Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 3

Chương 17 - Mùi Hương Của “Hôn Thê” – Phần Đầu.

64 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

“Vậy thì, tớ xin phép”

“Ừm, vào đi”

Sau cuộc chạy marathon, Yuzuru về nhà cùng Arisa.

Cậu đã ăn xong bữa trưa của mình.

“Mệt quá đi…”

Arisa mệt mỏi ngồi xuống thảm và tự lẩm bẩm một mình.

Cô duỗi chân ra và thả lỏng người.

Dù rằng đang làm ra vè rất mệt nhưng có vẻ vẫn chưa đến nỗi kiệt sức.

“Ah… cậu nói đúng. Thi thố chẳng có gì hay ho cả”

“Khúc cuối đó… suýt soát thật nhỉ?”

“Ừ. Nếu cậu không cổ vũ, chắc tớ đã thua luôn rồi”[note42451]

Đôi mắt Arisa mở to khi nghe Yuzuru nói thế.

Và rồi cô hỏi.

“…Cậu nghe thấy tớ sao?”

“Tớ có cảm giác là cậu đã cổ vũ tớ”

Yuzuru không thực sự nghe thấy giọng Arisa.

Nhưng trái tim cậu mách bảo là Arisa đang cổ vũ cho cậu.[note42452]

Arisa gãi đôi má đỏ ửng vì ngượng khi cô nghe câu trả lời của cậu.

“T-tớ hiểu rồi… thực ra tớ cũng nghĩ sẽ cổ vũ như Ayaka-san và những người khác, nhưng lại xấu hổ nên…”

“Cảm xúc của cậu đã được truyền tải đến tớ. Vậy là đủ rồi”

Ngay từ đầu, nếu Arisa lớn tiếng cổ vũ cho Yuzuru, bạn cùng lớp của họ sẽ nhận ra được là hai người họ đang có mối quan hệ gần gũi với nhau, như là người yêu chẳng hạn…

Mà thế thì lại hơi quá sớm.

“M-mà này, Yuzuru-san. Ừm… bồn tắm…”

Làn da trắng của Arisa khẽ đỏ hồng lên, giọng của cô có chút cao hơn bình thường.

Yuzuru gật đầu.

“À, tớ nghĩ là nước đã đủ nóng rồi. Tớ đã hẹn giờ từ trước khi đi”

“V…vậy sao?”

Vì lí do nào đó, Arisa nhìn sang cậu.

Trông cô như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại do dự không dám nói.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không, uh… không có gì…”

“Cậu muốn tắm trước sao? Tớ không phiền đâu”

Có lẽ cô ấy thích tắm trước.

Nhưng lại khó để nói là muốn tắm trước chủ nhà…

Có lẽ là vậy chăng?

Yuzuru nghĩ ngợi.

Nhưng nếu là thế thì cậu thực sự không hiểu tại sao cô lại do dự hay xấu hổ.[note42453]

“T-tớ hiểu rồi! Vậy tớ sẽ tắm trước!!”

Nhưng dường như Yuzuru nghĩ đúng rồi thì phải.

Arisa đứng dậy, trông cô có chút bối rối.

“Um… tớ có thể thêm muối tắm chứ?”

“Ừm, được thôi”

Và rồi cô biến mất vào trong phòng thay đồ.

Một lúc sau thì tiếng vòi tắm đang phun nước vang lên.

“…Bồn chồn quá đi mất…”

Đây là lần thứ 2 Arisa sử dụng phòng tắm nhà Yuzuru.

Nhưng cậu cảm thấy bứt rứt đến lạ.

Và khi Yuzuru chú ý.

Arisa đã vào nhà tắm mà không mang quần áo hay khăn tắm.

Không còn lựa chọn nào khác, Yuzuru cầm balo của Arisa và tiến đến trước cửa nhà tắm.

Cửa nhà tắm được làm bằng kính mờ, vậy nên không thể nhìn thấy bên trong… nhưng hình dáng của người ở trong đó thì vẫn có thể nhìn thấy.

Yuzuru nuốt cái ực. [note42454]

…Không…không phải là mình cố làm gì mờ ám đâu nhé![note42455]

Yuzuru cố nén bản thân xuống rồi gõ cửa.

“Arisa”

“Fu~eh? Yuzuru-san?! Không, không, không được đâu… thế này có hơi…?” [note42456]

“Cậu đang nói cái gì vậy…?”

Khi Arisa đang hoảng loạn ở bên kia lớp kính mờ, giọng nói của Yuzuru lại điềm tĩnh đến lạ thường.

