Tôi làm nũng với cô vợ đả...
斧名田マニマニ あやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 6.3

9 Bình luận - Độ dài: 895 từ - Cập nhật:

“Đây có phải… là kiểu… đãi ngộ hay gì đó không?”

Tôi không thể không lẩm bẩm như thế sau khi thấy đống đồ ăn trên bàn.

Những món Riko làm lúc nào cũng ngon và tỉ mỉ, nhưng hôm nay chúng thậm chí còn hoành tráng hơn.

“Em nghĩ lâu lâu làm gì đó như này cũng hay…! Thật đó! Chỉ vậy thôi…! Minato-kun, mau mau ngồi xuống đi nào!”

“À, ừ.”

Nhưng hướng chủ đạo của bữa ăn gần như khác hẳn so với mọi khi…

Riko đã nấu nhiều hàu đến nỗi không nhìn thấy cơm đâu hết. Bít tết, súp củ dền, cá ngừ nấu chung với khoai lang, sa lát bơ và trứng, sữa chua rắc hạt khô, hạt hướng dương, và cả những loại ngũ cốc khác nữa.

Mấy cái này…! Chẳng phải hơi nhiều ư…!?

Và Riko là kiểu người sẽ chỉ làm các món Nhật khi đến giờ ăn chính, nhưng hôm nay cô ấy lại hoàn toàn trái ngược. Và tại sao trên bàn lại có thứ nước ép màu đỏ tươi khi mà trước giờ vị trí đó là của trà hojicha? Tôi đưa mũi lại gần và ngửi thử thì mới biết rằng đó là nước ép quả lựu.

 …Đợi chút đã.

Hàu, bơ, và cả quả lựu…

Tôi bỗng nhớ lại một đoạn trong cuốn gag manga bẩn bựa mà tôi từng đọc.

“Tao đã ăn hàu, bơ và uống nước lựu không chừa buổi sáng nào! Bây giờ thì sinh khí của tao luôn tràn trề!”

Sau khi đọc được dòng đó thì tôi bỗng có một suy nghĩ khá nghiêm túc, “Nếu mình mà gặp phải vấn đề này thì mình sẽ chuyển sang ăn hàu, bơ và lựu…”

…Chỉ là trùng hợp thôi, nhỉ?...

Nhưng, t-tôi có hơi tò mò.

Tôi vội lấy điện thoại ra và tìm trên mạng thử trong khi Riko vẫn đang cởi tạp dề ra.

Hàu, bơ, lựu, và tất cả đều giúp tăng sinh lực.

Và rồi, một danh sách hàng loạt thức ăn giúp tăng cường ham muốn hiện ra ở phía trên cùng của mục tìm kiếm. Tôi nhanh chóng kích vào đó và xem thử nội dung của trang web.

Nó không chỉ có mỗi hàu, bơ và lựu. Bít tết, củ dền, trứng, cá hồi, ngũ cốc; tất cả những món trên bàn đều được làm từ những thực phẩm giúp tăng cường ham muốn.

Riko, Rikooooooo…!?!?

Cái này là ý gì vậy chứ…!!

Không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế được!! Máu dồn hết lên não, và tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một cảm giác nóng ran ở sau mũi-

“Oh.”

“Uahh, Minato-kun, mũi anh đang chảy máu kìa…!”

Sẽ không ổn chút nào khi cho một thằng nhóc mười tám tuổi ăn mấy thứ giàu ‘năng lượng’ như này, khi mà nó sẽ trở nên quá khích đến nỗi chảy máu mũi chỉ bằng vài suy nghĩ đơn giản.

<><><>

Mười lăm phút sau.

Tôi ngồi phịch xuống ghế với một chiếc khăn giấy được nhét vào mũi, và Riko, người đang ngồi trên sàn, nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Anh ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?”

“Em lo lắng quá rồi đó. Nhưng mà cảm ơn em nhiều. Máu cũng ngừng với anh cũng thấy đỡ hơn rồi.”

“Tạ ơn trời… Mà sao tự nhiên anh lại chảy máu mũi vậy…?”

“Hahaha.”

Bỏ qua cái chuyện tôi trở nên quá khích đi, tại sao Riko lại làm thế này?

“Riko, sao em lại chọn mấy món đó cho bữa tối hôm nay vậy?”

“…A-à, c-cái đó…”

Ngay khi tôi đề cập đến chuyện đó, Riko bắt đầu trở nên bối rối thấy rõ, và tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp.

Tôi cần phải dò hỏi kĩ hơn nữa…!

“Là gì cơ?”

“Bí mật.”

Riko trở nên xấu hổ và quay mặt đi với một nụ cười bẽn lẽn.

Chết tiệt…Dễ thương khủng khiếp…

Không, không phải thế!

Dù sao đi nữa, tôi biết rằng Riko đã cố ý chọn những nguyên liệu đó.

…Vậy điều đó có nghĩa là Riko đang muốn tôi ăn những món giúp tăng sinh lực…?

Chẳng phải…chỉ có duy nhất một lý do giải thích tại sao một cô gái lại muốn tăng cường sinh lý của con trai…?

Đ-đ-điều đó có nghĩa là…

Không, không, không, không, không!

Không thể nào!

Không thể nào mà Riko lại thích… tôi…!

Chỉ cưới nhau thôi không có nghĩa là bọn tôi là người yêu của nhau. [note59573]

Cô ấy đã thích người khác rồi.

Và đây là tôi.

Còn cô ấy là Riko!

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và cực kì nổi tiếng.

Nhưng qua cách hành xử thường ngày của cổ thì chắc chắn cô ấy không quen với mấy chuyện thế này.

Không đời nào một cô gái như thế lại có hành động táo bạo như vậy được.

Nhưng nếu đúng thế thật, tại sao cô ấy lại muốn tăng cường sinh lực cho tôi…!?

Thôi xong, mũi tôi lại bắt đầu chảy máu rồi.

_________________________________________________

Liên hệ với kỷ lục Guinness ngay, chung ta cần ghi lại trường hợp ngu xúc phạm loài người này!

Ghi chú

[Lên trên]
Cạn lời main
Cạn lời main
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

h mà có ntr nói thật t cũng đ ý kiến j
Xem thêm
Có ngu,thì ngu vừa thôi,ngu quá nó hết phần của nhân loại,phải có ngu và khôn nhân loại mới có thể phát triển,nhưng ngu đến mức này thì sợ nhân loại hết ng ngu thì khi đó nhân loại sẽ phát triển đến mức có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ chặt ** thg này
Xem thêm
Đúng là trung binh main romcom, dốt nát k chịu được :)
Xem thêm
Má lâu lắm ms gặp 1 thằng dốt nát như thế này, biết là đọc eng rồi nhg cay thế nhở.
Xem thêm
Trung bình main rumcum
Xem thêm