Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02

136 Bình luận - Độ dài: 1,682 từ - Cập nhật:

Có tổng cộng 12 người chúng tôi tụ họp tại quán karaoke. Có nghĩa là 1/3 lớp đã thực sự tham gia. Tất cả là nhờ sáng kiến rủ mọi người đi karaoke của Miho và Sakurai, nên là đã có một sự cân bằng về số lượng người tham gia mà không có những hội nhóm hay những cá nhân đi lẻ nào. Cả nhóm đi thẳng tới quầy tiếp tân, rồi bọn họ lấy hai phòng và tận hưởng những cuộc trò chuyện với nhau.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra với Kokonoe?" (???)

"Thật đáng tiếc khi chúng ta không biết điều đó." (???)

Có vẻ như sau một tiếng đồng hồ, khi mà hai người đều mất đi sự hứng thú, chủ đề về Kokonoe lại nổi lên. Cuộc nói chuyện diễn ra giữa hai cô gái, Mineda Miki và Sakurai Kana, rồi sau đó kết nạp thêm Miho Kouki và Takahashi Kazunari, hai con át chủ bài của đội bóng đá thời Trung Học.

"Cậu ta chắc chắn là người nguy hiểm. Một người không thể nào mất bình tĩnh khi đang giới thiệu bản thân như vậy được." (Kazunari)

"Đừng lo, Kazunari. Cậu ta là một người thú vị." ( Miho)

"Miho, cậu có vẻ thích cậu ta nhỉ, chuyện gì đã xảy ra à?" (Kazunari)

"Có chuyện gì đó đã xảy ra rất lâu về trước." (Miho)

"Cậu quen cậu ta à?" (Miki)

" Không, mình không nghĩ cậu ấy nhớ mình và đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với cậu ấy. Nhưng mình biết cậu ấy là một người tuyệt vời." (Miho)

"Cậu là vận động viên, đúng không Miho. Vậy cậu ta cũng vượt trội trong thể thao à?" (Miki)

"Này Kouki– san, cậu có chơi bóng rổ hồi Trung Học không?

Và bất chợt có một giọng nói làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

 Kamishiro Shiori – mái tóc dài của cô ấy được buộc lại từ phía sau thành tóc đuôi ngựa. Cô ấy có vẻ khá cao, tầm hơn 1m7. Kể cả trong bộ đồng phục, bộ ngực lớn của cô ấy vẫn để lại một ấn tượng mạnh mẽ.

"Cậu quen mình à?" (Miho)

"Không, tớ không, tớ tưởng là cậu quen biết với Yuki nên –" ( Kamishiro)

"À mình hiểu rồi. Cậu cũng chơi bóng rổ à?" ( Miho)

" Phải, mình cùng học chung trường với Yuki thời Trung Học. Mình chơi bên đội tuyển nữ…" (Kamishiro)

" Ồ, mình hiểu rồi. Cậu có biết tại sao Yuki lại không có mặt ở đó không?" (Miho)

"Xin lỗi nhưng mình không nói về nó được." (Kamishiro)

"..... Mình hiểu rồi." (Miho)

Sakurai và những người khác xem trong thích thú cảnh hai người đối thoại với nhau với nhiều hàm ý ẩn giấu.

" Này, cậu và Yuki có gần gũi với nhau không, Kamishiro?" (Miho)

" Mình nghĩ ngược lại là đằng khác. Yuki rất ghét mình." (Kamishiro)

"Hả? Ý cậu là sao, Kamishiro–san?" (Miho)

 Sự tươi vui mà cô ấy mang đến giờ đã tắt ngúm trên khuôn mặt cổ khi mà cô ấy nói với một đôi mắt chán nản.

" Mình chắc lý do Yuki không đến đây hôm nay là vì mình đã-" ( Kamishiro)

" Không, cậu nhầm rồi. Lý do Yuki không đến đây hôm nay là vì mình-" ( Suzurikawa)

"Huh?" ( Kamishiro)

"Huh?" (Miho)

Với cùng câu nói được thốt lên, lại có thêm một người nữa tham gia vào cuộc nói chuyện.

Suzurikawa Hiragi. Cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp nhất lớp, đi cùng với Kamishiro, cả hai đã trở thành hai nữ thần sắc đẹp của lớp. Kể cả cô ấy cũng vậy, rũ bỏ đi tâm trạng thường ngày và bị bao trùm bởi một bóng đêm tĩnh mịch.

"Hai người đều quen biết Kokonoe à?" (Miho)

"Cái quái gì, mau kể lẹ đi. Cậu ta là người như thế nào?" ( Takahashi)

Hai người họ chắc đã nhìn chằm chằm vào nhau nếu không có câu hỏi của Takahashi.

"Mình xin lỗi Kamishiro-san. Mình chỉ tự hỏi, lỗi của cậu là có ý gì?" ( Suzurikawa )

"Vậy mối quan hệ của cậu như thế nào với Yuki, hả Suzurikawa?" (Kamishiro)

(Này, này! Chuyện gì xảy ra thế? Sao tất cả lại sặc mùi drama thế này? ) (???)

(Mình không biết, có vè như cả hai đều quen biết với Kokonoe, có nguyên nhân nào không?) (???)

"Cậu đã làm gì với Yukito?" (Suzurikawa)

Trong khi Miho đang tự cười chính mình, cả nhóm lúc ấy giờ đã im ắng hơn.

[ Góc nhìn của Kamishiro]

Kokonoe Yukito là một thành viên của CLB bóng rồ của trường Trung Học. Cả con trai và con gái đều dùng phòng thể dục cho những hoạt động của CLB, và tương tác với những thành viên cùng CLB. Khi tôi còn là lính mới, tôi còn chẳng biết Kokonoe Yukito là ai. Phải đến mùa hè của năm Hai, tôi, Kamishiro Shiori, mới có hứng thú với cậu ấy.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vào khoảng thời gian đó, Yuki đã dần cải thiện kĩ năng của mình. Nó không phải là tài năng hay thứ gì khác, nói điều đó chẳng khác nào hạ nhục cậu ấy. Cậu ấy tập luyện chăm chỉ hơn tất cả mọi người, nên trình độ cậu ấy vượt xa mọi người. Tôi chắc là như vậy.

 Yuki đã hoàn toàn bị lôi cuốn bởi bóng rổ. Cứ như là cậu ấy cố rũ bỏ một điều gì vậy. Cậu ấy là người duy nhất ở lại trường sau giờ học và tập luyện suốt nhiều giờ đồng hồ mà không biết mệt. Kể cả khi hè về, cậu ấy đôi lúc là người duy nhất vẫn  tập luyện. Không chỉ ở trường, tôi thỉnh thoảng còn thấy cậu ấy chơi ở mấy sân cạnh công viên.

Tôi là người cao nhất trong đội, và tôi cũng là đội trưởng. Vào thời điểm đó, tộ không quá mặn mà với việc hoạt động của CLB. Đội của chúng tôi không đủ mạnh để lọt vào top đầu của giải đấu. Trường chúng tôi không phải là trường hay bỏ nhiều công vào mấy đội tuyển, cho nên các thành viên, cả con trai lẫn con gái, đều chỉ đang tận hưởng những hoạt động của CLB mà thôi.

Nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy là người sẽ giữ chặt lấy trái bóng nếu như đang theo đuổi cái gì và sẽ tìm cách để ném bóng qua rổ. Như thể cậu ấy được một cái gì đó thúc đẩy, đang cố quên đi một điều gì đó.

Có lẽ được khích lệ bởi điều này, bên đội tuyển nam đã trở nên nghiêm túc như chưa bao giờ trước đây. Cậu ấy cũng đã trở thành tay ném số một của đội. Cậu ấy đã trở thành một tay ném cừ khôi, và với sự kì vọng đó, chúng tôi có thể tiến tới giải Nhất, thứ sẽ thay đổi hoàn toàn đội bóng.

-Thật tuyệt vời, tôi đã nghĩ vậy.

Một lời khen rất chân thành. Một người có thể tác động đến những người khác chỉ bằng thái độ sống của mình. Cậu ấy không như tôi. Tôi đã ghen tị, choáng ngợp và muốn theo dõi cậu ấy mãi mãi, nhưng cũng vào lúc đó, tôi lo sợ cậu ấy sẽ bỏ bê chính mình nên đã bắt đầu nói chuyện với Kokonoe Yukito.

