Anh hùng Vô Chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - tập 1

Chương 26 - Động cơ thật sự?

11 Bình luận - Độ dài: 1,411 từ - Cập nhật:

Trans: Bluepumkin

Edit: LeOnnguyen

◇ ◈ ◇

Chương 26 – Động cơ thật sự

Mọi việc vẫn ổn thỏa. Khi tôi nhận ra thì đã thấy mình vào vòng cuối cùng của bảng đấu.

“Arel nếu cậu thắng trận này cậu sẽ có mặt trong trận chung kết! Hãy cố gắng hết sức nào!~~” - Lilia

“Dù tôi có ở đó hay không đi nữa thì Lilia vẫn sẽ bị loại thôi.” - Arel

“Ugh!! Tại sao mình lại không thể đến được vòng chung kết cơ chứ?” - Lilia

Mặc dù ở chung bảng đấu, tôi và Lilia chỉ đụng mặt nhau tại trận cuối cùng tranh tấm vé vào chung kết. Nhưng Lilia đã thua tại vòng bán kết của bảng nên đối thủ của tôi ở trận cuối cùng này là kiếm sĩ đã đánh bại Lilia.

“[Ma Kiếm sĩ][note32261], một chức nghiệp thật hiếm có và kì lạ” - Arel

“… Tôi không muốn bị nói là kì lạ từ kẻ lại mang chức nghiệp là [Vô chức].”

Đối thủ lườm tôi.

Cô ấy nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Một kiếm sĩ hạng B với [Chức nghiệp cao cấp] là [Ma Kiếm sĩ] giúp cô ấy chiến đấu không chỉ bằng kiếm thuật mà là cả ma thuật.

Trên danh nghĩa đây là một cuộc thi kiếm thuật, nhưng thực tế là không giới hạn bất kì ai chỉ cần họ thuộc một guild. Họ đều có thể tham gia kể cả khi chức nghiệp của họ chẳng hề liên quan gì tới kiếm thuật. Nên một [Vô chức] tôi vẫn có thể tham gia mà không gặp khó khăn gì.

Thậm chí nếu thí sinh mang chức nghiệp [Pháp sư] thì họ được phép đấu bằng ma thuật. Mặc dù không hề được thống nhất nhưng kiếm được cho là vũ khí mạnh nhất của giải đấu. Thí sinh vẫn được phép sử dụng các loại vũ khí khác nhưng hầu như tất cả họ đều bị loại ở vòng sơ loại đầu tiên. Nên dĩ nhiên [Ma Kiếm sĩ] vẫn được phép dùng ma thuật.

Vì cô ấy cũng là một kiếm sĩ cũng không có quá nhiều lời chỉ trích như những [Chức nghiệp] khác.

Một vài tháng trước, thí sinh mang chức nghiệp [Triệu hồi sư] chiến đấu bằng cách triệu hồi quái vật nhưng lại nhận sự chỉ trích gay gắt từ khán giả như:

“Kẻ hèn nhát đó chẳng thể làm gì một mình cả!” hay là “Thằng đó yếu tới nổi chẳng thể vung nổi được thanh kiếm!”

“Dù vậy, khá lá tiện lợi khi vừa có thể dùng kiếm để chiến đấu tầm gần trong khi vừa có thể công kích tầm xa bằng ma thuật. Nhắc đến chuyện đó thì mình vẫn chưa thể sử dụng được ma thuật… Mình chỉ mới đi được nửa chặng đường thôi. Các skill mình vẫn chưa hoàn thiện. Mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.” - Arel

Tôi ghen tị với khả năng dùng ma thuật của cô ấy.

Chắc chắn việc có thể sử dụng đồng thời cả kiếm thuật lẫn ma thuật là một lợi thế rất lớn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc kiếm thuật cũng như ma thuật của chúng ta sẽ yếu hơn những [Chức nghiệp Cao cấp] khác khi mà họ chỉ chuyên tâm vào mãi dũa kiếm thuật hoặc là ma thuật của mình.

Có lẽ tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi có thể tinh thông cả kiếm thuật lẫn ma thuật.

Fumu, thật thú vị

“Tôi muốn giữ điều này đến cuối cùng nhưng có lẽ không thể nhỉ.”

“Fumu?” – Arel

Cô ấy hình như đang lẩm bẩm gì đấy thì phải?

“Đừng lo lắng, cô sẽ chẳng thể nào tiến vào vòng chung kết được đâu. Thế nên nếu có bất cứ kĩ năng nào mà cô muốn sử dụng thì hãy phô diễn ra cho tôi xem đi nào, tôi tò mò không biết nó sẽ là gì đây.” – Arel

“Đừng có đánh giá thấp tôi….”

Tôi chỉ nói sự thật thô mà?

“Ngươi xem đây….<Ma Kiếm>!” [note32234]

“Ồ! Tuyệt thật” – tôi không ngăn bản thân mình khỏi việc cảm thán.

Một ngọn lửa bùng lên bao phủ lấy thanh kiếm.

“Tôi hiểu rồi. Kĩ năng của Chức nghiệp cô cho phép cô niệm ma thuật lên thanh kiếm nhỉ?” – Arel

“Chính xác! Vì thế nên danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất chỉ thuộc về [Ma Kiếm sĩ] mà thôi!”

Nói rồi cô ấy liền vung thanh kiếm, một ngọn roi lửa xuất hiện từ hư không bay thẳng về phía tôi. Tôi nhảy lên để tránh nó. Nhưng cô ấy chỉ cần ngoặt cổ tay, ngọn roi lửa liền đổi hướng và tiếp tục đuổi theo tôi.

….còn có thể sử dụng theo cách này sao?

Nếu cô ấy dùng skill <Ma Kiếm> như thể này, bất kể khoảng cách ra sao cô ấy vẫn có thể đương đầu được. Thú vị lắm.

“Đó là một chiêu thức tuyệt vời như mong đợi ở giải Cúp Kiếm Thần các chiêu thức thật hoành tráng. Có quá nhiều điểu để mình học hỏi….. nếu mình tiến vào chung kết, sẽ còn có những chiêu thức hào nhoáng như thế nào đang đợi mình nữa đây?” - Arel

“Thật đáng tiếc nhưng người được đi tiếp là tôi――――!?”

Tôi để lại “dư ảnh" trong lúc phóng tới đối thủ. Sử dụng chiêu tất sát của [Công chúa Kiếm] <Piercing Tempest>.[note32262]

<Kago> của cô ấy biến mất và tôi giành lấy chiến thắng.

“Nn? Cô vừa nói gì à?” – Arel

◇ ◈ ◇

Vượt qua vòng loại thứ hai tôi đã có trong tay tấm vé vào chung kết. Lilia đã thua nhưng dù vậy Raina cũng có trong tay tấm vé vào vòng chung kết.

“ Hai thành viên của Long Nha sẽ vào vòng chung kết của Cúp Kiếm Thần! Đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta tham gia vòng chung kết rồi ấy nhỉ?”- Lilia

“Tại sao cô lại vui đến thế khi bại trận vậy?” - Arel

“Không phải rất tuyệt sao? Tui là mĩ nữ duy nhất trên thế giới này hạnh phúc với sự thành công của bạn bè đấy~~~.” - Lilia

“Nghi ngờ thật đấy. Ý định thật sự cô là gì thế hả?” – Arel

“Tại vì tôi đã đặt cược vào Arel đó và nhận được một ít tiền~~ Fufufufufu… Không! Phải là rất rất nhiều tiền mới đúng! Fufufufu….” – Lilia [note32235]

Hầu như mọi trận đấu ở thành phố đều được đặt cược. Tất nhiên vòng loại của Cúp Kiếm Thần cũng thế và có vẻ Lilia đã đặt cược rất nhiều vào tôi.

“Cô có đặt cược vào bản thân không vậy?” – Arel

“ C-có…” Lilia khẽ thì thầm[note32264]. Nhưng lập tức nói lớn

“E~~ Đúng vậy! Tui đã biết chuyện đó là bất khả thi ngay từ ban đầu rồi! Có chuyện gì với nó hả? Arel muốn chọc tớ đúng không? Moo~~ Arel xấu tính lắm đó!” - Lilia

Theo một cách nào đó thì bầu không khí lại đang vô cùng thoải mái bình yên.

Vòng chung kết sẽ ra sau một tuần nữa. Vì thế sẽ là một ý kiến hay khi chúng tôi lại tiếp tục xuống dungeon để luyện tập.

◇ ◈ ◇

Sử dụng cổng dịch chuyển, chúng tôi lại xuống tầng 14 nơi tôi đã tới được trước khi vòng loại thứ 2 diễn ra.

Theo lời đồn thì Giáp Sống sử dụng kĩ năng của [Chức nghiệp Cao cấp] bắt đầu xuất hiện ở tầng 15.

[Chức nghiệp Thượng cấp][note32278] mà tôi từng biết gặp là [Công chúa Kiếm] của mẹ tôi và [Song Kiếm vương]. Nhưng cha của Lilia vì chỉ còn lại một cánh tay nên ông ấy không thể phô diễn kĩ năng một cách hoàn hảo được nên tôi vẫn chưa học được kĩ năng nào từ [Song Kiếm vương] cả.

Bên cạnh đó còn có các [Chức nghiệp Thượng cấp] khác như [Kiếm vương] và [Tuyệt Kiếm sĩ]. Trong khi các kị sĩ thì có [Kị sĩ vương][note32236] và [Công nương Kị sĩ][note32263]

Có lẽ sẽ còn có những Chức nghiệp chưa được biết tới.

“Thật đáng để mong chờ.” – Arel

“A-ai..đó...cứu tôi với!” tôi nghe ai đó hét lên.

Ghi chú

[Lên trên]
魔法剣 - Magic Sword Có cao nhân nào cho em xin chút ý kiến với
魔法剣 - Magic Sword Có cao nhân nào cho em xin chút ý kiến với
[Lên trên]
tham lam
tham lam
[Lên trên]
剣姫 có cao nhân nào góp ý cho em tên với, bên eng là Knight King
剣姫 có cao nhân nào góp ý cho em tên với, bên eng là Knight King
[Lên trên]
魔法剣士 bên eng là Magic Swordsman. Các bác có góp ý gì để chỉnh ko?
魔法剣士 bên eng là Magic Swordsman. Các bác có góp ý gì để chỉnh ko?
[Lên trên]
Em để nguyên tên skill nhé tại dịch ra nghe kì quá
Em để nguyên tên skill nhé tại dịch ra nghe kì quá
[Lên trên]
姫騎士 eng dịch Knight Princess. Em không biết dịch sao cho không phèn các bác giúp em với?
姫騎士 eng dịch Knight Princess. Em không biết dịch sao cho không phèn các bác giúp em với?
[Lên trên]
ngu dốt
ngu dốt
[Lên trên]
Upper-Advance Class do nhầm lẫn hay gì đó mà nhóm cũ dịch Công chúa kiếm là thuộc chức nghiệp cao cấp
Upper-Advance Class do nhầm lẫn hay gì đó mà nhóm cũ dịch Công chúa kiếm là thuộc chức nghiệp cao cấp
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

nghe đúng mè
Xem thêm
thanks trans, mong ông tiếp tục :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác nhắn sau khi em thông báo lặn, làm em khó xử quá:)))
Xem thêm
@Bluepumpkin: sad vậy :(((
Xem thêm
Bộ này drop lâu tự dưng có người phục hưng vui thật thank dịch à mà note bị lỗi bấm vào ko hiện ra
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ah, mình mới xoá vài cái note r. Dù sao cũng cảm ơn bác đã ủng hộ :x
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bác đã ủng hộ
Xem thêm
Têm đâu oy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap này em mới xong tối nay. Nếu mọi người đọc thấy sượng thì xin hãy góp ý để em chỉnh nha :)
Xem thêm