Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Mở đầu

27 Bình luận - Độ dài: 1,689 từ - Cập nhật:

Ngày xửa ngày xưa, tại lục địa này có một cuộc chiến tranh.

Một cuộc chiến tranh xuyên suốt các thời đại.

Một cuộc chiến tranh mãi mãi đi vào sử sách.

Một cuộc chiến tranh trải dài mênh mông, tưởng chừng như kéo dài đến vô tận.

Toàn bộ lục địa Vastonia trở thành một chiến trường cho một cuộc chiến không có hồi kết. Một cuộc chiến tiêu hao kéo những chiến binh vào vũng bùn.(?)

Không ai nhớ cuộc chiến bắt đầu như thế nào, điều gì đã châm ngòi cho cuộc chiến đó.

Theo truyền thuyết Elven cổ, nó bắt đầu khi một hoàng tử Daemon bắt cóc công chúa của Vương quốc loài người.

Hoặc, theo truyền thuyết Dwarven, thì đó là khi một vị vua của loài người đã tấn công và phá hủy một ngôi làng Daemon.

Chỉ là chắc chắn một điều rằng, loài quỷ và loài người là hai chủng tộc khơi mào cho cuộc chiến này. Còn việc chủng tộc nào tệ hơn chủng tộc nào thì những người chứng kiến điều đó đều đã không còn trên đời nữa rồi.  

Tất cả những gì tôi có thể nói đó là cuộc chiến đã kéo dài hơn năm nghìn năm.

Tất cả mười hai chủng tộc của Vastonia đều tham gia.

Ai cũng nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tôi ra đời trong lúc cuộc xung đột vẫn còn đang diễn ra.

Cũng giống như cha, mẹ, ông, bà của tôi vậy.

Mọi người còn sống đều có một hoàn cảnh tương tự. Không ai trong chúng tôi đã từng trải qua hoặc thậm chí có thể nhớ được hòa bình là như thế nào.

Ngay cả những Yêu tinh, với tuổi thọ 500 năm của họ, cũng không thể nhớ cuộc chiến bắt đầu khi nào.

Tất cả những gì mọi người biết đến là việc chiến đấu, sự xung đột đối với họ chỉ đơn giản là một sự thật, một khía cạnh bất biến của cuộc sống.

Họ tin rằng con, cháu và chắt của họ rồi cũng sẽ chiến đấu.

Không ai biết cuộc chiến bắt đầu như thế nào, và không ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào.

Tuy nhiên, một ngày nọ, cuộc chiến kết thúc một cách đột ngột.

Không ai nhớ cuộc chiến bắt đầu như thế nào, nhưng mọi người đều nhớ nó đã kết thúc như thế nào.

Gediguz, vua Daemon.

Sự xuất hiện của anh ta đã thay đổi cục diện cuộc chiến.

Vua Daemon Gediguz là một cá nhân xuất sắc.

Anh ta là người có sức hút nhất trong tất cả các vị vua Daemon. Trong suốt 100 năm trị vì của mình, ông đã hợp nhất bảy chủng tộc: Orge, Fairies, Harpies, Succubus, Lizardman và Orc, thành một Liên bang, với Daemons đứng đầu. Anh ấy đã thành lập một tổ chức quân sự gia nhập mới bao gồm tất cả các loài khác nhau của liên minh và tạo ra các chiến lược và học thuyết chiến đấu mới, chưa từng thấy trước đây. Liên bang áp đảo Liên minh Bốn bộ tộc do Con người lãnh đạo và mở rộng đáng kể ảnh hưởng lãnh thổ của họ.

Đó là một cơn ác mộng đối với Liên minh Bốn bộ tộc.

Cho đến thời điểm đó, bảy chủng tộc của Liên bang chỉ chiến đấu bên cạnh nhau - họ chưa bao giờ thực sự hợp tác.

Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội cho Liên minh.

Đội quân do Quỷ vương Gediguz tập hợp là một khối lực lượng thống nhất theo cách mà Liên minh Bảy chủng tộc chưa từng có trong tiền lệ.

Vì khả năng lãnh đạo, sức mạnh và sự lôi cuốn của mình, hắn vừa trở thành trụ cột của Liên đoàn, vừa là điểm yếu lớn nhất của nó. Nếu không có Gediguz, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Tất nhiên, đây không phải là điều mà Liên minh Bốn bộ tộc biết đến.

Nhưng họ có thể dễ dàng kết luận rằng nếu không đánh bại Gediguz trước, thì họ sẽ bị đánh bại.

Và như vậy, Gediguz đã bị đánh bại.

Trong trận chiến quyết định ở Cao nguyên Lemium, một ‘biệt đội tử thần’ dẫn đầu bởi Hoàng tử loài người Nazar, Đại pháp sư Elven Sonia, Lãnh chúa Dwarf Dorado Banga, và Anh hùng Beastkin Leto đã thâm nhập sâu vào đội quân do Daemon dẫn đầu và đánh bại Vua daemon Gediguz.

Xuyên suốt trận chiến là một cuộc tắm máu của cả hai bên.

Lãnh chúa Dwarf Dorado Banga và Anh hùng Beastkin Leto đã mất mạng trong trận chiến cuối cùng chống lại Gediguz, và hơn một nửa số binh lính của ‘biệt đội tử thần’ đã bị giết bởi lực lượng Daemon.

Trong cuộc rút lui sau khi giết Daemon King, Hoàng tử loài người Nazar cũng bị thương nặng.

Những thay đổi mạnh mẽ xảy ra sau cái chết của Gediguz.

Sau khi mất đi Vua của họ, Liên đoàn Bảy Chủng tộc nhanh chóng mất kiểm soát.

Chúng trở nên cực kỳ phân mảnh.

Không ai được chuẩn bị để thế chỗ của Gediguz.

Tổ chức của họ tập trung đến mức không có ai đưa ra những chỉ dẫn thậm chí thô bạo, và chuỗi chỉ huy của Liên đoàn Bảy chủng tộc đã bị phá hủy.

Quân đội của Liên đoàn Bảy chủng tộc không có lựa chọn nào khác ngoài việc lang thang không mục đích trên chiến trường, chờ đợi những mệnh lệnh không bao giờ đến, và bị quét sạch bởi …… lực lượng của Liên minh.

Nếu các vị Vua của mỗi chủng tộc không tự mình chỉ huy, toàn bộ các quốc gia của Liên bang có thể đã biến mất.

Liên đoàn Bảy Chủng tộc, trước đây do các Daemon lãnh đạo, đã phân tán, và bắt đầu chiến đấu với nhau như trước khi Gediguz trị vì.

Loài Orge liên minh với loài Harpie, loài Succubus với Lizardman, và Orc với Faerie. Có sự hợp tác, nhưng chỉ ở mức độ chiến thuật. Họ phải chịu thất bại này đến thất bại khác.

Năm năm sau cái chết của Daemon King Gediguz.

Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Liên đoàn Bảy Chủng tộc đã mất hết đất đai.

Tất cả lãnh thổ họ đã có được trong hơn 100 năm qua.

Từ quan điểm của Liên đoàn Bảy chủng tộc, đây là lúc mà họ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Đó là thời điểm mà Liên minh Bốn Bộ tộc mạnh hơn họ rất nhiều.

Tuy nhiên, Liên minh Bốn Bộ tộc đã đưa ra một đề xuất - một hiệp ước hòa bình.

Hoàng tử của loài người, Nazar, đã đưa ra ý tưởng này trong một cuộc họp của Bốn bộ tộc.

Hãy để chúng tôi cho họ một cơ hội cuối cùng. Hãy để chúng tôi cho họ sự bình yên.

Nazar đã nói thay cho người dân. Ông đã cho họ một tiếng nói, tiếng nói của những con người đã kiệt quệ và mệt mỏi bởi cuộc chiến bất tận, đặc biệt là sau 100 năm xung đột khốc liệt vừa qua.

Người của Liên minh Bốn Bộ lạc đã đạt đến giới hạn của họ.

Trong hơn 100 năm qua, dân số Người, Yêu tinh, Người lùn và Beastkin đã giảm dần.

Tuổi thọ trung bình đã giảm đến mức thậm chí khả năng nuôi dạy con cái đúng đắn của họ cũng đang bị phai mờ.

Mọi người đều muốn nghỉ ngơi.

Không ai muốn kéo dài cuộc chiến này cả.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Liên bang Bảy Bộ tộc bị dồn vào chân tường và đoàn kết một lần nữa cho một trận chiến cuối cùng?

Có thể, họ sẽ giành chiến thắng.

Nhưng sau đó thì sao? Tiếp theo là gì?

Sụp đổ cùng nhau? Nó sẽ là sự hủy diệt lẫn nhau?

