Meikyu no Ou
Shien BIS Noriko Meguro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tiếng khóc của Nhân Ngưu.

Chương 01: Quái vật độc nhất - (Phần 3+4)

5 Bình luận - Độ dài: 1,723 từ - Cập nhật:

3

Erina là một nữ Mạo hiểm giả.

Một năm trước tại thị trấn Micaene, Erina đã đến thăm một ngôi đền và lập lời thề với nữ thần Trái Đất Bora. Cô đã nhận được chức nghiệp thiêng Mạo Hiểm Giả và được trao huy hiệu Mạo hiểm giả để phù hợp với thân phận mới.

Chức nghiệp thiêng Kỵ Sĩ và Kẻ Trộm cũng cho phép người nhận thám hiểm Mê cung. Tuy nhiên, riêng Mạo Hiểm Giả sẽ có thêm kỹ năng Bản đồ, và khi ở trong Mê cung họ sẽ phát triển nhanh hơn các Class khác. Hệ thống trữ đồ thần bí mà họ có được quyền sử dụng, thường được gọi là Túi, cũng rất thú vị.

Tuyên thệ với Nữ thần Trái Đất là thông lệ đối với bất kỳ ai sử dụng kiếm, chẳng hạn như Erina. Nhận được chức nghiệp thiêng của mình từ Nữ thần Bora sẽ ban cho người nhận sự bảo hộ thần thánh giúp tăng một chút khả năng tấn công và phòng thủ vật lý, đồng thời nó cũng làm tăng khả năng hồi phục của người nhận.

"Ôi, không phải Erina đây sao."

"A, chào Logis."

"Hôm nay cậu vào một mình à?"

“Ừ. Tôi đã rời khỏi party của mình rồi.”

“Thế à? Chà, dù sao thì cũng hãy chắc chắn rằng cậu đã đánh bóng bộ giáp da đó cho thật bóng nhé. ”

"Cảm ơn."

"Chúc may mắn trong đó."

"Cậu cũng vậy nhé."

Bốn ngày trước, Erina đã rời khỏi party mạo hiểm của mình.

Bọn họ là những người đồng đội tốt mà cô có thể yên tâm giao tấm lưng mình, nhưng họ lại thiếu tham vọng. Họ không muốn sớm đi vào các tầng sâu hơn của Mê cung.

Erina muốn trở thành một nhà thám hiểm là vì để kiếm được nhiều tiền hơn. Cô cần từng đồng xu có được để mua lại trang trại của gia đình mình. Nếu cô có thể hoàn thành mục tiêu đó, thì sức khỏe của cha cô sẽ được cải thiện và nụ cười trên đôi môi mẹ cũng sẽ quay trở lại.

Đây là một ngày đặc biệt đối với Erina. Đây là ngày cô sẽ trở thành một nhà thám hiểm rank C.

Có nhiều cách để kiếm được rank C.

Đầu tiên là nâng level lên 21. Khi một nhà thám hiểm đạt đến cấp độ 21 thì họ có thể tăng rank của mình lên C bằng cách quay trở lại Hội Mạo hiểm giả và nhận lời cầu nguyện từ một người có kỹ năng Thệ Ngôn.

Ta cũng có thể tăng rank của mình thông qua việc tích lũy thành tích đơn giản, mà không cần quan trọng level. Tuy nhiên, người ta nói rằng những thành tích yêu cầu để đạt được rank C khá là khó, và ngay cả Guild Mạo hiểm giả cũng không biết chắc rằng ta cần hoàn thành loại công việc nào để đạt yêu cầu. Vì lý do đó, việc nâng rank bằng cách tích lũy thành tích là một điều rất mơ hồ và tốn thời gian.

Tuy nhiên, có một cách đặc biệt để đạt được hạng C ở thị trấn Micaene.

Đó chính là tự mình đánh bại con trùm ở tầng mười của Mê cung Sazardon, Minotaur.

Thông thường, boss của một tầng có sức mạnh ngang bằng với quái vật ở hai tầng dưới nó. Ví dụ, con trùm của tầng 5 sẽ mạnh ngang với những con quái vật lang thang ở tầng 7.

Tuy nhiên Minotaur lại mạnh hơn quái vật ở tầng 18 và 19, dù nó chỉ là Boss của tầng 10. Và đáng buồn thay, ta sẽ nhận được rất ít kinh nghiệm khi đánh bại nó. Đôi khi, một thanh kiếm không còn nguyên vẹn có giá trị vừa phải sẽ rơi ra, nhưng xác suất lại rất thấp. Tệ hơn nữa, những con trùm từ tầng 11 trở đi đôi khi sẽ rớt ra các kỹ năng thưởng khi đánh bại chúng, nhưng Minotaur thì không. Phần thưởng khi giết được con Minotaur hoàn toàn chẳng tương xứng gì với độ khó của cuộc chiến.

Chẳng có ai biết người nào đã phát hiện ra quy tắc rằng việc đánh bại con Minotaur trong một trận chiến solo sẽ cho phép ta được thăng lên rank C hoặc khi lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tuy nhiên, ngoài nhận được lời thề thì đây chính là ngoại lệ duy nhất, vậy nên Erina rất biết ơn vì điều đó.

Dầu cô đã có việc làm ổn định với công việc một người bảo vệ, nhưng trở thành một Mạo Hiểm Giả rank C vẫn là một lựa chọn sinh lợi hơn nhiều. Có một số nhiệm vụ chỉ có thể được những Mạo Hiểm Giả rank C trở lên thức hiện. Nếu việc tự kiếm ăn là mối quan tâm duy nhất của bạn, thì xếp rank D hay E là đã đủ, nhưng để kiếm đủ tiền để có được bất cứ khoản tiết kiệm nào, bạn cần ít nhất là rank C.

