Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 3

Chương 16 - Ngày Đại Hội Marathon

50 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

Trong cuộc chạy marathon, con gái sẽ xuất phát trước và con trai sẽ xuất phát sau một lúc.

Còn lí do tại sao lại như vậy thì không ai biết cả.

Có lẽ là để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Trên thực tế, nếu so sánh con trai và con gái thì con trai nhanh hơn là cái chắc.

Và mặc dù quãng đường phải chạy có khác nhau, trai 10km gái 7km… trong phạm vi đó, người dẫn đầu đoàn con trai vẫn có thể đuổi kịp người cuối cùng của đoàn con gái.

Đó là lí do vì sao họ cho con trai xuất phát chậm hơn.

Thế nên nhóm của Yuzuru cũng bắt đầu chạy sau khi Arisa và những người khác đã xuất phát.

Sau khi có tín hiệu bắt đầu, đám con trai xuất phát cùng lúc.

Yuzuru cũng bắt đầu chạy cùng Soichiro và những người khác.

…Ban đầu không có sự khác biệt gì mấy, hay nói cách khác là mọi người đều chạy chung với nhau.

Đây liệu có phải là do xu hướng đám đông của người Nhật không nhỉ?[note42448]

Hay là tất cả nam và nữ trên thế giới này đều theo những người xung quanh như vậy?

Hoặc đơn giản là vì họ chạy chậm lúc vừa mới bắt đầu để tránh tạo ra khoảng cách quá lớn?

Không ai biết tại sao, nhưng nó cứ như một thông lệ cho tất cả mọi người bắt đầu chạy đều như nhau và cứ duy trì như vậy.

Và rồi, một vài người bắt đầu tách khỏi nhóm.

Đầu tiên là nhóm đầu và nhóm sau bắt đầu tách ra.

Rồi sau đó là một khoảng cách lớn giữa hai nhóm.

……Giờ thì làm gì đây?

Soichiro chạy trước Yuzuru, và ngay sau cậu là Sei.

Soichiro không định để Yuzuru và Sei chạy trước cậu, còn Sei hẳn là đang định đột phá ở chặng cuối để đánh bại Yuzuru lẫn Soichiro.

Tất nhiên, Yuzuru cũng không định để thua Sei, mà cậu định vượt qua Soichiro.

Ở phần đầu của chặng đua, họ giữ một khoảng cách nhất định để xem động thái của đối phương, nhưng từ chặng giữa, mọi chuyện bắt đầu trở thành một cuộc chiến tâm lý.

Có lẽ từ giờ bọn mình nên bắt đầu giữ khoảng cách.

Ưu tiên hàng đầu của Yuzuru là giữ sức.

Yuzuru và những người khác hiện đang ở trong đội dẫn đầu của nhóm con trai, điều đó có nghĩa là họ đã sắp bắt kịp đội phía sau của nhóm con gái rồi.

Và ở đội phía sau ấy… Tenka đang ở đó.

Mặc dù vẫn đang ở phần đầu của chặng đua, nhưng cô trông vô cùng mệt mỏi.

“Cậu ổn chứ?”

“…z~ee, đừng, z~ee, nói chuyện… với tôi…”

Họ có thể nghe hai người đang nói chuyện phía sau.

Có vẻ như Sei đã gọi Tenka.

Nhưng Tenka thì chẳng còn sức để mà trả lời.

Giờ thì họ đã vượt qua Tenka và tiến vào chặng giữa…

Phía bên kia làn đường là đội dẫn đầu của nhóm con gái đã vượt qua điểm quay đầu.

Và trong số họ có… Ayaka và Chiharu.

Cả hai người họ đều không phải kiểu giữ sức hay xem thái độ của những người xung quanh, vậy nên hẳn là họ đã ở trong đội dẫn đầu ngay từ đầu rồi.

Nhưng có vẻ như họ đang gặp khó khăn.

