Đánh giá truyện Kamitachi ni Hirowareta Otoko (LN)
Sắp xếp theo

Truyện hay lắm, trans dịch cực kì có tâm. Ủng hộ ❤️
Xem thêm
Theo mô tip isekai chuyển sinh vào thế giới fantasy quen thuộc, có hệ thống phép thuật (điểm nhấn là kết hợp với kiến thức thế giới hiện đại ứng dụng trong cuộc sống và kết hợp với võ thuật để dùng trong chiến đấu), thuần thú (điểm nhấn là hệ thống tiến hoá rất rất thú vị của slime và sự phân biệt đối xử với ma thú yếu), mạo hiểm giả (có những nhiệm vụ khá thú vị từ dọn nhà tới làm người hướng dẫn tân binh), thương hội (đủ các loại cửa hành: giặt đồ của main, bán thực phẩm, bán quần áo, bán thuốc,...), chủng tộc (người, thú nhân, người lùn: ít xuất hiện, elf: ít xuất hiện). Còn cốt truyện các vị thần xây dựng từ đầu truyện tới tập 6 thì có vẻ vẫn chưa đi tới cốt truyện khai thác. Mà thế giới fantasy này đã có các tiền bối isekai trước đó nên sẽ xuất hiện các vật dụng hoặc ngành nghề liên quan tới thế giới hiện đại đã sẵn có trong thế giới fantasy này.
Về main: như các đồng hương isekai khác, main được isekai qua thế giới fantasy sau khi chết, chỉ là main hơi xu do nguyên nhân chết là hắt xì 4 cái lúc ngủ và gây xuất huyết não (nghe nhọ hơn cả isekai nhờ truck-kun nữa). Đúng theo tên của bộ truyện dịch ra là ân sủng của các vị thần hoặc người đàn ông được các vị thần nhặt đi, main được sự ủng hộ và giúp đỡ của các vị thần, nhưng không hoàn toàn là bảo bọc (vì lúc isekai đã tuổi trung niên, nhờ phần tính cách nhường nhịn và lịch sự và đã trải qua nhiều khó khăn và vấp ngã trong thế giới hiện đại, các vị thần tạo điều kiện cho main nhiều, nhưng không giống cách bảo bọc một đứa trẻ, mà như hỗ trợ một người vạn đã chịu nhiều khó khăn ông cuộc sống hơn). Main kiểu đi bước nào chắc bước đó, tính cách main chín chắn điềm tĩnh nên lúc đọc hơi thiếu sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, được cái bù lại là không xuất hiện hành động xốc nổi ngu ngốc.
Về xây dựng của thế giới: truyện không xây dựng hệ thống các vị thần hay quốc gia quá rắc rối nên khá dễ đọc (hoặc chưa tới lúc phát triển cốt truyện về phần này), bù lại hệ thống nhân vật xung quanh main rất phong phú. Ngoài các vị thần thuộc phần khá đặc biệt thì các nhân có đủ các ngành nghề và giai cấp, mà hầu như mỗi nhân vật đều được xây dựng đặc điểm riêng không ai trùng với ai. Về nghề nghiệp tới lúc này có: thuần thú, thương nhân, mạo hiểm, người làm tạo tác ma thuật, người hát rong. Còn về giai cấp: quý tộc, người thường, người làm công chức chính phủ, người sống trong khu ổ chuột. Vì hệ thống nhân vật xây dựng cẩn thận và rộng rãi nên có nhiều cốc truyện thú vị để khai thác trên nhiều lĩnh vực, và nhiều góc nhìn khác nhau tùy tính cách của mỗi nhân vật hay giai cấp và nghề nghiệp của nhân vật đó lúc giao tiếp với main. Nhưng khá khó để nhớ ra các nhân vật lúc đọc truyện (tôi mỗi lần lâu quá không đọc hầu như phải cày lại từ đầu để nhớ ra nhân vật đó đã từng xuất hiện trước đó chưa), này thì chủ thớt có tag thêm nếu nhân vật đã xuất hiện ở trước rồi, không phải tất cả các nhân vật nhưng các nhân vật trọng tâm hầu như là có. Bên cạnh hệ thống nhân vật và cốt truyện phong phú, điểm nhấn khác là hệ thống tiến hoá của slime. Slime đủ các chủng loại, chứng năng, và mỗi loại slime đều cho các kĩ năng thú vị nhưng không quá rắc rối để hiểu. Thật ra hệ thống quái vật trong truyện rất chi tiết, chỉ là main phần lớn thu hoạch và sử dụng slime nên điểm nhấn rõ nhất là nó, chứ mỗi ma thú hay quái vật trọng tâm của truyện đều được miêu tả rõ nét và có đặt sắc riêng. Thêm điểm nhấn là phong cách chiến đấu của main và ứng dụng của slime, ma thuật vào chiến đấu hay buôn bán và cách sử dụng trong đời sống.
Về diễn tiến và cốt truyện: truyện hiện tại phát triển chậm rãi, hơi thiếu drama (hình như còn phần cốt truyện về các vị thần và các tiền nhân isekai đã được gợi ý trước nhưng chưa tới cốt truyện khai thác), nhưng mỗi cốt truyện nhỏ đều được xây dựng cẩn thận chi tiết. So với truyện tranh thì đúng là hơi rườm rà vì xây dựng quá nhiều so với cần thiết, nhưng khi đã đọc quen truyện chữ sẽ thấy sự tinh tế trong đó và là trải đường cho các diễn tiến sau đó (tới tập 6 rồi nhưng vẫn có cảm giác còn cái cốt truyện về các vị thần chưa bùng nổ).
Nói chung truyện đáng đọc, à mà tôi nghĩ đừng đọc nhanh quá, đọc nhanh quá thì không nhớ được nhân vật nào ra nhân vật nào đâu.
Xem thêm
.........................
Xem thêm
..............................
Xem thêm
Cảm ơn trans vì đã hi sinh túi tiền cho anh em để cho những con người nghèo rớt mồng tơi như tui có thể đu được bộ này. Mãi yêu trans <3<3<3<3
Xem thêm
..................................................
Xem thêm
. ............................
Xem thêm
Đây là một bộ slice of life rất hay. Truyện có cả yếu tố hành động(chém quái) và làm kinh tế. Main được buff khá nhiều nhưng vẫn phát triển chậm rãi theo thời gian, và không phải buff bẩn nhé. Hệ thống nhân vật đồ sộ và đa dạng (riêng t thì ko nhớ nổi luôn). Xây dựng thế giới và các tình tiết cũng hợp lí và hoàn chỉnh.
Xem thêm
Truyện dịch
5,00 8 Đánh giá