Sau một khoảng thời gian, tôi đã thân với cậu ấy đến mức tôi bắt đầu gọi cậu ấy là Yuki, và chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn nữa. Chúng tôi nói những chuyện ngoài giờ sinh hoạt CLB. Tôi chưa bao giờ có nhiều người bạn khác giới, nên đó là một quãng thời gian tuyệt đẹp với tôi. Cậu ấy rất tốt bụng và hào phóng, và cậu ấy trưởng thành tới mức tôi không tin được cậu ấy lại là bạn học với tôi. Cậu ấy là kiểu người mà tôi thấy an tâm nhất khi nói chuyện cùng.

Tôi bắt đầu nhận ra rồi. Tôi đã yêu Kokonoe Yukito.

Nhưng vào lúc đó, tôi vẫn chưa đủ chín chắn để thổ lộ tình cảm của mình một cách chân thật. Tôi đã không hiểu rõ tình cảm của mình, nên tôi đã tiếp cận cậu ấy với những tình cảm mơ hồ và làm cậu ấy thất vọng. Tôi hối hận về điều đó lắm.

Suy cho cùng, tất cả đều là một sai lầm. Tôi nên tránh xa cậu ấy ngay từ đầu. Sau cùng, tôi đã phản bội Yuki theo cách tồi tệ nhất,làm tổn thương cậu ấy và tước đoạt đi tất cả từ cậu.[note31949]

"....Tôi là người bạn từ thưở nhỏ của cậu ấy." (Suzurikawa)

"Đó là lí do cho sự thay đổi của Yuki chăng?" (Kamishiro)

"Phải. Nhưng cậu là ai? Cậu đã làm gì với Yukito?" (Suzurikawa)

"Tôi... tôi đã-" (Kamishiro)

"Cả hai mau dừng lại." (Sakurai)

Sakurai đã nhảy vào can ngăn, nhằm hoá giải xung đột đang diễn ra trước cả nhóm hát.

"Hôm nay chúng ta đến đây để chơi vui mà! Phải không? Bắt tay làm hoà đi, cả hai người." (Sakurai)

"Mình xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí, Sakurai. Mình sẽ sang phòng khác đây." (Suzurikawa)

"Mình cũng rời đây." (Kamishiro)

Khi hai cô nàng rời đi, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng.

"Chúng ta phải làm gì đây?" (Sakurai)

"Issei, hát bài nào đi."(???)

"Heh, sao mình phải hát đầu tiên chứ? (Issei)

"Lần sau mình sẽ hỏi cô ấy ró hơn về Kokonoe." (Miho 

"Mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì đâu..." (Sakurai)

Chuyện gì đã xảy ra với ba người bọn ho. Cơn giận dữ tuôn trào giữa hai cô gái xinh đẹp của lớp đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ.

Ghi chú

[Lên trên]
Thứ 3 thôi con ạ
Thứ 3 thôi con ạ
Bình luận (136)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

136 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Chẳng hiểu tại sao lúc Sakurai xen vào... Tôi đã buôn lời thó mạ nhân vật này... Tội lỗi quá...
Xem thêm
theo t thì con kami j j đó đỡ hơn con bạn thưở nhỏ vs con chị
Xem thêm
NHC
@๖ۣۜSentuna✿: ơ lại gặp này
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hmmm thất tình là cách hiệu quả nhất để biến 1 thg loser thành 1 thg loser hơn hoặc là 1 gigachad
Và Đấng đã là th2 =))))
Xem thêm
Cak, đấng gigachad từ lúc đẻ ra rồi
Xem thêm
Có cc đấng đã luôn gigachad từ bé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Từ đáy xã hội đi lên :)))
Xem thêm
haiz, ít nhất bộ này đỡ hơn bộ gacha NTR rồi, cái này nó mới là hiểu lầm các kiểu thôi, bên kia là tới bến luôn rồi, haiza
Xem thêm
Tới bến là sao
Xem thêm
@FunnyLGD: bộ đó nó đ ị t nhau luôn rồi mới hối lỗi =)))
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Tôi phải để 2 trang để vừa đọc vừa xem tên nhân vật ... và tôi vẫn chưa hình dung ngoại hình mấy mẹ như nào nữa
Xem thêm
Và đó là cách tạo ra một con quái vật trên sân bóng rổ
----a legend said------
Xem thêm