họ rồi thì việc này cũng chẳng cần thiết nữa.

“Giờ mọi người cùng làm tách trà đi. Ichijou với Katsura có muốn tham gia cùng không? Cả Naomi-san nữa…… nhé♪”

Tôi nói xong rồi tắt TV đi.

Chờ chuẩn bị một lát, tôi đang đứng giữa khu vườn và nhìn lên bầu trời xanh.

“Không thể sống sót được à”

Tôi tự nhủ.

u40783-483ad623-1600-4753-a7e3-9d9cba8b67eb.jpg

Sau những thảm cảnh, bất hạnh đã qua, tôi vẫn trụ được.

Giá như thế giới này đừng hà khắc với tôi như vậy thì tốt biết mấy.

“Tiểu thư à, trà đã được chuẩn bị xong rồi đây. Hôm nay tôi có chuẩn bị món bánh cherry mà tiểu thư thích đấy nhé”

“Vâng♪”

Tôi lao thẳng vào phòng trước lời nói của Naomi-san.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Mắm main đã cứu như nào? Với kiến thức tương lai, mắm biết các công ty khoa học máy tính sẽ phát triển rực rỡ, nên đã lập 1 quỹ đầu tư với mắm là chủ sở hữu để rót tiền mua cổ phiếu (của những Microsoft, Apple, v.v. từ lúc họ chưa nổi tiếng, giá trị thấp). Sau này khi các công ty đó tạo nên các sản phẩm thành công, giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên gấp bội, và mắm sẽ thu về bộn tiền (50 triệu lên 500 tỷ từ các chap trước). Và quỹ đầu tư này có trụ sở ở nước ngoài, giao dịch bằng tiền đô nên mắm tránh được nguy cơ trắng tay nếu kinh tế Nhật sụp đổ khiến đồng yên suy giảm giá trị. Từ những khoảng lời từ việc đầu tư này, mắm rót tiền ngược lại vào các ngân hàng như Hokkaido để cứu nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng thứ mà main rót tiền vào chỉ là tiền để hoạt động, còn các nợ xấu như 2300 tỷ yên thì sao?
Đó là lúc khoảng cho vay đặc biệt của Ngân Hàng Trung Ương có hiệu lực. Đây là khoảng vay không đòi hỏi thế chấp, không đòi hỏi lãi suất, muốn trả lúc nào cũng được, khi nào cũng được, và khoảng vay này đang lên tới 8000 tỷ yên :)))) nói cách khác là nước Nhật bơm thẳng 8000 tỷ yên cho main vô điều kiện, nhưng main phải trả lại đủ số tiền này bằng cách nào đó. Và nếu bạn mới đọc ở trên, chắc bạn cũng mường tượng main sẽ trả như nào rồi.
Cơ mà nói là bơm tiền chứ thực tế chưa chắc Nhật đã in thêm đủ 8000 tỷ yên để đưa main. Con số 8000 tỷ này là do Ngân hàng trung ương tuyên bố. Vì đây là lời ngân hàng trung ương tuyên bố nên người dân sẽ an tâm khi biết các ngân hàng mình bỏ tiền vào như Hokkaido sẽ vẫn có đủ tiền trong đó, và người dân sẽ không hoảng loạn chạy tới rút hết tiền ra. Ai coi money heist thì đoạn về lòng tin này cũng na ná thế.
Xem thêm
Cảm ơn ngày đã khai sáng cho con 🙇
Xem thêm
Giải thích vụ ngân hàng theo cách hiểu của mình: Hokkaido ôm 1 cục nợ xấu lên đến 2300 tỷ yên (Hokkaido cho các con nợ vay 2300 tỷ yên, xong các con nợ không trả được, gọi là nợ xấu aka nợ không thu hồi được.) Lý do tại sao Hokkaido cho vay tới 2300 tỷ yên thì như mấy chap đầu có ref vụ có thật. Các con nợ vay nợ với thế chấp là bất động sản do chính con nợ xây dựng, nên nếu các con nợ xay thành công thì các bất động sản trị giá 2300 tỷ yên sẽ thuộc về Hokkaido. Vả vì đây là bất động sản, giá nó sẽ đi lên, nên Hokkaido bán lại sẽ ôm 1 đống vàng. Đấy là lý thuyết, còn thực tế thì các bất động sản đó xây xong thì không bán được, nên Hokkaido chìm trong khủng hoảng do chưa thể thu hồi 2300 tỷ yên.
Hokkaido đào đâu ra 2300 tỷ yên để cho các con nợ vay? Thì 2300 tỷ yên này là nợ bao gồm gốc lẫn lãi, nên con số đã cho vay thực tế sẽ thấp hơn nhiều, mình sẽ ví dụ là 1000 tỷ yên tiền thật (kèm 1300 tỷ yên tiền lãi). 1000 tỷ yên cho vay này từ đâu ra? Là tiền của những người gửi tiết kiệm vào, và tiền này có thể vay từ các ngân hàng khác, nên nếu Hokkaido phá sản, các ngân hàng khác cũng gánh khoản nợ xấu đã cho Hokkaido vay, và thế là từ từ sụp đổ nền kinh tế. Bạn gửi tiết kiệm lãi suất 0.5% / tháng (ví dụ), thì ngân hàng sẽ lấy đúng số tiền bạn gửi tiết kiệm để cho vay với lãi suất 2% / tháng, thế là ngân hàng sẽ lời 1.5%. Đây là cách hoạt động của ngân hàng.
Tuy nhiên, vì phải cho vay, dự trữ tiền mặt của ngân hàng chắc chắn không đủ để chi trả cho toàn bộ người dùng đã gửi tiết kiệm nếu như họ lao tới ngân hàng đòi tiền cùng một lúc, nên nếu xảy ra chuyện này thì ngân hàng sẽ phá sản (vì không có tiền để tiếp tục cho vay, mà tiền người dùng gửi vào cũng không còn). Khi ngân hàng phá sản, kéo theo đó là 1 loạt các chuỗi hoạt động kinh tế cũng sụp đổ theo (ai muốn biết thêm thì tìm khủng hoảng kinh tế thế giới 1917). Trong bối cảnh truyện, Hokkaido đang nằm trên bờ vực phá sản, và nếu mắm main không ra tay cứu vớt, Hokkaido phá sản và sẽ kéo theo cả nền kinh tế Nhật sụp đổ.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
tôi đọc truyện bị lú xong quay ra hỏi mẹ tôi đang làm ngân hàng nhà nước giải thích thì mẹ tôi bảo là dịch sai sml rồi =)) thôi cứ đọc vậy
Xem thêm
dịch sai ở đây là cái từ chuyên ngành nó có 2 nghĩa khác nhau và ổng chọn sai nghĩ cho từ đó ấy :)) sau đó tôi đọc mẹ tôi chỉ cho nhưng tôi theo ngành cntt nên vụ liên quan đến kinh tế tôi dell hiểu cc j
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Ando: chịu thôi bạn, t mà hiểu được hết đống này thì giờ đã đang đi làm bên ngân hàng rồi, riêng cái bộ này lúc pick có nghĩ nó ảo thế đâu, đến lúc dịch thì đâm lao phải theo lao thôi
với cả bạn không chỉ ra sai chính xác từ nào thì t cũng không biết từ nào để sửa lại được
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đọc mà lú vcl
Xem thêm
Gánh chật cả vai
Xem thêm
Otome game này bủh waaa :vv
Xem thêm
Otome game này bủh waaa :vv (1)
Xem thêm
Trính chị và cinh doanh khiến não toi bị đìn chệ ????
Xem thêm
TRANS
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm