Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 3.2: Krassel

23 Bình luận - Độ dài: 3,341 từ - Cập nhật:

Dìa dia :)) Trans mới trans mới :)) 

_________________________________________

Trans: DemonRaven.

“Nếu anh làm theo những quy tắc đơn giản này, anh sẽ gần như, không, đảm bảo tuyệt đối sẽ có một nữ nhân loại nào đó đổ gục vì anh!”

“Giữ bản thân sạch sẽ, thơm tho, đứng thẳng người, lạnh lùng, hờ hững và nói chuyện…”

Sau khi tắm xong, Bash ngồi trên mép giường, đếm ngón tay và nghiền ngẫm những quy tắc Zell vừa dạy cho anh.

Anh hoàn toàn cương quyết - cực kỳ nghiêm túc về quyết tâm của mình.

Nhớ lại thời chiến, nếu được yêu cầu đến củng cố một vị trí hay làm tiếp viện trong một trận chiến, anh sẽ lao đến đó bất kể điều gì - ngay cả khi chưa ngủ ba ngày ba đêm.

Vào lúc này, anh cũng thể hiện cùng mức độ quyết tâm như vậy. Bash ngồi và lắng nghe những lời dạy ngây thơ của cô nàng Faerie một cách không nghi ngờ gì.

“...”

Đột nhiên, Bash cứng người, vẻ mặt đanh lại.

Thính giác nhạy bén của anh đã nhận thấy một âm thanh lạ đến từ bên ngoài phòng.

Căng tai, anh nhận thấy nó càng ngày càng gần hơn.

“Chà, có vẻ như tôi không phải người duy nhất muốn nghe lời khuyên của cô. Chúng ta có khán giả.”

Zell hoàn toàn sốc khi thấy Bash rút thanh đại kiếm khổng lồ ra khỏi bao kiếm trên lưng.

“Sao? Có chuyện gì? Chúng ta bị mai phục à? Hay là ta đột kích kẻ đó?!”

Zell hoảng sợ, vội rút cây trượng to bằng que tăm từ thắt lưng.”

Và đó là lúc cô cũng nhận ra.

Tiếng ma sát chướng tai từ các mảnh kim loại và tiếng cọt kẹt trên mặt sàn do những bước chân nặng được nghe thấy từ mọi hướng.

Họ hoàn toàn bị bao vây.

Làm sao họ có thể bị bao vây hoàn toàn mà không nhận ra ?

“Phép thuật cách âm…:

Nhớ lại một phép thuật quen thuộc, thường được dùng trong các cuộc phục kích của Con người. mức độ cảnh giác của Bash nâng lên mức cao nhất. 

Phép thuật cách âm gần như tách biệt âm thanh hoàn toàn khỏi nguồn phát ra nó.

Tuy nhiên, nó cũng có một số hạn chế.

Pháp thuật cách âm chỉ làm giảm, chứ không triệt tiêu hoàn toàn âm thanh. Nếu người thi triển đến quá gần, kẻ thù vẫn có thể nghe thấy.

Loại phép thuật này thường được sử dụng bởi bộ binh trọng giáp của con người, đơn vị được trang bị giáp toàn thân.

Vào thời điểm tai bạn nhận thấy sự hiện diện, kẻ thù đã được bố trí và đến quá gần, hoặc đã bao vây và khép vòng…

Trong trường hợp này, dựa trên sự phối hợp của những kẻ tấn công, có vẻ là phần sau.

“Anh Bash, chúng ta nên làm gì đây? Nếu anh muốn tiêu diệt toàn bộ những kẻ tấn công, tốt hơn là bắt đầu từ những kẻ bên cửa sổ rồi vòng lại xử lý những kẻ ở cửa chính. Em không biết anh suy tính gì trong đầu, nhưng nếu quân số chỉ có chừng này, chúng ta sẽ có một chút thời gian.”

Zell bình tĩnh đưa ra đánh giá của mình.

Dù có vẻ ngoài trẻ trung và dễ thương, nhưng nàng faerie này chính xác là một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Cô có thể ngay lập tức nhìn thấu đội hình kẻ thù và đưa ra phương hướng dễ dàng tấn công nhất.

Bash và Zell đã phối hợp với nhau trong một khoảng thời gian dài.

Trong thời chiến, bọn họ đã đột phá nhiều cuộc phục kích lớn nguy hiểm hơn cái này nhiều.

Nếu thật sự muốn giết Bash, cần số lượng binh sĩ gấp hơn trăm lần của cuộc tấn công nhỏ bé này.