Erina đặt tay phải lên ngực trái.

Bộ giáp da của cô bóng bẩy vì được đánh bóng bằng dầu trong nửa ngày. Một chiếc bùa đã được khâu vào miếng dán ngực bên trái. Đó là bùa cầu nguyện của Nữ Thần Trái Đất Bora, được một lời chúc bình an yếm vào.

Tiếp theo, cô kiểm tra thắt lưng của mình.

Mấy cái túi trên thắt lưng chứa 2 lọ thuốc màu vàng, 5 lọ thuốc màu đỏ và 1 lọ thuốc màu xanh. Những lọ thuốc màu vàng chẳng hề rẻ chút nào, nhưng Erina sẽ cần tới chúng cho cuộc chiến chống lại Minotaur.

Minotaur là một đối thủ khó chơi, nhưng Erina đã hiểu rõ khả năng và cách chiến đấu của nó. Một Mạo Hiểm Giả dày dặn kinh nghiệm đã kể cho cô tất cả về cuộc chiến với nó sau khi cô đãi ông ta một ly bia. Miễn là ta vẫn giữ được bình tĩnh, chiến thắng trước minotaur là điều hoàn toàn có thể.

Đánh bại Minotaur trong một trận chiến solo có thể đã trở thành tiêu chuẩn cho hạng C vì nó kiểm tra khả năng thu thập thông tin của bạn từ những Mạo Hiểm Giả giàu kinh nghiệm hơn. Ta có thể trả tiền để có được một vài thông tin tại Guild, nhưng những thông tin đó hầu như không chi tiết bằng thông tin cô nhận được từ các Mạo Hiểm Giả t khác. Ở level của Erina, Minotaur không phải là đối thủ mà cô có thể đánh bại nếu không có kiến thức trước về cuộc chiến.

4

Erina bước vào Mê cung Sazardon.

Không hiểu vì sao, bước vào đó mang lại cho cô một cảm giác thoải mái đến lạ thường. Đó có lẽ là do cô được chỉ định làm Mạo Hiểm Giả.

Một số chức nghiệp như Kỵ Sĩ, Mạo Hiểm giả thám hiểm và Kẻ Trộm, có thể nhận được nhiều lợi ích khi họ bước vào mê cung.

Cái hữu ích nhất trong số những lợi ích này là thuốc.

Lọ thuốc phục hồi thể lực và chữa lành vết thương. Thậm chí, chúng còn sở hữu khả năng đáng kinh ngạc đó chính là tái tạo các bộ phận cơ thể đã mất.

Lọ thuốc xanh lam phục hồi tinh thần lực, thứ cần thiết để thi triển phép thuật và kích hoạt các kỹ năng.

Lọ thuốc vàng chữa tê liệt, hóa đá và các hiệu ứng trạng thái khác.

Lọ thuốc xanh chữa trúng độc.

Thông thường, những phước lành mạnh mẽ đến từ những lọ thuốc này không thể sử dụng ở bên ngoài Mê cung. Thuốc chỉ có thể được tìm thấy trong Mê cung và không hiệu quả ở những nơi khác.

Quy tắc đó được áp dụng với thuốc nhiều hơn. Nhiều vũ khí và áo giáp mạnh mẽ thu được trong Mê cung giúp tăng khả năng tấn công hoặc phòng thủ, nâng cao khả năng thể chất của người dùng hoặc mang lại nhiều hiệu ứng khác. Những hiệu ứng này được gọi là phước lành, được gọi là ân sủng của các vị Thần. Những lời chúc phúc thường chỉ hiệu quả trong Mê cung. Nhưng đôi khi, cũng có những tin đồn quanh chuyện một vũ khí hoặc một mảnh áo giáp có một phước lành hiệu quả ở thế giới bên ngoài, nhưng chuyện đó rất hiếm. Những vật dụng như vậy sẽ vô cùng có giá trị.

Tiếng bước chân của Erina rất nhẹ nhàng khi cô chạy thoăn thoắt qua các hành lang bằng đá. Khả năng thể chất của các Mạo Hiểm Giả sẽ được nâng lên một chút khi bước vào một Mê cung, và cô đang tận dụng điều đó.

Mình có thể làm được.

Mình có thể làm được.

Mình có thể đánh bại Minotaur!

Erina nghe nói rằng nghề Mạo Hiểm Giả tồn tại không lâu lắm. Việc chỉ định nghề Mạo Hiểm Giả không có lịch sử lâu đời so với các nghề khác như Kỵ Sĩ, Thương Nhân hay Tiều Phu.

Cô cũng đã từng nghe nói vùng đất này đã từng tồn tại vô số năm trước khi có người phát hiện ra hiện tượng phân hóa level. 

Cô không thể mường tượng ra nổi một thế giới không có Mạo Hiểm Giả, và càng khó có thể tin được rằng đã từng có lúc mọi người không biết về level. Bởi vì cả hai đều không bao giờ biến mất, nên thế giới dĩ vãng đó hoàn toàn không liên quan đến cô.

Erina đã sử dụng sức mạnh của những lời chúc phúc để tăng sức mạnh thật của mình. Cô đã dành dụm tiền để mua một thanh kiếm chất lượng cao, rồi sau đó luyện tập chăm chỉ để có thể dùng thành thạo nó.

Không đời nào cô lại thua những con quái vật chẳng biết gì ngoài bạo lực.

Bởi vì, Erina có đầy đủ sự tự tin đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
CVTER
Oh shit flag to vc
Xem thêm
Cảm giác lối viết hao hao overlord
Xem thêm
Oh shit death flag
Xem thêm
gáy to iem :))
Xem thêm