Chúng ta hãy chèo lái con tàu về phía hòa bình trong khi chúng ta vẫn còn sự lựa chọn.

Đó là những gì Nazar đề xuất.

Các nhà lãnh đạo của Liên minh Bốn bộ tộc tin chắc rằng kẻ thù của họ sẽ không bao giờ đồng ý với một hiệp ước hòa bình, nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, không ai trong số Bảy chủng tộc của Liên bang từ chối lời đề nghị.

Ngay cả những con Orge, những người mà Liên minh không chắc họ có thể giao tiếp với nhau, và những con Orc, những người nghĩ rằng chiến đấu và hãm hiếp là điều thiêng liêng, chấp nhận các điều kiện bất lợi và sẵn sàng hòa giải.

Và như vậy, chiến tranh đã kết thúc.

Cuộc chiến vô tận đó cuối cùng đã có hồi kết.

Ba năm trôi qua kể từ lúc đó.

Năm thứ ba của lịch mới, được đặt tên một cách khéo léo là “Thời đại hòa bình”.

Khi các thị trấn đã bị phá hủy trong chiến tranh bắt đầu phục hồi, các thương nhân bắt đầu buôn bán với các chủng tộc khác, trẻ em được sinh ra và dân số bắt đầu tăng lên. Mọi người dần dần nhận thức được hòa bình và bắt đầu những nỗ lực mới. Khi các thị trấn và thành phố phát triển, người dân mới có thể nhận thức được hòa bình và những cơ hội vô tận mà nó mang lại.

Giáo dục, nghệ thuật, thương mại và giải trí, tất cả các ngành học bị bỏ quên trước đây đều được chú ý trở lại, và nhận thức chung của mọi chủng tộc bắt đầu thay đổi.

Một kỷ nguyên mới vừa bắt đầu, và một câu chuyện mới sắp bắt đầu.

Câu chuyện này bắt đầu trong một thời đại như vậy, trong vùng đất của một chủng tộc mà ai cũng đều biết.

Vùng đất của loài Orc.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

K có goblin à
Xem thêm
rbr
daemon Targaryen à =))
Xem thêm
3 năm thay đổi toàn diện và nhanh thế rust à
Xem thêm
Chắc như hậu chiến tranh, với việc các loài có những làng, thành phố ở khoảng cách khá xa và những khu vực chiến tranh đã không còn dân cư hay làng mạc nào thì việc họ bị kiệt quệ sẽ đến từ kinh tế, tài nguyên và dân số. Hậu quả chiến tranh bây giờ thiên về dân số nhiều hơn, với việc là 1 tập hợp các quốc gia thời kì trung cổ, họ có thể sinh sản 1 đứa mỗi năm và chế độ đa thê còn ủng hộ cho việc sinh nở nhiều hơn nữa. Ngoài ra nói đến kinh tế, việc vay nợ của hoàng gia sẽ không xảy ra như hiện tại và ngân sách chiến tranh đến từ thuế là chính, vậy nên khi hoà bình xảy ra, các quốc gia thường có xu hướng miễn thuế từ 3-10 năm, làm giảm đi hầu hết gánh nặng của tầng lớp thấp. Còn về tài nguyên, việc khai thác trong thời kì thô sơ chưa khiến cho các mỏ và rừng bị kiệt quệ vậy nên nó sẽ đến từ việc tiêu thụ vũ khí trong chiến tranh, và khi chiến tranh chấm dứt cũng là lúc nhu cầu về những mặt hàng này giảm, đồng thời nhân công là những người lính cũng tăng lên, làm cho năng suất tốt hơn và tạo nên 1 chu kì kinh tế mới, phát triển hơn trong thời chiến. Kết lại việc phát triển 3 năm là hoàn toàn có khả năng xảy ra, tuy nhiên nó chỉ thể xảy ra trong thời trung cổ, thời kì còn lạc hậu và đói nghèo, việc nó tốt hơn nhiều so với thời kì trước chỉ đơn giản là họ được ăn no mặc ấm, có thêm người mang trong mình dòng máu nghệ thuật bắt đầu làm công việc mình yêu thích và mọi người dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Xem thêm
....được đấy
Xem thêm
Ghê mở đầu chất quá
Xem thêm
Hoành tráng phết nhỉ
thx trans
Xem thêm
Mở hoành tráng quá nhờ. Mà chỗ liên bang với liên đoàn hơi loạn chút
Xem thêm
Lót dép hóng
Xem thêm