Họ chỉ đơn giản giao tiếp bằng mắt rồi vượt qua nhau.

Và một lúc sau…

Cậu gặp được một nhóm nữ ở đội chạy giữa xuất hiện trước mặt, họ đang chuẩn bị quay đầu.

‘Ah…’

Và ở trong nhóm đó, có một bộ đồng phục với cái tên ‘Yukishiro’ được viết trên đó.

Mái tóc dài của cô được búi lại sau lưng, đang lắc lư theo nhịp chạy.

Quay đầu ở điểm tam giác đã được đánh dấu… Arisa đổi hướng nhìn về phía Yuzuru và những người khác.

Làn da trắng của cô ứng đỏ và mồ hôi chảy dọc trên trán.

Trông cô như có chút vội vã.

…Và ngực cô cũng đang lắc nhẹ…

Đôi chân dài trắng ngần khỏe mạnh lộ ra khỏi chiếc quần gắn.

Bộ đồng phục thể thao thấm mồ hôi… chiếc áo trong cũng mập mờ lộ ra.

Khi Yuzuru đang liếc cái ánh nhìn nóng bỏng về phía Arisa đang lộ ra chút quyến rũ… cô cũng chú ý đến cậu.

Và rồi, có vẻ như đang hiểu lầm gì đó nên cô khẽ cười với Yuzuru…

Dễ thương quá…

Yuzuru đã được buff sức mạnh. Thân thể của cậu tràn đầy năng lượng!

Nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn.

Mình không muốn thằng nào khác nhìn thấy cảnh này…

Vị “hôn thê” xinh đẹp như thiên thần này là của một mình mình, và mình không muốn bất kì đứa con trai khác nhìn thấy cô ấy.

Những cảm xúc như vậy xẹt qua tâm trí cậu.[note42449]

Nhưng mà… mình cũng muốn khoe khoang về cô ấy…

Đồng thời, cậu cũng muốn khoe hôn thê của mình.

Kiểu: “Hôn thê của tôi dễ thương không? Ghen tị không?”

Ặc, thế này không ổn rồi…

Yuzuru vội vàng che miệng.

Trong vô thức, khóe miệng của cậu kéo lên và giờ thì đang cười toe toét.

Một thằng con trai vừa cười vừa chạy…

Ít nhất thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy không được thoải mái.

Cậu siết chặt biểu cảm của mình lại và tiến đến điểm quay đầu cho nhóm nam.

Địa điểm xuất phát của cả nam và nữ giống nhau, nhưng điểm quay đầu lại khác nhau.

Yuzuru chạy qua điểm quay đầu…

Rồi cậu chợt chú ý.

Cậu thấy Sei chạy ngay sau mình.

Và cậu ta đang đuổi kịp Yuzuru.

Yuzuru tăng tốc để không bị Sei vượt qua và cũng cố vượt qua Soichiro.

Đáp lại, Soichiro và Sei cũng tăng tốc.

“……”

“……”

“…ha~”

Ba người họ, chạy song song và bắt đầu chơi trò mèo vườn chuột.

… thật là sai lầm nhỉ?

 Cuối cùng Yuzuru cũng nhận ra.

Nếu ba người họ đua với nhau ở đây sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Cứ thả lỏng và chạy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, vụ cược kia đang đe dọa cậu.

Yuzuru định tặng một món quà cho Arisa, vậy nên chẳng còn tiền để khao Soichiro và Sei một bữa nào cả.

Vậy nên Yuzuru cố chạy, vừa chạy vừa nghĩ về Arisa.

Tuy nhiên, điều này chẳng khiến thể lực của cậu khá lên, chỉ có thể giúp về mặt ý chí.

Soichiro, Yuzuru và Sei đều giỏi thể thao, nhưng…

Soichiro là người vượt trội hơn hẳn.

Chậm mà chắc, Soichiro bắt đầu vượt lên trước, theo sau lần lượt là Yuzuru và Sei.

‘Không ổn… không ổn chút nào.’

Sei đang theo sát ngay sau Yuzuru.

Có vẻ như cậu ta quyết định vượt qua cậu ngay trước vạch về đích.

Cậu ta đang đặt áp lực lên vai Soichiro và Yuzuru.

Họ không thích khi mà cậu ta cứ thi thoảng lại giả vờ tăng tốc như thế.

Đồng thời, đích đến của họ đã ở trong tầm mắt.

Gần vạch đích, những học sinh đã hoàn thành chặng đường chạy của mình đang theo dõi họ.

“Soichiro-kun, cố lên!”

“Cậu sắp đến nơi rồi…”

Giọng của Ayaka và Chiharu đang cổ vũ.

Rồi ngay lập tức, tốc độ của Soichiro tăng lên.

Được buff bởi tiếng cổ vũ của bạn gái à…

Thằng bạn chết tiệt! Yuzuru phẫn nộ.

Mà… Arisa có đang cổ vũ cho mình không nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu đưa mắt tìm cô.

Arisa đang đứng ngay bên cạnh Ayaka và Chiharu.

Cô đang nắm chặt tay trước ngực và nhìn về phía cậu.

Đôi môi anh đào nhẹ nhàng mấp máy.

‘Cố lên!’

Có vẻ như đó là những gì cô ấy đang nói.

Yuzuru cảm thấy Arisa đang hỗ trợ cho cậu theo cách của riêng cô.

Được rồi. Mình phải cố hết sức vì Arisa mới được.

Yuzuru dồn hết sức bình sinh còn lại.

Sei cũng đang cố chút sức cuối cùng, nhưng… Yuzuru không để tâm.

Ai thèm quan tâm đến cậu ta chứ?[note42450]

Tâm trí của Yuzuru chỉ có Arisa.

Và…

“Lâu rồi tôi không được ăn hamburger”

“Tôi chẳng quan tâm. Miễn “đồ chùa” là được”

Trong khi Soichiro còn đang bàn xem nên ăn cái gì…

“…Hai người các ông, đây là trận chiến giữa những thằng đàn ông cơ mà, như thế không công bằng… đi chết đi!”

Giọng nói của Sei tràn đầy thù hận.

Tình cờ, Tenka cũng vượt qua vạch về đích trong một tràng pháo tay thật lớn.

Mọi người đều cảm thấy tiếc cho cô, nên họ quyết định không nói gì về chuyện đó cả.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Theo như mình biết thì ở Nhật người ta theo chủ nghĩa đám đông khá nhiều, thường thì khi một ai bắt đầu việc gì đó, họ thường nhìn qua những người xung quanh rồi mới quyết định mình nên làm gì.
Trans: Theo như mình biết thì ở Nhật người ta theo chủ nghĩa đám đông khá nhiều, thường thì khi một ai bắt đầu việc gì đó, họ thường nhìn qua những người xung quanh rồi mới quyết định mình nên làm gì.
[Lên trên]
Trans: Simp :))))) / Edit: giờ mới biết?
Trans: Simp :))))) / Edit: giờ mới biết?
[Lên trên]
Trans: Trọng sắc khinh bạn :)))))
Trans: Trọng sắc khinh bạn :)))))
Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

TRANS
Tội ae quá
Xem thêm
Ae như qq :))
Xem thêm
ae như cc
Xem thêm
Ae cc tình nghĩa xl
Xem thêm
Ae cc tình nghĩa xl
Xem thêm
Một nhà hiền triết đã từng nói: "alone" viết tắt là ae, nhưng ở giữa nó là "lon"
Xem thêm
Vì l đổ bát canh chua, ae tình nghĩa cx thua cái l 🐧
Xem thêm
ae qq :))
Xem thêm
thanks transs
Xem thêm
Tội sei vl=))
Xem thêm