Và rồi Arisa có vẻ như đã bình tĩnh trở lại.

Một tiếng ho vang lên.

“*Khụ!* Vậy… có chuyện gì thế? Nếu cậu định nhìn lén, thì tớ sẽ tạt nước vào người cậu đấy”

Arisa lạnh lùng nói.

Nghe thì có vẻ như cô đã bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ đang cảnh cáo cậu.

…Tuy nhiên, không hiểu sao Yuzuru lại cảm thấy như là… cô nàng đang giả vờ thì phải?

“Tớ không nhìn đâu… cậu quên đồ để thay và khăn tắm đúng không?”

Nghe Yuzuru nói vậy, một giọng nói tỏ vẻ đã hiểu vang lên từ trong nhà tắm.

“Uh, cậu có thể đem qua đây không?”

“Tớ mang túi của cậu vào rồi. Nó ở trong đúng không? Cậu muốn tớ làm gì nào? Tớ có cần lấy ra cho cậu không?” [note42457]

Cậu không biết Arisa mang quần áo để thay như thế nào.

Nhưng nếu cô mang thêm cả đồ lót để thay thì… để đàn ông con trai nhìn thấy sẽ không được ổn lắm nhỉ?

Vậy nên để đề phòng, Yuzuru quyết định hỏi Arisa.

“Nó ở trong đó. Tớ không muốn để tay ướt mở túi nên cậu lấy hộ tớ cũng được…”

Cô đã nói thế…

“Aaaaaaahh!!!! Không, không!! Tuyệt đối không!!! Đừng mở ra!!!!!”

Arisa hét lên.

Tay của Yuzuru dừng lại ngay lập tức.

“O-oh… tớ hiểu rồi”

Yuzuru ngoan ngoãn để túi lại trước cửa.

“Cậu chưa nhìn thấy gì đúng không?”

“Tớ chưa nhìn gì cả”

“…Tuyệt đối… tuyệt đối đừng nhìn nó, nhé? Nếu Yuzuru-san nhìn nó, tớ sẽ ghét cậu đấy!”

“…Đã rõ”

Nếu cô ấy đã nói đến thế thì thôi vậy.

Khi Yuzuru định rời khỏi phòng thay đồ… cậu đột nhiên nhận ra.

Quần áo cũ của Arisa đang ở đó!

Là cô đang vội hay cẩu thả hơn bình thường nhỉ?

Chỗ quần áo mà Arisa đã cởi ra đang không được ngăn nắp cho lắm.

Một bộ đồ thể thao ẩm mồ hôi mồ hôi.

Quần short, áo ngực, áo yếm nằm một đống cùng với nhau.

“…”

Arisa có một mùi hương dễ chịu.

Lí do là vì Yuzuru thích Arisa, hay là ngay từ đầu mùi hương của cô đã như vậy rồi thì cậu cũng không biết.

Dù sao thì đối với Yuzuru mà nói thì cậu thích mùi của Arisa.

Và hôm nay, nó thực sự cuốn hút.

Một mùi hương trộn lẫn giữa mùi xà phòng, mồ hôi, chất làm mát và mùi hương đặc trưng chỉ có ở con gái đã kích thích bản năng của Yuzuru không biết bao nhiên lần trên con đường về nhà.

Và ngay trước mặt Yuzuru giờ đây là bộ quần áo mà Arisa đã mặc nửa ngày.

Nó ướt sũng mồ hôi đến nỗi ngay cả đồ lót của cô cũng có thể nhìn xuyên qua… không cần phải nói, nó thấm đẫm “mùi hương của Arisa”.

Khi Arisa tắm xong, phần lớn “mùi hương Arisa” của cô ấy sẽ biến mất.

Tất nhiên là nó cũng tốt thôi, nhưng…

Cậu sẽ không thể tận hưởng mùi hương của cô ấy nữa.[note42458]

Khi nghĩ về điều đó, cậu cảm thấy cực kì hối hận nếu bỏ qua đống quần áo đang bày ra trước mắt này.

“… Đại khái thì, sao nhỉ? Cô ấy nói nếu mình mở túi thì sẽ ghét mình…”

Dù thế nào đi nữa thì thế chẳng phải hơi quá sao?

Nếu cậu không muốn bị nhìn thấy thì đừng mang theo chứ?

Yuzuru hơi đau lòng khi bị nói như thế.

Vậy thì… cậu không thể có chút “lợi nhuận” nào đó sao?

“Đây là lỗi của Arisa. Ừm, là lỗi của cô ấy. Đi vào phòng của một đứa con trai mà không chút cẩn thận rồi cởi bỏ quần áo như thế này. Nhà Amagi dạy con cái kiểu gì vậy?”[note42478]

Lẩm bẩm những điều như thế, Yuzuru ngồi xổm xuống.

Quần áo của Arisa đang ở trước mặt cậu.

“…Đây không phải lỗi của mình. Arisa mới là người xấu. Cô ấy thực sự là một cô gái hư mà”

Nói thế, Yuzuru nhặt đồng phục thể thao của Arisa lên.

Nó hơi ẩm.

Và…

Cậu ghé mũi vào gần nó.

“Ha~a… mình đang làm gì thế này?”

Một lát sau.

Yuzuru thu mình lại trên ghế sô pha, tự ghê tởm bản thân.

_____

Sakuragi Sakura:

Lần này là góc nhìn của Yuzuru.

Kì tới là góc nhìn của Arisa.

Eng: Chà, hình như Arisa có chút hi vọng vào lúc đó[note42466]… và Yuzuru, đồ biến thái…

Trans: Thực sự biến thái.

Edit: nói cho bà con hi vọng chơi :D Ngoại truyện ở cuối vol 3 (chỉ có trong LN) thì tiêu đề là “Nếu lúc ấy Arisa mặc đồ bơi”. Tức là nếu cái khúc hiện tại này Arisa “bạo” hơn, mặc đồ bơi rủ Yuzuru tắm cùng ấy.

Sau khi hoàn thành vol 3, nếu tui có hứng thì sẽ trans và đăng cho ae luôn, nhưng vì là 1 chương LN nên phải nói là khá dài (đâu đó khoảng >3k từ), và tui cũng trans trực tiếp từ Jap sang Việt luôn nên sẽ tốn time kha khá đấy. Nên nếu đăng hết vol 3 mà thấy tui im im tầm 2 tuần thì biết sắp có quà + bom(nhỏ) => ráng kiên nhẫn nhé :v

P/s: Tên trans chương này có vẻ vừa trans, vừa...bùng cháy dữ =))

Tấm hình trong chương đó đây nè.

u4754-9348f4d8-e6a1-4ceb-899c-4966be7e839e.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Được vợ buff cho, không thắng mới lạ :)))
Trans: Được vợ buff cho, không thắng mới lạ :)))
[Lên trên]
Trans: Đoạn này ‘trái tim’ thực ra là ‘trực giác’ nhưng dịch là trái tim sẽ hay hơn.
Trans: Đoạn này ‘trái tim’ thực ra là ‘trực giác’ nhưng dịch là trái tim sẽ hay hơn.
[Lên trên]
Trans: Oh~ Có khi nào muốn tắm chung không? :)))) // Edit: *nhìn tên trans khinh bỉ* Biết rồi còn hỏi.
Trans: Oh~ Có khi nào muốn tắm chung không? :)))) // Edit: *nhìn tên trans khinh bỉ* Biết rồi còn hỏi.
[Lên trên]
Trans: Nhìn đê nhìn đê nhìn đê! Nhìn trộm đê! :))))))
Trans: Nhìn đê nhìn đê nhìn đê! Nhìn trộm đê! :))))))
[Lên trên]
Trans: Thôi đi ông ơi, đã nghiện còn ngại :)))))
Trans: Thôi đi ông ơi, đã nghiện còn ngại :)))))
[Lên trên]
Trans: Oho~ (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง)
Trans: Oho~ (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง)
[Lên trên]
Trans: Để tiện tia đồ lót của cậu luôn :))))))
Trans: Để tiện tia đồ lót của cậu luôn :))))))
[Lên trên]
Trans: Đm, thằng simp vợ. Trans cũng nhớ bạn gái lắm (T^T)//Edit: *cười thương hại* =))
Trans: Đm, thằng simp vợ. Trans cũng nhớ bạn gái lắm (T^T)//Edit: *cười thương hại* =))
[Lên trên]
Edit: cái lúc Yuzuru vào nhà tắm đưa đồ ấy
Edit: cái lúc Yuzuru vào nhà tắm đưa đồ ấy
[Lên trên]
Edit: lại lươn… =.=’
Edit: lại lươn… =.=’
Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

TRANS
Nghiện mà ngại là dở rồi🐧
Xem thêm
Nghiện còn ngại :))
Tks trans
Xem thêm
thank trans và edit
Xem thêm
=))))) nghiện còn bày đặt
Xem thêm
Nghiện còn ngại 😓😓
Xem thêm
chết chết 🗿
Xem thêm
NHC
⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm