Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1 - 14

Chương 3 Chạm trán với Goblin

17 Bình luận - Độ dài: 2,478 từ - Cập nhật:

Đã tròn hai ngày kể từ khi tôi tái sinh.

Nhiều tiếng bước chân đột ngột vang đến bên tai tôi. Chúng tiếp cận bệ đá từ đằng sau.

“Gehegehahu”

“Agiyagiyo”

“Gegiya!”

Bọn chúng đang nói chuyện sao? Tôi không hiểu bọn chúng đang nói gì cả, nhưng có vẻ như chúng đang trao đổi với nhau.

Giọng điệu của bọn chúng cứ như khỉ vậy.

Bọn chúng càng lúc đến gần hơn, rồi chẳng mấy chốc đã ở ngay đằng sau lưng tôi.

Được lắm, đến gần hơn coi nào, để coi thử bộ dạng của ngươi ra sao.

*Zaza*

Một chút nữa.

*Zaza zaza*

Một mét nữa thôi.

*Zaza –pita*

Thôi nào. Nó dừng ngay đằng sau lưng tôi luôn mới chán chứ.

“Giyagiyu?”

“Giyarugaga.”

“Giyanga?”

“Guruhaa~”

Hả? Chúng đang nói cái quái gì thế. Bọn chúng nghe như đang trao đổi với nhau, nhưng...

Và rồi, có thứ gì đó chạm lấy chuôi kiếm của tôi. Có kẻ đang cầm lấy tôi. Cảm giác có hơi gồ ghề, nhưng bàn tay của hắn rất giống với của con người.

Hắn ta đang cố rút tôi ra từ chiếc bệ đá.

Không biết tôi có nên rời bệ đá để xem thử hắn ta là ai không nhỉ? Nhưng rồi, tôi đột nhiên muốn phản kháng đến kì lạ.

Cuối cùng, tôi lại sử dụng Tâm Linh Lực để giữ bản thân ở nguyên một chỗ. Kẻ địch bí ẩn thấy vậy, liền vận nhiều sức để kéo hơn.

Nhưng không được rồi, tôi đang dùng hết sức để chống cự lại đấy. Đừng hòng có thể làm được gì.

“Gyagya!”

“Gyugagaga….!”

“Hagahafu!”

Đám còn lại bắt đầu hò hét cổ vũ cho đồng bọn của mình. Và rồi, chúng bắt đầu nhảy múa xung quanh kẻ đang cố rút tôi ra và tôi.

“Giyaruga!”

“Gorugiyaru!”

Nhờ thế mà tôi đã có thể thấy được gương mặt của chúng.

Giỡn mặt hả?

Nước da xanh lá cây. Khuôn mặt xấu xí dám nói còn gớm hơn cả khỉ đột. Từ trên đầu của nó lộ ra một cặp sừng nhỏ. Quấn quanh người nó là một bộ lông thú, tay cầm một cây côn.

Gì thế này, bọn chúng là goblin sao?

Một đám goblin đã đến và muốn đoạt lấy tôi.

Khoang, chờ cái đã nào! Gì mà goblin chứ, đùa hay thật vậy! Tôi mà vào tay của goblin chắc cuộc đời tôi kết thúc mất. Ít nhất cũng phải là Goblin Vua chứ. Còn cái đám này á? Nhìn kiểu gì cũng ra một đám nhãi nhép, cắc ké.

Trong lúc hoảng loạn phản kháng lại chúng với Tâm Linh Lực, tôi kiểm tra chỉ số của bọn nó.

___

Chủng tộc: Goblin : Quỷ Tộc : Ma Thú Lv.5

HP: 17 | MP: 5 | STR: 8 | VIT: 11 | AGI: 12 | INT: 6 | MGC: 3 | DEX: 7

Kĩ năng : 

Công Bổng Thuật: Lv.1; Huyệt Quật: Lv.2

___

Chủng tộc: Goblin : Quỷ Tộc : Ma Thú Lv.5

HP: 20 | MP: 2 | STR: 9 | VIT: 12 | AGI: 10 | INT: 5 | MGC: 2 | DEX: 8

Kĩ năng : 

Kiếm Thuật Lv.1; Cảnh Giác Lv.1; Kháng Độc Lv.1

___

Thấy rồi. Cơ mà mặc dù cùng chủng tộc, kĩ năng của chúng lại có sự khác nhau sao? Mà cũng phải nhỉ. Nếu vũ khí chuyên dụng của chúng khác nhau, khả năng của chúng cũng sẽ có sự thay đổi.

Cái tên đang cố gắng rút tôi ra vì thiếu kiên nhẫn và đi lên phía trước để thay đổi góc kéo. Nhờ vậy, tôi cuối cùng đã thẩm định được hắn.

___

Chủng tộc: Goblin Chỉ Huy : Quỷ Tộc : Ma thú: Lv2

HP: 24 | MP: 6 | STR: 11 | VIT: 15 | AGI: 13 | INT: 7 | MGC: 7 | DEX: 7

Kĩ năng : 

Kiếm Thuật Lv.1; Sinh Tồn Lv.1; Mổ Xẻ Lv.2; Chỉ Huy Lv.1

___

Ồ, ra tên này là goblin chỉ huy hẳn hoi. So với bọn còn lại, cấp độ của nó khá thấp. Là vì vừa tiến hóa chăng? Dù sao thì so với bọn còn lại, tuy hắn mạnh hơn, nhưng chỉ mạnh hơn một chút xíu thôi.

Cơ mà giờ tính sao đây?

Bọn chúng chẳng có vẻ gì là sẽ sớm rời đi cả. Sau khi giằng co với tôi đã đời, nó cố đấm đá tôi, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Nhận ra có cố thêm nữa cũng vô ích, nó đành phải đổi người. Gã vừa thế vào chỗ tên thủ lĩnh đứng ở điểm mù của tôi vàcầm chắc chuôi kiếm của tôi. Hắn dồn toàn bộ sức bình sinh của mình để kéo tôi ra, trong lúc cổ họng của nó nghiến lại thành tiếng “Hunnugagar”.

Tôi đẩy Tâm Linh Lực đến mức tối đa.

Nhận ra chỉ với thể lực của cả đám là không đủ, tên thủ lĩnh giựt lấy cây gậy của thuộc hạ và nện xuống bệ đá của tôi. Khuôn mặt của hắn vì giận dữ mà xoắn lại. Hiện tại, tôi còn chẳng rõ là hắn muốn có được tôi hay đang xả giận nữa.

Quả nhiên, bọn chúng chỉ là goblin mà thôi. Một đám ngu ngốc đến ngớ ngẩn.

Tên goblin nện mấy cũng chẳng được gì, cuối cùng vì nổi đóa mà đá vào bệ đá của tôi. Cơ mà cái bệ đá lại cứng hơn so với nó nghĩ, và thế là nó ôm chân lon ton nhảy trông hài hước cực kì.

Ku Ku Ku. Đáng đời.

Tên thủ lĩnh tức tối ném cây gậy trên tay của mình vào cái tên đang đứng ở điểm mù của tôi. Ấy, bạn bè ai lại đánh nhau như thế.

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, tên goblin khốn nạn phỉ nhổ lên người tôi. Tôi có thể thấy nước bọt của nó chạy dọc trên lưỡi kiếm của tôi.

Khốn kiếp, tên chó chết! Gớm ghiếc quá đi mất! Tôi cảm thấy nhục nhã không sao kể xiết được. Được lắm, nhà ngươi muốn chiến tranh, ta sẽ cho thấy máu đổ!

Bắt đầu với tên đang ở ngay trước mắt tôi.

Tôi đang nhắm đến tên goblin kiếm sư đang đi đến phía trước để kéo tôi ra theo lệnh của tên thủ lĩnh. Tôi canh ngay lúc nó dồn toàn bộ sức lực của mình để kéo mà đột ngột cho dừng Tâm Linh Lực.

*Xoẹt*

Lưỡi kiếm của tôi vì chẳng còn gì giữ nó lại bệ đá nữa liền dễ dàng bị tên goblin rút ra. Vì đột ngột dùng quá nhiều sức lực mà nó bị chới với, mất thăng bằng rồi liền ngã ra đằng sau.

Đồ ngu. Giờ thì chết đi!

Với Tâm Linh Lực, lưỡi kiếm của tôi theo mệnh lệnh và rạch cuống họng không phòng bị của con goblin.

Tôi đã ra tay giết nó, giả vờ như tất cả chỉ là tai nạn.

Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng lao đến con goblin đang sặc trong máu của mình. Và rồi, lưỡi kiếm của tôi lao về phía trước.

Vì tôi là một thanh kiếm, chỉ cần di chuyển thôi là đủ để coi là một nhát chém rồi.

Như người ta vẫn thường nói khi chiến đấu, ưu tiên tên chỉ huy mà đánh. Nạn nhân tiếp theo của tôi là tên goblin thủ lĩnh.

Vì không ngờ rằng tôi có thể tự di chuyển, nó không thể tránh được tôi và liền bị đâm chết ngay.

Nó trợn ngược mắt nhìn xuống thanh kiếm đâm xuyên qua bụng mình.

*Rầm*

Con goblin thủ lĩnh ngã xuống đất. Vậy là còn hai tên nữa.

Thật bất ngờ làm sao, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi xuống tay với sinh vật hình người, tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu hay gì cả. Nhờ bấy giờ, tôi là một thanh kiếm chăng? Dù vì lý do gì đi nữa, dù là rạch họng hay bới tung nội tạng của bọn chúng, tôi lại chẳng thấy gì hết. Trái lại, tôi còn thấy mãn nguyện nữa cơ.

Đây là sinh tồn! Tôi đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không?

Sát sinh không làm tôi thấy chán ghét. Ngược lại, giết bọn chúng làm tôi thấy như mình đang làm tròn nghĩa vụ của bản thân vậy. Phải, tôi đang thỏa mãn vì đã hoàn thành tốt bổn phận của mình như là một thanh kiếm.

Tôi lại tấn công một tên khác đứng ngay sau lưng tôi đang tính bỏ chạy. Tôi đâm xuyên người nó chỉ sau một cái nháy mắt.

Tên còn lại sợ cứng người, chẳng cụng cựa gì được. Nó cứ như đồ ăn dâng tận miệng tôi vậy.

___

Chủng tộc: Goblin : Quỷ Tộc : Ma thú: Lv2

HP: 12 | MP: 9 | STR: 7 | VIT: 11 | AGI: 10 | INT: 6 | MGC: 3 | DEX: 8

Kĩ năng :  

Kiếm Thuật Lv.1; Kobold Diệt Giả

___

Cơ mà tôi bị ngạc nhiên đấy. Quả thật một phần cũng nhờ tôi tấn công bất ngờ, nhưng tên nào tên nấy cũng chỉ cần một chiêu thôi sao? Quả nhiên sức tấn công 132 không phải để trưng. Mặc dù tôi chưa biết quy chuẩn của thế giới này là như thế nào, ít nhất thì tôi chẳng cần phải sợ gì bọn goblin cả.

Bên cạnh đó, lại có một thứ khác thu hút sự chú ý của tôi.

『Mình vừa phát sáng, đúng không?』

Khi tôi hạ con goblin thứ ba và tư, lưỡi kiếm của tôi đã sáng lên trong thoáng chốc. Hình như tôi cũng phát sáng khi giết con goblin thủ lĩnh thì phải. Tôi nghi ngờ trí nhớ của mình là vù khi giết hắn, lưỡi kiếm của tôi nằm trong bụng hắn, còn tâm trí tôi thì hồ hởi vì trả được thù.

Mặt khác, tôi chắc chắn rằng khi tiêu diệt tên thứ nhất, tôi đã không hề phát sáng. Hiện tại cứ kiểm tra lại bản thân, xem thử có điểm gì khác thường không.

___

Tên: Không rõ

Chủng loại: Vũ khí trí tuệ

ATK: 132 | Mana: 166/200 | Độ bền: 100/100

Kĩ năng :

Thẩm Định Lv.6; Tự Tái Tạo, Tự Tiến Hóa <Hạng 1, Điểm ma thạch 3/100; Bộ Nhớ 10>; Tự Biến Đổi;Tâm Linh Lực; Thần Giao Cách Cảm; Cải Thiện Chỉ Số Người Trang Bị (Nhỏ); Cải Thiện Tự Hồi Phục Người Trang Bị (Nhỏ); Chia Sẻ Kĩ Năng; Phù Thủy

Kĩ năng có thể trang bị:

Trống

Kĩ năng Bộ Nhớ:

Huyệt Quật Lv.1 <NEW>; Mổ Xẻ Lv.1 <NEW>; Kiếm Thuật Lv.1 <NEW>; Côn Bổng Thuật Lv.1 <NEW>; Chỉ Huy Lv.1 <NEW>; Sinh Tồn Lv.1 <NEW>; Kobold Diệt Giả <NEW>

___

Gì thế này? Trong bảng trạng thái của tôi, nhiều thứ mới toanh đột nhiên xuất hiện. Phần đầu tiên lọt vào mắt của tôi là Tự Tiến Hóa.

Tự Tiến Hóa <Hạng 1, Điểm Ma Thạch 3/100, Memory 10>

Hạng 1? Vậy Tự Tiến Hóa của tôi được phân chia thành thứ hạng sao? Kế đến là Điểm Ma Thạch, ghi rằng 3/100. Tôi bất ngờ sáng lên ba lần, trong khi đó, tôi lại có ba điểm ma thạch. Có liên quan gì không nhỉ? Và Bộ Nhớ là sao? Phần này, tôi chẳng rõ. Tuy nhiên, nó chắc chắn có liên hệ gì đó với phần Kĩ Năng Bộ Nhớ tôi mới nhận được.

Nhìn lại, chúng đều là những kĩ năng của bọn goblin tôi triệt hạ được. Tôi nhận được chúng lúc toàn thân phát sáng chăng? Chắc chắn là tôi không có kĩ năng của con goblin đầu tiên.

Chẳng lẽ tôi vừa hấp thụ kĩ năng của bọn goblin ư?

Khi tôi chọn Kĩ Năng Bộ Nhớ, đầu tôi vang lên một giọng nói thông báo.

<Bộ Nhớ còn lại là 10. Trang bị Kĩ năng?『Có/Không』>

Tất nhiên rồi. Tôi nhấn chọn có tại màn hình đột nhiên xuất hiện. Danh sách kĩ năng là như sau.

Kĩ năng trang bị:

Huyệt Quật Lv.1; Mổ Xẻ Lv.1; Kiếm Thuật Lv.1; Côn Bổng Thuật Lv.1; Chỉ Huy Lv.1; Sinh Tồn Lv.1; Kobold Diệt Sư

Kĩ năng Bộ Nhớ

Trống

Nó đã thay đổi theo ý của tôi. Như vậy đã coi như là trang bị rồi chăng? Tôi cũng không rõ nữa.

Cơ mà ngẫm lại, tại sao chỉ khi người tôi phát sáng, tôi mới nhận về kĩ năng mới được? Và tại sao tôi lại không phát sáng trong lần đầu tiên? Từ khóa ở đây chắc chắn là Điểm Ma Thạch.

Ma thạch. Đó là một khái niệm thường thấy trong các tiểu thuyết chuyển sinh dị giới. Chúng là những viên pha lê ma thuật nằm sâu bên trong cơ thể ma thú. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.

Nhớ lại, tôi giết tên đầu tiên bằng cách cắt cuống họng của hắn. Trong khi đó ba tên tiếp theo tôi lại đâm xuyên người chúng. Có lẽ đó là điểm mấu chốt.

『Hừm, để thử lại nào.』

Tôi chạy đến bên cái xác con goblin đầu tiên, và đâm xuống xác của nó.

Tự tôi cũng biết đây là hành vi phỉ báng kẻ chết, nhưng tôi cần xác minh cho suy đoán của mình. Tha thứ cho ta nhé.

Khi tôi đâm xuống người nó lần thứ ba, tôi đã thu về được kết quả mong muốn. Lưỡi kiếm của tôi đã một lần nữa sáng lên sau khi khẽ chạm vào một thứ cưng cứng bên trong con goblin.

Quả nhiên, nếu như tôi có thể cắt qua ma thạch của nó, tôi có thể nhận về ma lực và những thứ tương tự khác từ nó. Vị trí ma thạch của goblin nằm đâu đó ở khu vực quanh bụng.

Điểm ma thạch của tôi đã tăng lên 4/100, và tôi đã nhận được thêm kĩ năng Cảnh Giác và Kháng Độc.

Tuy nhiên, có một điều làm tôi lo lắng. Tên Goblin Thủ Lĩnh có kĩ năng Mổ Xẻ ở Lv.2, còn tên cuối cùng lại có kĩ năng Huyệt Quật Lv.2. Tuy nhiên, vào tay tôi chúng đều quay về Lv.1. Cấp độ của tất cả các kĩ năng tôi thu được đều đã bị làm mới.

Tôi có thể thăng cấp cho chúng không? Thông qua việc sử dụng thường xuyên? Hay là hấp thụ thêm ma thạch? Tôi cần phải xác minh nhiều thứ trong tương lai đây.

Trước mắt hãy cứ trang bị Cảnh Giác và Kháng Độc đã.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thứ Tư Nghiêm Túc
T đang tưởng tượng cảnh bị 1 lũ xấu vãi loz, bụng bự, răng ố vàng, mũi heo nhỗ nước miếng lên người :))
Xem thêm
nếu mà như thế không giết thì hơi phí :))
Xem thêm
Bộ này tấu hài đc đấy :))))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bị nhỏ nước bọt thôi mà giết người ta. 19
Xem thêm
Trans dịch chán wá :( đọc lủng củng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
trans cũ đăng truyện đầu tiên, để bữa nào có thời gian mình edit lại
Xem thêm
Truyện vjp đây
Xem thêm