Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1 - 14

Chương 4 Kĩ năng Ma Thạch và tôi

18 Bình luận - Độ dài: 3,299 từ - Cập nhật:

Hừmm, phải tính sao với xác của bọn goblin đây. Vì chúng nằm la liệt ngay trước bệ đá, nếu tôi không có cách giải quyết tôi sẽ phải ngắm chúng trong một khoảng thời gian dài.

Thế là tôi dùng Tâm Linh Lực để kéo nó ra bên ngoài phạm vi của di tích. Xác của chúng để lại một vệt máu đằng sau, nhưng như thế vẫn tốt hơn là để chúng nằm đó.

Tôi đào một cái huyệt dành cho cả bốn cái xác. Không biết tôi có thể sử dụng kĩ năng Huyệt Quật công việc này không ta?

Phải, tôi có thể đào đất. Sử dụng lưỡi kiếm của mình, tôi xới đất lên như một chiếc xẻng thực thụ vậy. Cơ mà tôi không phân biệt được là nhờ Tâm Linh Lực hay là nhờ kĩ năng Huyệt Quật mà tôi có thể đào đất điêu luyện như thế này nữa. Nhưng chắc là kĩ năng đó có hiệu quả nhất định.

Được rồi, từ giờ cho đến khi tìm được một người sử dụng thích hợp, tôi nên thiết lập mục tiêu cho bản thân: Thu thập càng nhiều kĩ năng càng tốt. Như thế, tôi có thể trở nên mạnh hơn khi thời khắc đó đến.

Xác định như vậy, tôi liền đi khám phá ngay. Sử dụng Tâm Linh Lực, tôi phóng mình ra ngoài di tích. Tôi sẽ rong ruổi bay khắp nơi, mệt rồi thì quay lại bệ đá để nghỉ.

Vì đồng bằng trống vắng như thế này, tôi chắc chắn là mình không thể đi lạc được ngay cả khi có lỡ đi xa một chút.

Thứ đầu tiên tôi tìm thấy là một con chuột nhỏ với sáu chân.

『Chưa gì đã thấy rồi sao? Thẩm Định, Thẩm Định.』

___

Tên: Chuột Sáu Chân : Động vật lv1

HP: 2 | MP: 0 | STR: 1 | VIT: 1 | AGI: 10 | INT: 2 | MGC: 0 | DEX: 3

Kĩ Năng: Trống

___

Yếu. Quá yếu. Nó thậm chí còn chẳng có kĩ năng nào. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể hấp thụ ma thạch của nó. Điểm ma thạch hiện tại của tôi là 4/100. Sau khi tích đủ 96 điểm nữa, thứ hạng của tôi chắc chắn sẽ lên. Cống hiến sinh mạng của ngươi cho sự phát triển của ta nào.

Tôi nhắm thẳng con chuột mà lao tới, và tôi hạ nó dễ đến ngạc nhiên. Trước lưỡi kiếm của tôi, nó bị xẻ thành hai khúc.

Tuy nhiên, cơ thể tôi đã không phát sáng.

『Hể? Tại sao?』

Tôi thử đâm xuống xác con chuột một lần nữa, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả. Đáng lẽ tôi phải hấp thụ được ma thạch của nó rồi chứ?

Tôi mổ tung xác con chuột lên để tìm nguyên nhân. Phải nói rằng, cảnh tượng có phần ghê tởm. Thật may rằng bấy giờ, tôi là kiếm. Nhờ thế mà tôi không cảm thấy nôn nao hay mắc ói. Mặc dù tội lỗi thì có một chút.

Kết quả là không có viên ma thạch nào trong người con chuột cả. Quả thật, giờ mới để ý, kết quả thẩm định cho thấy chủng tộc của con chuột là “động vật”. Có lẽ chỉ ma thú là có ma thạch tron người mà thôi. Ở Trái Đất, động vật cũng làm gì có ma thạch đâu.

Để xác minh suy đoán của tôi, tôi tạm thời đóng vai ma kiếm diệt chuột và săn thêm ba con nữa. Và quả nhiên, không con nào trong số bọn chúng có ma thạch trong người hết.

Mục tiêu tiếp theo của tôi là ma thú. Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy một con. Nó là một con rết khổng lồ có chiều dài tầm nửa mét. Nó đang hồ hởi, loay hoay thưởng thức xác của con chuột đầu tiên tôi giết được.

___

Tên: Rết Khổng Lồ : Yêu Trùng : Ma Thú Lv.4

HP: 18 | MP: 7 | STR: 6 | VIT: 10 | AGI: 14 | INT: 1 | MGC: 6 | DEX: 2

Kĩ năng

Chấn Động Cảm Tri Lv.1; Leo Trèo Lv.1; Nanh Độc

___

Con này đúng là ma thú rồi. Để bắt đầu, tôi đâm xuyên sọ nó. Tuy nhiên, nó dãy dụa kịch liệt, oằn mình phản kháng lại tôi còn miệng thì sủi bọt, ứa ra chất lỏng màu vàng với tiếng *bitanbitan*. Thấy vậy, tồi dồn sức, chém làm đôi ngực của nó nữa để kết thúc. Con Rết Khổng Lồ sau khi bị chém thành hai mảnh trước và sau vẫn co giật như một con côn trùng thực thụ. Nhưng chẳng lâu sau thì nó dừng cử động hẳn.

Gớm quá đi mất.

Tuy nhiên, tôi thấy mừng vì đã tiêu diệt nó. Khi đâm xuyên qua tim của con rết, nó liền cứng đờ lại, còn lưỡi kiếm của tôi thì phát sáng. Quả nhiên, chỉ có ma thú là sở hữu ma thạch mà thôi.

Bên cạnh đó, những kĩ năng mới tôi nhận được là Chấn Động Cảm Tri Lv.1, Leo Trèo Lv.1 và Nanh Độc. Tôi làm gì có nanh... Khi tôi thử trang bị và sử dụng kĩ năng ấy, tôi liền tiêu thụ năm điểm ma lượng, và lưỡi kiếm của tôi bất ngờ được bọc trong một lớp chất lỏng rất có thể là độc. Chà, nếu nó tỏ ra hữu dụng với tôi như thế này thì tôi chẳng có gì phải chê cả.

Sau đó, tôi thử trang bị kĩ năng Leo Trèo và Chấn Động Cảm Tri, nhưng lại không thể.

(Vượt quá số lượng kĩ năng có thể trang bị)

Có vẻ như tôi không thể cùng lúc trang bị mọi kĩ năng tôi có được.

Bảng trạng thái của tôi là Tự Tiến Hóa <Hạng 1, Điểm Ma Thạch 5/100, Bộ Nhớ 10>. Bộ Nhớ có vẻ như là số lượng kĩ năng tôi có thể trang bị. Quả thật, đây là bảng kĩ năng trang bị của tôi:

___

Huyệt Quật: lv1;Mổ Xẻ: lv1;Cảnh Giác:lv1; Kiếm Thuật: lv1; Côn Bổng Thuật: lv1; Chỉ huy lv1; Sinh Tồn: lv1; Leo Trèo: lv1; Kháng độc : lv1 ;Nanh độc

___

Tôi đã trang bị đủ mười kĩ năng. Để thử nghiệm, tôi gỡ kĩ năng Côn Bổng Thuật ra với ý định thay thế nó với Chấn Động Cảm Tri. Quả nhiên, tôi đã trang bị được Chấn Động Cảm Tri mà không gặp vấn đề gì. Dù gì thì kĩ năng Côn Bổng Thuật hoàn toàn vô dụng với tôi, nên cứ để như thế này đi.

Chỉ Huy, Sinh Tồn, Leo Trèo và Kháng Độc cũng chẳng có ích gì với tôi cả. Tôi nên sớm tìm thêm kĩ năng để có được một bộ trang bị thích hợp hơn.

Tôi quay trở lại cuộc săn.

Kế đến, có hai cái bóng lọt vào trong tầm mắt của tôi. Lưng của chúng hướng về phía tôi. Dáng đi banh hai chân ra, tướng khòm khòm như tinh tinh, nước da xanh lá, gương mặt xấu ma chê quỷ hờn.

『Là Goblin à. Bên cạnh đó, chúng đang cầm thứ gì trên tay vậy?』

___

Chủng tộc: Goblin : Quỷ Tộc: Ma Thú Lv.2

HP: 14 | MP: 2 | STR: 6 | VIT: 9 | AGI: 10 | INT: 5 | MGC: 3 | DEX: 6

Kĩ năng :

Côn Bổng Thuật Lv.1; Huyệt Quật Lv.1

___

Chủng tộc: Goblin : Quỷ Tộc: Ma Thú Lv.3

HP: 16 | MP: 3 | STR: 7 | VIT: 10 | AGI: 10 | INT: 5 | MGC: 2 | DEX: 7

Kĩ năng :

Phóng Lv.1, Săn Bắt Lv.1 

___

Chủng tộc: Chuột Nanh Độc : Ma Vật : Ma Thú Lv.1

Trạng Thái: Tử Vong

HP: 0 | MP: 3 | STR: 4 | VIT: 7 | AGI: 14 | INT: 1 | MGC: 4 | DEX: 4

Kĩ năng

Cảnh Giác Lv.1

___

So với con goblin bên trái thì con goblin bên phải mạnh hơn, vì thế mà chỉ số của nó cũng cao hơn. Dù so với ba con đầu tiên tôi giết được, nó lại yếu hơn. Cơ mà điều làm tôi chú ý là trên tay của nó đang cầm một con chuột lớn, trông có vẻ như là con mồi chúng săn được. Coi như tôi được một phen ngư ông đắc lợi.

Tôi rình rập dưới bóng của cây bụi và lén lút tiếp cận chúng. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa tôi và chúng chỉ còn lại hai mét. Đầu tiên là con bên phải, con có cấp độ cao hơn.

『Hyaha—! Trao cho ta ma thạch của nhà ngươi!』

Ừm, không phải tôi là một tên khát máu đâu. Chỉ là tôi chỉ muốn nói câu đó lần đầu trong đời thôi.

*Phập*

Với một âm thanh đục ngầu, tôi đã đâm xuyên người con goblin. Hoàn toàn bị bất ngờ, nó chết dưới lưỡi kiếm của tôi mà không kịp phản kháng.

Xác nhận lưỡi kiếm của tôi đã sáng lên, tôi liền rút bản thân ra khỏi con goblin và nhắm đến con còn lại đang cứng đờ như trời trồng.

Xong hai con. Tôi đã nhận được kĩ năng Phóng và kĩ năng Săn Bắt mà chẳng gặp chướng ngại gì.

Về phần con ma thú lạ. Nó làm tôi phải nghiêng đầu, thắc mắc. Không, tất nhiên là tôi không có đầu rồi, chỉ là phép nói hoán dụ thôi. Nhưng có một điểm rất là lạ ở con ma thú này.

『Tại sao con Chuột Nanh Độc này lại chỉ có kĩ năng Cảnh Giác thôi?』

Thân là Chuôt Nanh Độc, nhưng lại không có kĩ năng Nanh Độc sao? Quá kì lạ. Không trùng khớp với danh xưng của nó chút nào. Hiện tại, tôi nhấc bổng con chuột lên để kiểm tra, rồi bất ngờ nhận ra có một chất lỏng tiết ra từ răng nanh của nó. Lẽ nào là độc?

Hừm... Tại sao nhỉ? Rết Khổng Lồ thì có kĩ năng Nanh Độc, còn Chuột Nanh Độc thì lại không.

Dù chưa dám nói chắc được điều gì, tôi lại có một vài ý tưởng. Hiện tại, tôi quyết định săn thêm vài con ma thú nữa để thu thập thông tin. Trong khi đó, các kĩ năng hiện có của tôi chợt phản ứng, tìm giúp tôi con mồi tiếp theo.

Rất có thể là nhờ kĩ năng Chấn Động Cảm Tri và Săn Bắt mà tôi hiện đang sở hữu. Chỉ cần nó phản phất ngang qua một bụi cỏ thôi là đủ để tôi để ý đến nó rồi. Đối phương không lớn lắm.

Tôi lặng lẽ đi vòng ra bụi cỏ đằng sau lưng nó.

___

Chủng Tộc: Hủ Nhục Thực Điểu : Ma Điểu : Ma Thú Lv.5

HP: 13 | MP: 5 | STR: 9 | VIT: 11 | AGI: 15 | INT: 6 | MGC: 3 | DEX: 7

Kĩ năng:

Kháng Độc Lv.1; Cường Hóa Hệ Tiêu Hóa

___

Một con chim sao? Các giác quan của nó có vẻ nhạy bén đây! Tôi cần cẩn thận mới được.

Tôi lướt sát mặt đất và tránh làm lay động thảm cỏ bên dưới trước khi tấn công con Hủ Nhục Thực Điểu mà không gây ra chút âm thanh gì.

Con Hủ Nhục Thực Điểu bị tôi chém chết ngay. Xác của nó ngã sõng soài trên nền đất.

『Phù. Không may nó mà bay đi được thì phiền lắm. Mừng là mình đã nhanh chóng hạ được nó.』

Tôi đâm lưỡi kiếm lia lạ vào người con Hủ Nhục Thực Điểu và hấp thụ viên ma thạch của nó.

Nhờ vậy, tôi đã học được kĩ năng Cường Hóa Hệ Tiêu Hóa. Cơ mà ngay cả khi cho tôi kĩ năng Cường Hóa Hệ Tiêu Hóa Siêu Cấp tôi cũng chả cần. Tôi làm gì có hệ tiêu hóa đâu mà cường hóa. Dù vậy, tôi vẫn có thể học được nó. Khả năng hấp thụ không giới hạn của kĩ năng tiến hóa của tôi thực sự làm tôi ấn tượng đấy.

Được rồi, mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là gì đây? Mong là con ma thú tiếp theo sẽ có nhiều kĩ năng tôi chưa có.

Sau một lúc tìm kiếm, tôi bất ngờ bắt gặp được một cái bóng đen kì lạ.

Nó trông như một con diều đang lơ lửng trên tầng thấp của bầu trời vậy. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng chuyển động của nó lại kì lạ và bất thường, như một con sứa trôi nổi trên trời vậy.

___

Chủng tộc: Air Floater : Ma Thực Vật : Ma Thú Lv.5

HP: 14 | MP: 10 | STR: 6 | VIT: 11 | AGI: 4 | INT: 2 | MGC: 11 | DEX: 5

Kĩ năng

Ma Lực Hấp Thụ Lv.1; Ưng Nhãn; Trôi Nổi

___

Tôi thử lại gần nhưng nó không phản ứng lại. Nó chỉ điềm nhiên trôi nổi cách mặt đất mười mét, ngay trước mắt tôi.

Tôi có nên tấn công nó không? Tôi quyết định tấn công nó. Mục tiêu của tôi là thứ có hình thù giống mắt nằm ở trung tâm cơ thể của nó, bộ phận làm tôi liên tưởng tới đầu sứa hoặc mũ nấm.

Tôi chậm rãi tiếp cận con ma thú, thế mà nó chẳng chạy đi hay làm gì hết. Tuy nhiên, vừa lúc tôi chỉ còn cách nó hai mét, Air Floater lập tức trở nên nguy hiểm ngoài dự đoán.

『Á, nguy quá!』

Đột nhiên, mười cái xúc tu lao thẳng tới tôi. Những cái xúc tu màu đen và đỏ của nó uốn éo như giun đất hoặc rắn vậy. Kinh dị không sao tả nổi.

Vì sợ mà cả người tôi cứng lại. Chớp ngay lúc đó, đám xúc tu liền quấn mấy vòng quanh lưỡi kiếm của tôi.

『Ghư, nó đang hút lấy ma lực của mình!』

Cái đám xúc tu có thể hút ma lực của nạn nhân chúng. Cảm giác rất khó chịu.

Tôi luống cuống cố gắng thoát ra. May mắn thay, mấy cái xúc tu không hề mạnh. Tôi chỉ cần chống cự một chút là thoát được rồi.

『Vừa rồi nguy hiểm thật!』

Kiểm tra lại bảng trạng thái của mình, tôi nhận ra 10 MP của tôi đã bị nó hấp thụ mất. Nếu lỡ như tôi không phá được xúc tu của nó thì sao?

Tôi không đùa với con này được. Tôi phải tiêu diệt nó bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

Tôi lẻn lại gần con Air Floater một lần nữa trước khi đâm đến nó bằng tốc độ tối đa của mình. Đúng như tôi nghĩ, mấy cái xúc tu đó chẳng là cái thá gì với tôi cả. Tôi dễ dàng cắt qua mớ xúc tu và khoét sâu lưỡi kiếm của mình vào ngực con ma thú.

Lưỡi kiếm của tôi bỗng chạm vào một thứ gì đó cưng cứng trước khi phát sáng. Đó là bằng chứng cho thấy viên ma thạch, điểm yếu lớn nhất của nó, đã bị phá hủy.

Sau đó, con Air Floater nhanh chóng mất độ cao và rơi xuống đất. Sức nổi của nó đến từ kĩ năng, và khi vật chủ không còn có thể thi triển nó nữa, xác của nó liền bị trọng lực kéo xuống ngay.

Nhờ viên ma thạch của nó, tôi đã có thêm hai kĩ năng là Hấp Thụ Ma Lực và Trôi Nổi. Cả hai đều là những kĩ năng hữu dụng. Đặc biệt là Trôi Nổi, nó tỏ ra tương thích tới bất ngờ với kĩ năng Tâm Linh Lực của tôi.

Trôi Nổi giúp nhấc bổng tôi lên không trung, chỉ vậy thôi. Tất nhiên là nó có tiêu tốn ma lực, nhưng so với sử dụng tâm linh lực để làm điều đó, thì lượng ma lực tôi phải bỏ ra thấp hơn đáng kể. Nếu kết hợp với Tâm Linh Lực, thời gian bay lượng của tôi có thể lâu hơn đến năm lần. Cộng với kĩ năng Hấp Thụ Ma Lực, tôi có thể kéo dài khoảng thời gian đó ra thêm nữa.

Vừa xác minh cách thức bay lượng mới này, tôi chợt để ý đến một điều.

『Con Air Floater có kĩ năng Trôi Nổi, nhưng con Hủ Nhục Thực Điểu lại không có, mặt dù nó lại là ma thú tộc chim.』

Giống như Chuột Nanh Độc vậy. Cả hai đều không có những kĩ năng mà chúng đáng lẽ phải có.

Đâu là điểm chung đây? Chuột Nanh Độc không có Nanh Độc, giống như chim có cánh nhưng lại không có kĩ năng bay lượn vậy.

Khoang? Nếu đã có cánh rồi thì có cần phải có kĩ năng Trôi Nổi nữa không?

Giống như Goblin không cần kĩ năng đô bộ hay hít thợ vậy. Từ đó, có thể thấy loài chim cũng đâu cần phải có kĩ năng mới bay lượn được đâu. Chúng không cần kĩ năng hay ma thuật, vì đó là chức năng cơ thể sinh ra đã có của chúng rồi. Khả năng bay lượn của nó không liên quan gì đến ma thuật hay kĩ năng hết.

Con Chuột Nanh Độc chắc cũng giống như vậy. Nếu ngay từ khi sinh ra, răng nanh của nó đã có tuyến độc thì nó cũng chẳng cần kĩ năng Nanh Độc gì nữa, giống như rắn độc ở Trái Đất vậy.

Ngược lại, kĩ năng Nanh Độc của con Rết Khổng Lồ lại là một kĩ năng đặc biệt ở thế giới này giúp nó tạo ra độc tố từ ma thuật.

『Nhưng nếu Kiếm Kĩ là một kĩ năng phải do người sở hữu khổ luyện mà có được, làm sao mà tôi có thể hấp thụ nó được?』

Quả nhiên vẫn có nhiều thứ tôi chưa hiểu về cơ thể của mình. Thời gian tới, tôi sẽ cần phải xác minh nhiều thứ đây.

Khả năng của kĩ năng Ưng Nhãn khá là tốt. Nó là một kĩ năng giúp thị giác của tôi trở nên sắc bén hơn khi nhìn bao quát từ trên cao xuống. Nhờ vậy mà tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được rất rõ gần mọi thứ xung quanh mình. Cho đến bây giờ, tầm nhìn của tôi bị cố định tại ngay vị trí giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm. Tuy nhiên hiện tại, tôi đã có thể xoay đầu như một cái quạt máy rồi, dù vẫn còn nhiều hạn chế.

『Được rồi, đi săn tiếp nào!』

___

Tên: Không rõ

Chủng loại: Vũ khí trí tuệ

ATK: 132 | Mana: 166/200 | Độ bền: 100/100

Kĩ năng :

Thẩm Định Lv.6; Tự Tái Tạo, Tự Tiến Hóa <Hạng 1, Điểm ma thạch 9/100; Bộ Nhớ 10>; Tự Biến Đổi;Tâm Linh Lực; Thần Giao Cách Cảm; Cải Thiện Chỉ Số Người Trang Bị (Nhỏ); Cải Thiện Tự Hồi Phục Người Trang Bị (Nhỏ); Chia Sẻ Kĩ Năng; Phù Thủy

Kĩ năng trang bị

Huyệt Quật Lv.1; Cảnh Giác Lv.1; Kiếm Thuật Lv.1; Săn Bắt Lv.1; Chấn Động Cảm Tri Lv.1; Phóng Lv.1; Hấp Thụ Ma Lực Lv.1; Ưng Nhãn; Nanh Độc, Trôi Nổi

Kĩ năng Bộ nhớ

Mổ Xẻ Lv.1; Côn Bổng Thuật Lv.1; Chỉ Huy Lv.1; Sinh Tồn Lv.1; Kháng Độc Lv.1; Kobold Diệt Giả; Cường Hóa Hệ Tiêu Hóa

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

TRANS
(☆▽☆)
Xem thêm
Ủa fram như thế mà ko lên atk chỉ tăng skillt thôi à, phải đủ điểm ma thạch mới tăng đúng ko ta??
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thứ Tư Nghiêm Túc
nể mấy bác dịch skill thật. mỗi lần đọc đống skill kiểu...
Xem thêm
Hmm, có khi nào main lại thành 200 năm kinh nghiệm cân bằng game của tựa game nào đó ko nhỉ :)))
Usagi desu~~~
Xem thêm