Đây là một thách thức anh có thể dễ dàng vượt qua.

Nhưng Bash lắc đầu.

 “Các ngươi không tới đây để giết ta đúng không? Vậy hãy nói chuyện trước đã.”

Nói lớn ý định của mình, anh bỏ thanh đại kiếm xuống.

Bash không biết vì sao họ đến để bắt anh, nhưng anh chắc chắn anh không làm gì sai.

“Ư… Lỡ như họ ghét anh vì anh là một Orc và đuổi anh khỏi thị trấn thì sao. Anh có vẻ khá chướng mắt với họ.”

“Ngay cả như vậy”.

Trong bất kì trường hợp nào, anh không thể cứ vung kiếm và tàn sát kẻ thù mà không xác định rõ kẻ thù và ý định của họ.

Bash là anh hùng của Orcish.

Nếu anh giết một binh lính con người, nó sẽ trở thành vấn đề an ninh cấp quốc gia và ảnh hưởng đến đất nước Orc.

Bash đã bắt đầu cuộc hành trình xấu hổ này.

Anh không muốn gây thêm rắc rối cho  quê hương mình.

Khi còn đang mải suy nghĩ về khả năng anh giết kẻ tấn công ngoại quốc này, cửa phòng bị đạp tung, lung lay điên cuồng trên bản lề của nó.

“Không được di chuyển! Đặc biệt là ngươi, Orc!’

 Có ba kẻ xông vào phòng.

Hai trong số chúng mặc trang bị cơ bản đơn giản, trong khi người thứ ba mặc một bộ giáp toàn thân lộng lẫy hơn nhiều, đi kèm với đó là chiếc mũ giáp kín được trang trí bằng gia huy.

Từ kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường, Bash nhận ra mũ giáp có gia huy là biểu tượng của hiệp sĩ.

Hơn nữa, một hiệp sĩ loài người tương đương với trung đội trưởng ở Orc.

Nói cách khác, hiệp sĩ là chỉ huy của nhóm này.

“Ta đã đứng yên. Ngươi muốn gì, con người?”

“Hừm!”

Vị hiệp sĩ tiến vài bước về phía Bash và cởi mũ giáp ra, để lộ khuôn mặt dấu bên dưới.

 Vị hiệp sĩ hóa ra là một phụ nữ xinh đẹp, mái tóc sáng bạch kim óng ả được buộc thành đuôi ngựa.

u4944-242746e5-fe76-4860-88e7-650b75e2cd9e.jpg

Khoảng khắc Bash nhìn thấy cô, trong tâm trí anh chợt lóe lên một điều gì đó.

Một cảm giác ngọt, tuy chua nhưng rất, rất dễ chịu chiếm lấy đầu óc anh.

[Cô ấy...đẹp quá…]

Đôi lông mày thanh tú, sắc bén nhíu lại, đôi môi hồng mềm mại mím một cách đầy bực bội, cặp mắt xếch có phần hơi lạc lõng, làm lộ làn da trắng nõn…

Cơ thể ẩn sau lớp áo giáp, nhưng dựa theo phong thái của cô, nữ hiệp sĩ rõ ràng có một thể trạng tốt, săn chắc và mạnh mẽ.

Cô cao hơn vài phần so với những phụ nữ anh đã gặp trong rừng và người anh cố tiếp cận trong thị trấn.

Ý nghĩ có khả năng giao phối với người phụ nữ tuyệt vời như vậy, có thể nhìn cơ thể ấy khỏa thân, và khiến cô sinh con cho anh, đã gửi một tia sét gợi tình đến toàn bộ cơ thể Bash, bắt đầu từ bộ não…

... và kết thúc ở đáy quần của anh.

Nhưng nhờ bộ đồ lót bằng da chắc chắn của mình, không ai nhận ra sự… cứng (nứng) của anh.

Hoàn toàn không biết gì về trạng thái tinh thần của Bash, cô trừng mắt nhìn anh và hét lớn:

“Bọn ta nhận được báo cáo về một cuộc tấn công của Orcish vào một cỗ xe gần đó! Ngươi chính là thủ phạm”

“Em xin lỗi…” Zell thì thầm vào tai anh, nhưng Bash không để tâm vào những lời nàng Faerie nói lúc này. Thứ anh muốn nhất vào lúc này là nhận được sự ưu ái từ nàng hiệp sĩ xinh đẹp. Anh muốn cô thích - và yêu anh.

Đây là lần đầu tiên Bash gặp một phụ nữ sinh đẹp thật sự kể từ khi anh rời khỏi đất nước của Orc. Nếu những người đồng hương ở quê nhà thảo luận với nhau về loại phụ nữ lý tưởng mà họ thích cưới làm vợ, thì chắc chắn cô ấy sẽ được đề cử.

Là một trai tân, không đời nào Bash lại không phấn khích.

Trong suy nghĩ của anh, hôn nhân đã được định sẵn.

Họ sẽ có ít nhất ba người con.

Anh nhớ rằng tộc Elves có một phương pháp bí mật để thụ thai ra đứa trẻ không phải orc ngay cả khi giao phối với Orc. Anh sẽ hạnh phúc với một đứa con con người.

Tuy nhiên, tốt hơn là tất cả là con trai.

Đứa đầu tiên sẽ được đặt tên dựa theo anh - Ash, lấy cảm hứng từ Bash. Và anh sẽ nuôi nấng và dạy cho nó cách chiến đấu, cách đi săn, và…

u4944-05110e18-a9ea-4e97-8cbd-0936d1ade23a.jpg

(trans; Mới thấy crush đã tính tới chuyện đẻ mấy đứa rồi :p)

“Này! Sao vậy?! Trả lời ta!”

Giọng nói của nữ hiệp sĩ kéo Bash ra khỏi mộng tưởng, xua tan ảo tưởng của anh.

Trở về với thực tại, Bash đánh giá tình hình và xem xét các lựa chọn đưa ra.

Đầu tiên, anh không thể hỏi cô ấy làm vợ anh. Anh sẽ bị từ chối. Zell đã dạy anh những điều này từ trước.

Vậy, anh nên làm gì đây?

vào những lúc thế này, anh cần cẩn thận và trước hết phải nhìn vào tay trái cô.

Nếu có mang nhẫn trên ngón áp út, có nghĩa là cô ấy đã kết hôn và không thể là của anh.

“...”

Nữ hiệp sĩ đeo một đôi găng dài bao phủ hoàn toàn hai tay. Ngay cả khi căng mắt đến đỉnh điểm khả năng của mình, Bash vẫn không thể phân biệt được liệu cô ấy có đeo nhẫn hay không.

“...Hm.”

Không thể áp dụng những lời dạy của Zell vào thực tế, Bash đông cứng, hơi có chút bối rối.

Nhưng không để điều này ngăn cản Bash, dù gì anh cũng là một anh hùng.

Có rất nhiều thứ trên thế gian này không thể vượt qua chỉ với sức mạnh thuần túy.

Giống như lần chiến đấu với Behemoth, quái thú chuyển tin của Thú nhân vậy. Trận chiến của họ kéo dài hơn mười lăm giờ, từ bình minh cho đến khi màn đêm buông xuống.

Đôi khi, giống như trận chiến đó, tốt hơn là nên thực hiện một giải pháp dài lâu. Bash không cần phải tán tỉnh nữ hiệp sĩ ngay lúc này. Anh sẽ chờ cơ hội của mình.

“Này, trả lời ta! Ngươi làm ta bực bội đấy con Orcish khốn khiếp!” (trans: Đoạn ở đây là “You’re getting on my nerves you Orcish freak”)

“Tôi xin lỗi... Tôi có đi ngang qua một cỗ xe ngựa và hành khách của nó, nhưng tôi không phải là người đã tấn công cỗ xe. Tôi có gọi họ, nhưng họ chạy đi mất. Vì thế, tôi bỏ đi.”

Điều đầu tiên Bash làm là bình tĩnh và đưa ra câu trả lời một cách kiên quyết và chắc chắn - như một chiến binh Orc thực thụ nên làm.

Đó là một trong những quy tắc để hòa đồng với con người mà anh đã học được trong “Hướng dẫn từ Faerie để trở nên cuốn hút với con người 101 - cách quyến rũ cho gà mờ”  từ Zell

Bài học thứ 3: Hãy là một người đàn ông chính trực.

“Dối trá! Ngươi đang nói dối!”

“Tôi đang nói sự thật. Vào lúc tôi đến đó, cỗ xe đã bị tấn công bởi Bugbears (bọ gấu). Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và đuổi lũ Bugbears đi”

“Ngươi có nhân chứng nào không!?”

“Tôi không có. Nhưng tôi xin thề trên tên vi Vua Orc Nemesis rằng những điều tôi nói là sự thật!”

“Guh…”

 Nữ hiệp sĩ ấp úng khi Bash đưa ra lời thề sau cùng đó.

Thề trên tên vua Orc có nghĩa là kẻ tuyên bố đã sẵn sàng chấp nhận án tử hình nếu điều đó không phải sự thật.

Trong xã hội Orcish, chỉ có một số ít chiến binh được phép sử dụng tên của Vua Orc - những người đã đạt cấp bậc đại tư lệnh trở lên.

Đó là lời thề nam nhi nhất, trượng phu nhất. Anh đang đặt danh dự và địa vị của mình lên hàng đầu.

Những Orc có thể tự hào tuyên bố điều này sẽ được nhìn bằng những ánh mắt ghen tị từ những con Orc trẻ. Lời thề này là cực kì nghiêm trang.

Bash nhìn vào nữ hiệp sĩ đang nao núng và thầm nghĩ:

[Được rồi. Chắc chắn rồi.]

Nhân tiện, nữ hiệp sĩ không hề biết thề trên tên vị vua Orc có nghĩa là gì.

Chỉ là sự trơ trẽn và tự tin của Bash khiến cô khó bắt bẻ hơn thôi.

“Nạn nhân có báo cáo rằng con Orc đã tiếp cận họ và bảo hãy đẻ con cho hắn!”

“Quan hệ tình dục không có sự đồng thuận với các loài khác bị nghiêm cấm bởi sắc lệnh của Vua Orc. Tôi chỉ nói với họ để nhận được sự đồng thuận từ họ.” 

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!”

“Không thể biết cho tới khi thử, vì vậy tôi đã làm. Sau này, tôi mới biết rằng, theo tập tục của con người, yêu cầu quan hệ tình dục khi vừa mới gặp mặt không phải là cách chính xác để thực hiện điều đó.”

Nữ hiệp sĩ càng thêm kinh ngạc trước câu trả lời rất lịch sự này.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một con Orc cởi mở và trung thực như vậy.

Những con Orc cô từng đối phó là những con Orc lưu vong bị đuổi ra khỏi chính đất nước của chúng.

Lần đầu cô tiếp xúc một con Orc lưu vong, ngay khi nhận thấy cô là nữ, con Orc đó liền tuông ra một tràng những lời lẽ thô tục về việc cưỡng hiếp và làm cô có thai. Nếu cô cố gắng tra hỏi hắn dù chỉ một chút, Orc lưu vong sẽ tức giận và lao vào phía cô để cố gắng tấn công.

Cuộc trò chuyện giữa cô với Bash là lần tiến triển xa nhất của nữ hiệp sĩ khi nói chuyện với Orc.

“Gah, chết tiệt! Con Orc bẩn thiểu, NẾU như, ý ta là NẾU như ngươi chỉ đi ngang qua, có thể ngươi đã trộm thứ gì đó từ xe hàng!”

“Hừm…”

Bash cảm thấy bản thân có một chút hụt hẫng theo từng từ trong câu nói đó.

Đó là sự thật, Về mặt kĩ thuật, anh có mang theo một thứ gì đó ra khỏi xe hàng.

Mặc dù đó không chính xác là một thứ gì đó, mà là một người nào đó.

“Đúng, tôi có lấy một thứ”.

“Ha! Ta biết mà! Ngươi đã bị bắt, tên trộm!” (trans: Racist vkl)

“Hừm”.

“Hey! Hey ! Chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã!” 

Zell nhảy vào giữa Bash và nữ hiệp sĩ khi cô ấy cất tiếng.

“Đó là em đúng không? Em là “Thứ gì đó”, đúng không? Tội nghiệp cái thân nhỏ bé của tôi, để bị bắt và bỏ vào chai bởi con người, chất lên toa hàng và mang đến một nơi nào đó không hề biết! Buôn bán Faerie là bất hợp pháp phải không! Điều đó bị cấm! Anh ta là người giúp tôi! Cô không thể buộc tội anh ta là ăn cắp chỉ vì giúp một nạn nhân bị bắt cóc đúng không !? Điều đó không kì lạ quá sao ?!”

“Hả…?Ư...cái gì…?”

Sau khi nghe Zell nói, sự thất vọng của nữ hiệp sĩ chuyển thành bối rối.

Trên thực tế, buôn bán Faerie hoàn toàn là một hành động phạm pháp - và bất hợp pháp.

Cỗ xe buôn bán hàng lậu, và con Orc đang giúp đỡ nạn nhân.

Có phải đây vẫn tính là ăn trộm không, ngay cả khi hàng hóa không được chủ sở hữu ban đầu mua theo hình thức “hợp pháp”?

Hay điều này có nghĩa là con Orc đang sở hữu hàng lậu?

Từ vẻ bề ngoài, nàng Faerie đi theo Orc, đang hành động theo ý chí của riêng mình.

Nhưng liệu Faerie có nói thật hay không, hay cô ta chỉ bịa ra mọi chuyện? Các Faeries được biết là ngẫu nhiên, khó đoán và thường xuyên phun ra những điều kì quặc khi mở miệng.

“Urg… Grrr…”

Toàn bộ vụ này đã trở nên phức tạp hơn chỉ trong một giây.

Nữ hiệp sĩ dường như chìm trong dòng suy nghĩ, mắt đảo từ Bash sang Zell rồi lại quay về Bash. Cuối cùng, cô nói:

“Dù như thế nào, ngươi vẫn phải đi theo bọn ta!”

“Dĩ nhiên, dẫn đường đi”.

Bash đáp lại mà không lỡ một nhịp.

Nghe câu trả lời của anh, đến lượt Zell ngạc nhiên.

Bối rối, cô liếc nhìn Bash với vẻ mặt khó hiểu. Cô khua chân múa tay và chỉ vào nữ hiệp sĩ.

Và nữ hiệp sĩ cũng bối rối y như Zell khi đối mặt với thái độ hợp tác đến bất ngờ của Bash vậy.

“Huh? Anh có chắc điều này ổn chứ? Chồng à, cô ấy đang cố đánh lừa anh không phải sao? Anh biết điều đó mà, đúng không?”

Dựa theo giá trị của Orcish, không có lý do gì để Bash nghe lời của nữ hiệp sĩ, thậm chí là đi theo chỉ vì lệnh của cô ta.

Nếu là một Orc trẻ ở Đất nước Orc gặp trường hợp như Bash, anh ta sẽ rút thanh trường kiếm ra ngay lập tức, nhe ranh và nói:

“Nhào vô.”

Tuy nhiên, Bash đã có một mục tiêu cụ thể cho chuyến đi của mình.

Anh muốn mất lần đầu. Anh muốn được quan hệ.

Tốt nhất là với một phụ nữ xinh đẹp được anh lựa chọn. Một trinh nữ sẽ càng tốt hơn.

“Đừng lo lắng. Không sao cả!”

Người phụ nữ trước mặt anh đây.

Một nữ hiệp sĩ tóc vàng xinh đẹp với một thái độ kiên cường, ý trí.

Một người phụ nữ đáng yêu do anh lựa chọn.

Anh không biết cô còn trinh hay không, hay thậm chí cô đã kết hôn chưa.

Ngay cả khi cô ta có nhìn anh với anh vẻ kinh tởm, ít nhất là cô đã không bỏ chạy và la hét. Đó đã là một chiến thắng trong sách lược của anh.

Một phụ nữ như thế đang yêu cầu anh đi theo cô ta.

Nếu anh tuân theo, sẽ có một cơ hội nhỏ để nói chuyện với cô ấy.

Mặc khác, nếu anh không, cuộc trò chuyện sẽ dừng. Mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nếu anh nổi nóng và bị đuổi khỏi thị trấn, anh sẽ không bao giờ gặp được lại cô.

Nghĩ về điều đó, không có lý do gì để anh không đi theo.

Trong chiến trận, không có gì lạ khi thấy mình ở trong tình huống thập tử nhất sinh. Hụt một nhịp, và bạn sẽ về với đất.

Bash sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Để nắm bắt cơ hội, anh đã đưa ra quyết định của mình.

“Được rồi! Còng tay hắn! Ta sẽ đưa ngươi đi!”

“Hmm.”

Và do đó, chỉ bốn giờ sau khi đến Krassel… 

...Bash đã bị bắt.

_____________________________________

Trans: Hello, tui là trans mới, tham gia vì art của bác asanagi :v . Đáng lẽ 1 tuần 2 chương nhưng bận vkl nên 1 chương/ tuần hén.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Hài :v Cứ tưởng ilu là một sự thành công, ngờ đâu chỉ là một sự ảo tưởng :v
Xem thêm
rbr
cái art làm t trầm cảm một thời
Xem thêm
Biết ngay ai vẽ :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
tks. dc đấy xD
Xem thêm
Đấy, thấy gái là b dá* tứ tung ngay:)), zell nói chuyện tếu vl
Xem thêm
Art thế này làm tốt s(t)inh lực của anh em lắm :(( .
Xem thêm
Tác giả kiếm được ông hoạ sĩ minh hoạ vip pro vl. Nhìn phát biết ai vẽ ????????????
Xem thêm